Tìm kiếm bài viết theo id

Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Rain In Heart, 22/3/12.

ID Topic : 4745384
Ngày đăng:
22/3/12 lúc 15:59
  1. Đứng_Dậy_Nào Thành Viên Mới

    sự cố của mình hay xảy ra nhất là ngồi trong tolet 1 hồi rồi ngủ quên luôn . và 1 lần là lúc tắm . mình mở bài billy jean của michale . mở loa lớn rồi vô tolet tắm . vừa tắm vừa nhảy theo . tới lúc kia mình OH' lên 1 cái . bà má ở dưới hỏi mày làm cái gì trên đó vậy . <<< bao quê bao hố luôn
     
  2. shady Thành Viên Bạch Kim

    :haha: bác chơi cũng gần giống em nè, tháng 6 năm ngoái có xuống bến tre chơi, tối tối tầm 2h sáng nhậu tê tê rồi em zô tủ lạnh chơi nguyên cục đá lớn nhét vào quần thằng bạn ( ngay tờ rym ) nó lạnh teo hồi nào ko hay :go:
     
  3. nhoxnamhan Thành Viên Cấp 2

    nhà mình ngoài pleiku, ngoài đấy dốc đèo nhiều lắm( phố núi mà) năm lớp 8 ba mẹ cho đi xe (con super cup 50cc thôi) mới biết đi xe cụng máu lắm.. 50cc nhưng xuống dốc kéo ào ào.. đang nghe gió vù vù thổi... tự nhiên... 1 bác trong hẻm chui ra( bác mày gần 40.. chắc mới biết đi xe nên cũng máu) thế rồi lượm ơi.. rụng bông hoa gạo.. ông thấy mình lao xuống ổng nhảy luôn xuống xe..ẦM.. mình tông ngang xe ông.. santo 1 vòng rưỡi..bay cứ như trong phim kiếm hiệp.. nta bu ra koi kín đường.. lần đầu tiên tai nạn nên hoảng quá.. chạy lại hòi xem ông có sao không (mạc dù mình đau chịu không nổi)..ông nói không sao..hik.. thế mà mnih2 còn nói xin lỗi nữa chứ...đắt con xe yêu đi sửa.. hôi đó ngu chứ bây giờ như thế thì cung kiếm được vài triệu.. Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?
     
  4. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Đọc 2 cái này chịu ko nỗi luôn

    Nói về sự cố đen tối thì hồi lớp 10. Trường Bánh Bò nữ mặc quần tây xanh áo sơ mi trắng, nhưng thứ 2 mặc áo dài. Hôm đó đi học về xong bộ tứ lớp 9 họp lại đi chơi. Cả đám quyết định đi Coop Mart Đinh Tiên Hoàng chơi. Thằng bạn chở bằng xe đạp, Bánh Bò ngồi sau.

    Đang xuống cái cầu ngay chỗ Đinh Tiên Hoàng, tự nhiên thấy vướn vướn vừa mới đưa tay lên khều thằng bạn thì xoẹt, nguyên cái tà áo dài cuốn vô bánh xe, rách (may là không té). Hàng nút bị bứt ra hết và nguyên cái phần sau của áo bị xé lên tới vai (càng may hơn khi có mặc áo lá khá dày Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 1).

    Rốt cuộc thằng bạn cho mượn cái áo khoác. => Vẫn đi chơi bình thường.
     
  5. vinx89 Thành Viên Cấp 3

    đang đứng tụt quần nhìn vào gương xem mông có bị làm sao ko, ai ngờ thằng hàng xóm nó vào nhìn thấy hết trơn..
     
  6. quocthinhquockhang Thành Viên Bạch Kim

    ngày khởi công làm nhà năm 2006 cũng là ngày mất chiếc dream thái mua năm 2003......năm đó tui 31 tuổi bà xã phán 1 câu....của đi thay người !!!!!
     
  7. quocthinhquockhang Thành Viên Bạch Kim

    bác này hài thật vui vui !!!!!Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 1Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 2Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 3
     
  8. vietcakieng Thành Viên Cấp 2

    ráng nhớ đi.
     
  9. vietcakieng Thành Viên Cấp 2


    có nổ thì cũng logic 1 chút nhé bạn !!! Mình thấy bạn co nhiều topic vừa xạo vừa ngu nữa ( đặc biệt là ở hà nội ).rút kinh nghiệm nhé !!!!
     
  10. cuongpk Thành Viên Vàng

    bị trộm mất laptop+ hơn 10tr, hết giấy tờ tùy thân, bị lừa hết 20tr tiền tips đá banh, tổng cọng 40tr, xảy ra cùng 1 lúc, em khó phai quá đi...
     
