3 trận bảng, xài từ số 1 tới 12, còn số 6 vẫn chưa được xài tới.. mong là sâu thêm tí nữa để có cơ hội xài số 6... nhưng mất số 2 thì quả là một tổn thất rất ư là nghiêm trọng.. haizzzz...
Hôm qua pác Tâm kéo quân tranh hùng với 0sun,cafe giám sát trận đấu. Kết quả cafe về nhà lúc 12h trong tình trạng say xẩm sau khi xỉn
bác Quân voi bác Toàn cho bên e chút thông tin về Lý Nguyễn đi doi này truoc gio chưa gap bao h..>.< ko bit da dam ra sao luot tới đây>..<
lâu quá... phải moi lên Thêm 1 kèo sân Tao Đàn - 6h-8h thứ 3 đá với Tuesday FC, liên hệ Cường 0907 128 795
haizzz... ông thì sẵn 1 vé rồi, tui thì phải chiến đấu với 15 ông khác. nếu lỡ gặp thì phải tới chung kết cơ... đường tớ đi dài lắm.. kaka.. chờ tớ nhé Ku... check lại cái, nhớ mại mại là có 1 kèo thứ 5 sau
Em thì hi vọng anh em mình sẽ gặp nhau ở CK. Nói thật chứ giải này đá sân cỏ nhân tạo nên cũng không máu lắm,đá để anh em cọ xát. Em cũng chẳng biết bên nhánh em có những đội nào nữa,thôi thì đụng đội nào chiến đội đó. Giờ lo chuẩn bị cho mấy giải lớn của sân trong nhà sắp tới. Chỉ có điều bữa giờ thằng Euro nó hành quá,vừa nệt người lại vừa mất tiền hihihi.