Thiệt tình là có cơ hội đi sâu hơn mà lại không nắm lấy. đau lòng lắm thay. Hẹn năm con Trâu vậy, tham vọng nhiều biết gửi gắm sao đây (???).
làm gì mà sớm thế hả Ông Anh , thế qua Tết làm lại 1 trận với Lam Duy, Anh nhé . Ok ko vậy hả Anh Quân râu ????
hơ hơ hơ... thì tuần cuối tập trung lại là vừa sau Tết roài, cho anh em nghỉ 1 tháng để vỗ béo lại, dạo gần đây đá nhiều sút cân nhiều quá.
Vậy qua Tết bữa nào có thể chiến đấu lại vậy Anh Quân ,,,, sao chưa thấy trả lời khi nào đá với Lâm Duy nhỉ ?
Ôi, 0Sun tìm đội giao hữu à?Hôm nào giao hữu đội mình đi, sân Bách Khoa A41 Cộng Hoà, sáng CN từ 8-10h,hehe Sỹ Mà đội có nhận thêm quân k?
ơh... hohoho, sáng CN thì đá sân lớn lúc 10h30 bên 367 gần đấy, chắc là thu xếp chơi được bác có khỏe không? lâu lâu rồi không gặp heng
hehe...sân lớn đá k nổi òi, sân nhỏ chạy còn muốn...xì khói luôn!!!hixx...giao lưu sân nhỏ thì đc, hôm nào muốn chơi thì nhắn mình. Đội bên đó còn thiếu quân k?Mình cũng tính kiếm 1 đội để gia nhập đá vào tối T4 hoặc T5 để tăng đô,hehe...
To CFC: Ok la. To Sunday: Đội ông đặt sân cung thiếu nhi ngay giờ đội tui muốn đặt làm phải dạt lên phú nhuận dda hichic