  11. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chắc đọc trong mục truyện cười ở đâu đó rồi đem lên đây phải ko?

    một đứa nhỏ vào ban đêm chuyên môn đái dầm nên tối hôm đó người mẹ dặn kĩ là trước khi ngủ phải đi đái trước nhưng tới nửa đêm thì nó lại mắc đái, nên đó kêu lên nhưng ko ai nghe thấy vì mọi người đang ngủ mà ko có cách , đứa nhỏ đành đi lái một mình nhưng khi về thì nó nói với người mẹ là gặp ma . người mẹ hỏi sao vậy , đứa con trả lời :
    lúc con mở cửa vô đái thì tự nhiên đèn mở hết lên , khi con đi lái thì cảm thấy một luồn gió thổi qua thì lạnh buốt nhưng khi con lái xong đi ra thì tự nhiên đèn lại tự nhiên tắt hết . ghê quá mẹ ơi
    khi người mẹ nghe tới đây thì lấy tay tát vô mông của thằng con và nói: trời , cái thằng quỉ này lại đi vô tủ lạnh lái hả . hừ
     
  12. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    bạn gì ơi vietcakieng thì phải..
    nói chuyện cho đàng hoàng đừng để cái miệng hại cái thân nhé bạn...có gì ko bằng mặt hay bằng lòng thì có thể nói chuyện trực tiếp..bạn muốn gì ở mình cũng được.sống ở đời thêm 1 người bạn đỡ hơn thêm 1 kẻ thù..
    xem lại cách nói chuyện của bạn đi nhé.hơi bị shock đó..bạn đã thấy được cuộc sống của mình chưa mà phán như thánh vậy??
    trước giờ mình đi nhiều nơi chưa từng bị ai nói ngu...
    từ lúc tham gia 5 giây đến giờ chưa gây mích lòng ai...bạn khó tính thế nhỉ :surrender:
    nếu bạn cần thông tin của mình thì nói 1 tiếng mình pm vào inbox cho bạn.thân!
     
  13. Ngô Hữu Nguyên Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Xì Nô : sao lúc đó ko kua anh bác sĩ lun đi
     
  14. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    lúc đó e kg biết kua trai là j bác ợ:adore::adore::adore:
     
  15. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    bác nói e mới nhớ hùi lớp 1 e cũng ị trong lớp... hôm đó là 1 ngày kinh hoàng đối với em... ra chơi e chạy rượt đuổi vs mấy đứa trong lớp bước lên bậc tam cấp bị hụt chân té bể cái vòng bằng đá ba e đi hà nội về mua cho... đau sơ sơ mà tiếc cái vòng nên ngồi khóc:too_sad:
    xong rùi vô lớp học, lúc đó gần về rùi ... ai ngờ kg biết trời xuìi sao bị đau bụng... mà thấy gần về rùi nên ráng ngồi nínSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace?
    thế là chuyện j đến nó cũng đến... e chỉ biết đứng trước lớp và nhăn nhó mà hok chịu đi vềSự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 1... cúi cùng cô giáo kiu bà nội qua dẫn về Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? - 2( nhà e gần trường)
     
  16. djkhung Thành Viên Cấp 4


    :surrender:
    sinh viên mầm non viêt nam ai cũng phải ị đùn ... truyền thống rồi ... từ thời biết đi học là đã làm vài bãi trong lớp tới sân trường ... có khi hứng wá còn trét trét ra bàn ghế nữa ... dc bữa cả lớp nghỉ học .. k bít mình làm ơn hay mắc oán :go:

     
  17. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    giờ bít chứ gì :go:
     
  18. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    chưa anh ui:nosebleed_002:
     
  19. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    hồi đó đi nhà trẻ ở ma sơ nhà dòng
    ăn ngủ nghỉ theo giờ
    nên Bánh Bò may mắn không bị sự cố này
    không tính cái thời quấn tã nhá

    chỉ là lên lớp 2 vẫn chưa cai sữa bình
    lớp 1 lúc nào trong cặp cũng có bình sữa
    ra chơi là lén vô góc nào không ai biết nóc hết
    bị cô phát hiện quê ơi là quê
    xong rồi không đem nữa
    nhưng đi học về là ôm bình sữa tu cho đã
    cuối lớp 2 có một lần làm đổ sữa ướt hết mền gối nên mẹ vứt bình
    => cai sữa bất đắc dĩ
    nhưng vẫn nghiện sữa và vẫn uống đều đều tới lớn (có điều không xài bình thôi)
     
  20. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    lớp 9 mà tụi nó còn trét lên bàn ghế để đc nghỉ học mới ngu chứ... làm dọn gần chít ( tụi con trai dọn:nosebleed_002Sự cố nào để lại ấn tượng khó phai nhất đối với mấy ace? mà vô học còn hôi hám nữa :adore: