ủa bro làm bên du lịch hỡ Mình cũng có gia đình làm bên DLKS hiện giờ đang làm ở mấy KS trong tp hcm. Mà bro đang muốn làm việc gì, để mình hỏi thử cho, có gì nếu được thì mình nhờ người nhà mình xin vào dùm cho ^^ ! không hứa chắc nhưng sẽ cố hết mình ! Àh, mình không có nhận tiền thù lao hay công kiếc gì hết ! Chằng qua là muốn giúp bạn thôi, vì mình cũng thích ngành DLKS ^^
coi ra tui đây thật may mắn hơn bao nhiu ng, vừa dc giao việc làm mún chết, vừa có lương nữa! ---> có kinh nghiệm, có thù lao, có chữ ký và cái mộc đỏ chói! Đúng là mỗi ng mỗi cảnh, chia sẽ cùng bạn!
đang học ngành du lịch luôn! thấy sao trường của bro này thiếu trách nhiệm quá! mà với cái kiểu trả lời của mấy cty đó thì cũng không đáng cho bro vào làm việc vì chẳng học hỏi được gì đâu! Đã là người làm du lịch mà giao tiếp cơ bản lịch sự tối thiểu còn không làm được thì phá sản chỉ là sớm hay muộn!
@maddog:bạn nói đúng ,làm DL phải biết các ăn cách nói sao cho vửa mềm mỏng ,để làm hài lòng khách.Mà bạn ơi,vì mình là SV thực tập nên nó coi như vậy đó,cần thì quỵ lụy ,ko cần thì đi thôi Mà cũng may định vô chỗ đó (lịch sự ko nêu tên) nhưng nghĩ lại với cách nói như thế thì vô làm sẽ sao đây,cũng ko học được gì.Giờ lại nghe nhỏ bạn nói mấy đứa bạn trong trường thực tập vô công ty đó đối xử tệ hại lắm,nói chung ko coi mình là SV thực tập mà như 1 đứa làm công ấy -mà làm công ở đây là ko có lương
Mình xin thực tập còn phải đóng tiền. 100$ cho 4 tuần. Lại còn ko có lương nữa. Hy vọng là được thực hành nhiều và ko có tai nạn gì
bạn chủ TOPIC ĐANG HỌC DL CỦA TRƯỜNG HUFLIT FẢI KO? VÌ THẤY BẠN NGHE SAO GIỐNG KHOA DL-KS WA'. MÌNH LÀ BÊN KS NĂM 4, NĂM NGOÁI CŨNG ĐI THỰC TẬP CÙNG VỚI MẤY BẠN DL, TÌNH HÌNH CŨNG VẬY ĐO', CÁI TRƯỜNG CÙI BẮP TỆ HẠI NHỮNG AI MƠ MỘNG VÔ NGÀNH NÀY HÃY XEM XEM MÌNH CÓ MỐI WAN HỆ CHƯA ĐÃ NẾU KO SẼ BỊ HỤT HẪNG
@esa:vậy xưng anh hay chị nhỉ ^_^???Ừ,em là SV khoá dưới ,đang học năm 3 khoa DL-KS .Nói ra thì xấu hổ thiệt ,khoa mình .........................chán lắm,giáo viên đa tiếng anh giỏi nhưng hiếm khi có nghiệp vụ DL lắm-ngày đó có thầy Châu chắc anh/chị biết phải ko?Dạy giỏi mà vui lắm kìa mà chia tay với trường mình rồi
Có thể mìnhchưa hiểu rõ cơ chế thực tập của các bạn sinh viên ngành du lịch, Nhưng đối với công ty mình lại khác (công ty khá lớn của Nhà Nước), từ ông bí thư Đoàn cũ cho đến mình đều nhận sinh viên đều đặntừ tháng 3 đến tháng 7, các bạn sinh viên hầu như cũng rất sướng, được tập trung vào hội trường, máy lạnh, thực tập kế toán 3-5-7 thì có phó phòng kế toán ra hướng dẫn, thực tập kinh doanh 2-4-6 thì có mình. 1 ngày 1 tiếng rưỡi, bạn sinh viên nào thực tập vào tháng 3 lại được mời đi cắm trại 3 ngày cùng Đoàn tn công ty, chi phí tượng trưng. Hầu như tất cả sinh viên xin thực tập mà tự đến công ty mình xin trực tiếp đều được nhận vào (tùy vào ông bảo vệ bữa đó buồn hay vui), còn ngoài ra giới thiệu của trường gởi trưc tiếp Đoàn TN cty mình thì đều nhận hết Các bạn phải đứng ở góc độ người nhận thực tập để biết sự phiền toái mà các bạn sinh viên gây ra (mình chỉ nói phiền toái về thời gian, giảng giải, hướng dẫn...), nên thông cảm cho các công ty. Nhưng vẫn có những công ty rất ưu ái sinh viên thực tập đó, các bạn trẻ à. Đây mới chỉ là thử thách đầu tiên trong cuộc đời các bạn khi bước chân vào đời thôi
mình mới trải wa đợt thực tập nè. cty mình thực tập nói cty vậy cho sang chứ thực ra chỉ là cái nhà rồi đóng cái biển cty TNHH... trước cửa.CTy này của anh bạn.Cả tháng trời "thực tập" ko hề đi bữa nào cả. Đến cuối kì thì viết báo cáo theo kinh nghiệm học và chạy show ở ngoài, đưa cho giảng viên đọc sơ, chỉnh sửa rồi đưa cho anh bạn "giám đốc" đóng dấu, viết vài câu tốt tốt vào rồi đem nộp. 7 Điểm ^^
Mình cũng mới trải qua đợt thực tập,tuy không có lương nhưng rất hay và bổ ích. Xin chhia sẻ,bạn nào là sv gần tốt nghiệp ngành CNTT chuẩn bị thực tập cứ mang hồ sơ lên phòng Kỹ thuật Cty TNHH Nova số 16-18 Tôn Thất Tùng Q1,ở đây nhận tối đa 2 người.
