Tìm kiếm bài viết theo id

sống thờ ơ... ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pé_rùa, 16/3/09.

ID Topic : 791044
Ngày đăng:
16/3/09 lúc 22:05
  1. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    bữa đi uống thanh nhiệt bên trần hưng đạo , đang uống có thằng nhox sok lém , bán vé số ko mời bằng lời mà đưa thẳng cọc vé số dzô mặc mình làm như mình có nhiệm vụ phải mua cho nó, lát có cặp kia chạy dzô uống nó đi lại đá chân thằng kia cái rùi cũng đưa cọc vé số dzô mặt thằng đó ý kêu mua. pó tay luôn, dạo này khủng hoảng kinh tế nên ăn xin với bán vé số có giá quá trời nhất là đi đổ xăng sống thờ ơ... ???
     
  2. sibachao11 For get me not

    nói ko với ăn xin,đi vào chùa ủng hộ cho lòng thanh thản
     
  3. shop.demo Thành Viên Cấp 4

    NHiều thằng ăn xin mất dại lắm...
     
  4. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ra đường gặp ăn xin là chuyện nhỏ, nhưng nhìn tổng thể lại là chuyện lớn. Nó còn là bộ mặt của xã hội, của đất nước và không ít phần ở chính trong nhận thức của những đối tượng ăn xin này (vì thực tế có nhiều gia đình làm nghề này qua nhiều thế hệ). Muốn giải quyết thì nhà nước và ngay chính bản thân những người này nên phối hợp đồng bộ thì may ra mới giải quyết một cách căn cơ và lâu dài được
     
  5. Dungussh Thành Viên Vàng


    Sư bây giờ mập như heo, đeo kính guuuu, đi toàn PS, Dylan...đt thì Iphone.

    Bó chíu sư hổ mang
     
  6. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sax, đụng chạm chuyện nhạy cảm rồi. Cái gì cũng có giá của nó hết:burn_joss_stick:
     
  7. Ninalita Thành Viên Vàng

    Thôi kệ, miễn là khuất mắt trông coi thôi, đâu hẳn người ăn xin kẻ tàn tật nào cũng là lừa đảo? Nếu cứ sống mà nghi ngờ như vậy thì hóa ra mình đã bỏ qua nhiều trường hợp cần sự giúp đỡ thưc sự thì sao?
    Nhiều người bất hạnh thật. Như hôm trước mình đi ăn với bạn bè ở kênh Nhiêu Lộc, có một bé gái hình như bị thiểu năng (cái này bảo đảm không thể giả vờ dc, nhìn cô bé rất là tội), bán vé số sà vào cái ghế ngồi cạnh, cười ngu ngơ nhưng mình thấy cái cười đó rất dễ thương và hiền lành sống thờ ơ... ??? chìa tập vé ra mời mình mua, mình rút 1 tờ, đưa 5k, cô bé gật gật đầu cám ơn, cười với mình, sau mình đưa thêm 5k nữa (hết tiền lẻ rùi) nhưng ko lấy vé, cô bé cứ giơ tập vé và tờ 5k ra cho mình, ý như đưa tiền rùi thì mình phải lấy 1 vé ấy, sau mình nói: em cứ giữ đi, chị ko lấy đâu, xem như mua 1 tờ 10k. Xong phải giúi tờ tiền vào người cô bé và ra hiệu là ko lấy vé thì cô bé mới thui, tròn xoe mắt nhìn ngạc nhiên lắm. Hix... nghĩ lại mình thật sung sướng, trên đời này còn nhìu ng` bất hạnh lắm sống thờ ơ... ??? - 1
     
  8. pé_rùa Thành Viên Cấp 4

    :angry::angry:
     
  9. cu_li2008 Thành Viên Cấp 4

    không cho tiền những người như vậy nếu có bun bán thứ gì đó thì sẵn sàng mua ủng hộ...vậy thôi
     
  10. nhoangk Thành Viên Cấp 3


    2 bạn này nhận xét...nhịn không nổi sống thờ ơ... ???.

    Thôi thì an ủi lớn nhất của đời người là bố thí, sao thấy thoải mái là được.sống thờ ơ... ??? - 1
     
  11. kien Thành Viên Cấp 4

    lao động chân chính thì ủng hộ như: bán vé số, bán hàng rong (nếu hàng đó phù hợp nhu cầu minh) hoặc những công việc bỏ công sức lao động ra làm thì được.
     
  12. tranvantung Thành Viên Kim Cương

    Cùng ý với bác này. hôm bữa đi nhậu bên Kha vạn cân, có thằng kia ko biết có phải sư ko?cạo trọc đầu, mặc áo nâu sòng...đang ngồi nhậu với 2,3 thằng cùng quán thịt dê với mình. khi ra về thấy cười khoái trí lắm,gọi điện như gọi cho bồ cười hô hố...pó chíusống thờ ơ... ???
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. tranhthiec.net,
  3. wifeboss,
  4. honeyz...,
  5. sanhkhlv91,
  6. ductuan88,
  7. mrvinh89
Tổng: 509 (Thành viên: 8, Khách: 492, Robots: 9)