Với mấy thằng phá hoại thì phải nói thế mới vừa, hàng mấy trăm ngàn người VN đang hưởng ứng những điều hay lẽ phải để xã hội mà trong đó có cả con cháu nó cũng được hưởng, nếu chúng không thích thì chúng có quyền im lặng, không lý do gì chúng đã phá , tui đã nói nhiều lần với nó rồi, còn ngon, có thích chửi thì vô mấy trang của hội chống phản động mà chửi, đừng có hô hào ở đây chướng tai gay mắt là tui chửi à !
Những điều chú nói là có,nhưng chú nghĩ xem,đó là hiện tượng hay bản chất?Sao ko nêu ~ hình ảnh thầy cô vùng cao lặn lội đi từng nhà vận động HS đến trường? Tất cả ~ hiện tượng tương phản này có nguồn gốc từ chính sách GD"đẽo cày giữa đường",nên tấm áo GD mới vá chằng vá đụp như thế.Chủ đề này cũng là 1 miếng vá cũng còn hơn vạn lần để rách teng beng!
Chẳng biết mấy bạn nghĩ sao chứ thế hệ của mình thì chuyện đòn roi học đường có chi là lạ đâu, mình còn nhớ hoài có lần Cha (mình học trường Dòng Lasan) đứng trên bàn của học sinh và vụt roi mây trên lưng từng đứa và từ bàn đầu tới bàn chót, bất luận nam hay nữ...người ta còn bảo rằng :"thương cho roi cho vọt" thì sao ? Xã hội càng văn minh thì càng đưa ra những điều....đôi khi khó hiểu hahaha...như hồi mình còn học Tiểu học, khi đi ra đường gặp đám tang đi ngang phải biết dừng lại và cúi đầu chào, còn ngày nay , Thầy Cô mà lỡ tay 1 chút với học sinh thì có nước chuẩn bị đi xin lỗi nó
Lúc em học,bị cô đánh tè le.Đánh ghiền luôn. Có con bạn mới đánh mông nhẹ có 1 cái.Nó méc ba nó là CA quận.kakaka.Um xùm cả lên.Móa,trường mà chơi nguyên chiếc xe zeep vô hù mớ ghê. Lúc nhỏ tụi em truyền tay nhau cô giáo thảo.Riêng em ,em lấy ra ngoài photo.Bà photo nhìn em như thú,em nói em bị ép,ko thì bị đánh.Bả đâu biết thằng côn đồ nhất trường đang đứng trước bả.kakaka. Sau bị Mẹ đứa nào lên báo.Thầy hiệu trưởng kêu khai.Nó khai cả đám xếp hàng từ phòng hiệu trưởng lên hành lang,khoảng 50 thằng.Tất nhiên ko có em.Tại sao ? Em đã photo bản riêng chứ em chưa truyền tay đem về nhà coi ngày nào.Đâu có thằng nào thấy em mượn về nhà đâu.kakaka. Làm đại ca là phải hơn đàn em 1 bước đó anh.khakhakha.Sau này hè,em khơi gợi lại dục vọng tụi nó.Em bán 1000/cuốn.Mua được vé đi bơi suốt cả 3 tháng hè ở hồ quân khu 7.Nhìn mấy em mặc bikini thật đúng là Ngày Hè mà. Hên là cũng may ko bị bắt tội truyền bá văn hóa phẩm đồi...núi.Chắc giờ này em.cũng mới ra tù được vài tháng.kakaka
Tui cũng biết luôn nè thím.Giờ mình bật mí nha.Thím nói trước đi,tui xem 2 đứa mình hợp ý ko.Rồi 2 đứa tính tiếp nha.hé...hé...hé
Thật sự mình không rõ về chuyện cải cách sư phạm như thế nào là đúng nên không dám bàn, có điều chỉ biết rằng hồi xưa tuy thầy cô đánh mắng thế nhưng học sinh rồi cũng có các tinh hoa của đất nước, của xã hội chứ phải không đâu.Thằng em mình là GV cấp 2 về nó kể lại đôi khi học trò trường nó xem GV như cục đá ngoài đường, vì vậy không trách gì có khi các bạn nghe chuyện Thầy Trò đánh nhau hay chửi lộn nhau là thế Giờ thì bạn bênh Thầy Cô hay bênh học sinh ?
Vớ vẩn, ở cái tuổi cơm chưa no, lo chưa tới không ép thì làm gì để xây dựng đạp đức chúng nó? Con người cơ bản ra là con thú, khi được dạy dỗ, bị ép buộc các chuẩn mực đaọ đức thì nó mới thành người.
Phải biết tôn trọng học sinh chứ pác, cái đó gọi là "nhân quyền". Giáo dục gắn liền với đòn roi là giáo dục của sự thiển cận, giáo dục của sự bất lực. Vốn dĩ hay đọc thấy mấy comment của pác trong các topic đã xóa, đã đóng... nên đã phần nào biết tánh pác, xin mời tranh luận lại.
Đó là hiện tượng nhưng rất dễ dàng trở thành bản chất nếu không chú ý và ngăn ngừa nó. Em rất trân trọng tấm lòng những thầy cô trẻ mới ra trường, hết lòng hy sinh vì sự nghiệp giáo dục, vì tình thương với các em nhỏ và biết anh trai cũng đã từng lặn lội như thế để mang "con chữ" về cho các em. P/S Nhưng mình đang bàn tới vấn đề "lễ phép trong nhà trường mà"?
Mấy bác tranh luận dữ quá, theo mình thì cho dù có ép buộc hay là tự nguyện thì hình ảnh hs cuối đầu chào bác bv cũng là hình ảnh đẹp, chỉ có cái là bác bv đơ người quá, thay vào đó là nếu bác nở nụ cười với mấy em thì hay hơn. Muốn dạy dỗ các em biết văn hóa ứng xử công cộng thì người lớn phải làm gương trước, từ việc nhỏ nhặt. Mình từng thấy nhiều cha, mẹ chở con đi ngoài đường , thằng bé cầm hộp sữa đã uống hết, thế là người cha, mẹ đó kêu nó vứt đại xuống giữa đường, hoặc chở con chạy vượt đèn đỏ.... những chi tiết nhỏ nhặt đó thôi thì cũng dạy cho con nhỏ nó học hỏi theo rồi. Dạy con là dạy từ trong gia đinh, nhà trường chỉ là một phần nào thôi, nhiều người cứ đỗ cho giáo dục này nọ, nhưng hãy xem lại bản thân mình dạy con ở nhà tốt chưa.
Được người học sinh tôn trọng hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như cách cư xử của người thầy, kiến thức tuyền đạt, phương pháp đứng lớp, cả ý thức hệ của học sinh nữa... Không phải đánh đập nhiều thì các em mới tôn trọng.
Mình thấy người quen chở con phía sau xe, bé đó uống hết hộp sữa thì tự động quăng vào bụi rậm gần nhà. Mình chạy tới tính nhắc bé, vì 2 xe chạy vừa tới nhà, chưa kịp mở miệng thì chị ta đã tiện tay vứt rác thẳng xuống đường khi chị ta chưa kịp bước xuống xe, ngay trước cửa nhà chị ta, ngay trước mặt mình, và ngay trước mặt con chị ta. Cạn lời...
Cám ơn bạn đã góp ý Mình thuộc thế hệ ăn đòn roi quen rồi nên thấy những chuyện này là hơi lạ . Đã nói phía trên là mình có em trai dạy cấp 2 nên có nghe khá nhiều về chuyện phải này phải kia. Thế hệ của mình là "thương cho roi cho vọt" nam cũng như nữ.Ở trường bị đòn, tin về tới nhà còn bị nặng hơn gấp 2 gấp 3 lần, mà nói cho ngay đánh không phải đến nỗi nhập viện nhưng dấu roi trên mông là thường Thầy Cô đòn roi học sinh không phải vì họ không tôn trọng HS mà họ cũng là con người, cũng biết vui, buồn, phản ứng trước những hành động ngỗ nghịch, họ xem HS như con của họ mà con hư thì phải trị thôi .Đồng ý không phải là bạ đâu dùng vũ lực đến đó nhưng đôi khi có những trường hợp quá quắc như HS hỗn xược với Thầy Cô, thậm chí cãi tay đôi hay dùng bạo lực với Thầy Cô cũng không biết chừng, gặp nhằm mấy ông kẹ bà kẹ con là con em cán bộ được cưng chiều..vv và vv..Đã nói rồi, thế hệ của mình là vậy, còn sau này cải cách sư phạm ra sao mình không phải trong ngành nên không rõ.Văn minh hơn, tiến bộ hơn nên giáo dục có khác hơn, có thể, nhưng dù sao chuyện Thầy Cô dùng đòn roi với HS, theo mình chẳng có gì là ầm ỉ, dỉ nhiên cái gì cũng phải có chừng mực chứ hông phải quá trầm trọng.
Chuyện tuy không bình thường nhưng có gì đáng để tâm đâu bạn. Hơn 90 triệu người thì phải có người này người khác chứ có cái gì đâu mà cạn lời Hàng ngày hàng ngày giờ đều có chuyện va quẹt nhau chút xíu mà đã đâm chém nhau thiệt mạng hoặc đụng chết người rồi bỏ chạy luôn...mấy chuyện đó mới đáng nói đấy !
Thì tớ cũng đang nói về đối tượng của sự lễ phép đấy,có đi lạc đề đâu? Ko nói môi trường sư phạm,vs bất kỳ ai,kẻ có tư cách kém cỏi,lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng,ăn nói bố đời,bất kể trên dưới...thì chú có lễ phép vs họ đc ko? Nói thế để chú hình dung cái chủ đề này là gì?Hướng các đối tượng trong môi trường GD vào chuẩn quy tắc ứng xử cần phải có,để"thầy ra thầy,trò ra trò,trường ra trường, lớp ra lớp",chứ ko thể ngày 1 ngày 2 chuyển hóa toàn bộ ~ hình ảnh xấu xí như trò hỗn láo,thầy tát trò...như vài clip cá biệt ở trên. Vậy nên tớ ủng hộ!
oh hình như bạn hiểu lầm ý của mình rồi...đâu có Thầy Cô nào điên đến mức độ suốt ngày cứ nghĩ chuyện tra tấn HS đâu...nhưng có tình trạng HS cư xử quá xã hội đen thôi, Bạn đừng quên Thầy Cô đều 100% là người có học, có qua trường lớp về ngành sư phạm, mình không thuộc ngành sư phạm nhưng mình tin chắc là vậy...Và nói thật, nếu như có xử 1 tình huống xung đột nào đó giữa Thầy Cô và HS, thì làm gì làm, mình sẽ thông cảm cho họ trước bởi Thầy Cô là người thay Cha mẹ giáo dục cho hs nên người, hs không biết kính trọng thì còn làm cái gì được nữa.Xã hội sản sinh ra 1 người thà ít tài nhưng nhiều đức còn hơn là ngược lại, chắc là bạn không phản đối điều này ?
Vấn đề giáo viên dùng đòn roi với học sinh thì hãy xem mục đích của người giáo viên đó như thế nào, nếu gv muốn đứa học trò của mình tốt hơn qua hình phạt thì tốt, còn nếu gv muốn dùng hình phạt chỉ để trừng trị cái tội của hs cho thỏa mãn thì xấu. Ngày xưa gv đánh học trò nhưng đều mong muốn học trò mình nên người, còn bây giờ rất nhiều gv đánh học trò vì nó đã không làm mình hài lòng, hoặc vì ghét nó. thêm vào đó là phụ huynh lại sai lầm khi không biết dạy con như thế nào, bênh vực con ở bất kỳ sai trái của con, thêm vết đen vào đầu trẻ nhỏ thì sau này lớn lên nó sẽ thành người chẳng ra gì, và người chẳng ra gì đó cũng sẽ dạy dỗ cho con cái chúng những điều chẳng ra gì, và từ đó hình thành lớp chẳng ra gì.