mình chẳng được thực tập gì. học ở việt nam thì chấp nhận thôi. nhiều lúc muốn ở nhà buôn bán cho xong. đi làm lương bèo mà chán quá
minh2 cũng cùn ngành zới bạn !! nhưng mới học năm đầu thui ! trường mình thì mí cái khoảng đó được chăm cho sv lắm ^^ nhưng mà để tốt nghiệp ra trường là cả 1 vấn đề
Thay Châu nghỉ bên khoa mình, vẫn dạy bên Khoa NN, Thầyy nghỉ vì chế độ độc tài quân chủ của bà Lý, đi dạy mà Tk _Lý ko tiếp thu ý kiến, bắt dạy cái gì là dạy cái đó, giáo viên có lòng tự trong và sự yêu nghề của ngươì ta em ah, đâu có bắt thầy dạy như thế đc. Ko chỉ MR CHÂU mà MS TRANG .... còn nhìu lắm đã ra đi. em gì đo' cho chi. hoi vài vấn đề, đc ko? chị sắp thi TN rồi, chị bên KS, chị muốn nhờ em hỏi dùm bạn em ai bên ks mới thi HK2 XONG. Hỏi giùm chị đề thi QTKS (FO_FB_HR) ra cái gì? vì hồi xưa chị học khác, giờ LÝ DẠY KHÁC, khổ thân khoá 2005 sms cho chi nhe' em, thanks em nhìu lam 01238 97 5010
@ésco:Ok chị ^_^.Mà để vài bữa đi nha vì dạo này em thực tập nên chưa có time mà liên lạc với mí đứa bạn nữa.Mà em hứa sẽ hỏi giùm chị,yên tâm.Uả mà hỏi đề thi khóa 3 chi vậy chị,có ra giống nữa đâu.Mà nhắc đến FO với FB mới nhớ--------Mrs Lý đưa con trai mình lên dạy,mà ngờ đâu biết là con trai mình dạy ko ai hiểu hết chơn,mà tụi bạn em cũng ko thẻm đi học nữa,thuyết trình thì vô thôi,còn ko ở nhà..(nghe mí đứa bạn nói vậy) Khoa mình giờ chán lắm chị ơi,giáo viên dạy giỏi,rành chuyên môn thì đi hết chơn rồi,giờ còn lại toàn là...................T-T ,tủi thân woa hic,mà học phí đóng thì mắc nữa........mà ko đảm bảo chất lượng dạy
Bên mình Internship cũng phải làm cật lực, có lương đàng hoàng. Intership nhưng cũng phải phỏng vấn xem có đủ trình độ ko! Bên mình cũng có rất nhiều bạn sinh viên đến phỏng vấn, nhưng nói thật ko thể nào nhận đc, sinh viên năm cuối mà kiến thức chuyên ngành thì mù mờ, tiếng anh cũng ko, bây giờ nhận vào cty để làm gì đây! Nói đi thì cũng phải nói lại, đừng đổ lỗi cho cty hết. Các bạn nên đặt câu hỏi ngược lại" tại sao cty ko nhận mình vào thực tập?"
@jenny: chắc bạn học CNTT hả?Bạn nói đúng,công ty ko nhận SV vì họ thiếu năng lực để vào công ty.Nhưng riêng mình thi khác bạn à,mình còn ko dc phỏng vấn nữa ,bị out từ cái vòng gởi xe rồi,ko thèm nhận hồ sơ lun.Nếu có cơ hội phỏng vấn mà rớt thì trách ai đây??là do mình kém,ko đủ năng lực để làm.................còn cái này thì ...................TT-TT