Tìm kiếm bài viết theo id

tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tranminh257, 6/3/14.

ID Topic : 7243801
Ngày đăng:
6/3/14 lúc 17:21
  1. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    chỉ mới 5 tháng thôi mà, đàn ông nếu ko có tiền thì hạnh phúc là một thứ xa xỉ, cố gắng ổn định sự nghiệp trước đi bác
     
  2. dragonface Audio Moderator

    Để anh giúp 2 em hòa giải với nhau nhé. tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  3. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    thôi người ấy không đi bên bạn cả đời đâu!
     
  4. Lăng Ba Di Bộ Thành Viên Cấp 2

    Anh đừng có buồn... Để em kể chuyện của em cho anh nghe.
    - Em có 1 cô bạn gái, không xinh nhưng dễ thương lắm, lúc mới lên học năm nhất trước khi quen bạn gái em em đã quen được 3 bạn gái... Rồi dần chia tay và quen được bạn gái em bây giờ đã 3 năm rồi... Cuộc đời em nó lúc trầm lúc bổng anh ạ.
    - Quê em ở tận Cà Mau nhà vợ em ở Bình Phước " vợ tên thường gọi của em cho bạn gái em tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé lúc đó em ít tiền lắm đi chơi với vợ em á, hai vợ chồng ăn gì cũng hùn tiền lại hết vui lắm... Quen em cô ấy bị bạn bè nói nhiều lắm nhưng được cái năm nhất em "hot boy lắm hía hía" rồi hai vợ chồng ăn cơm chung có lúc em hết tiền vợ em đói mà em muốn khóc lắm ... Nhưng vợ em biết nính thinh à chồng ăn gì vợ ăn nấy... Thế mà vui lắm anh tại vì vợ em thương em thật lòng ( anh tưởng tượng dùm em những khó khăn gian nan của thằng đàn ông nhé em mỏi tay lắm)... Cuộc đời em nó thay đổi khi em bắt đầu kinh doanh giờ vợ chồng em ăn sung mặt sướng ( vợ bảo chồng hơi keo) Tiền trong túi vợ đòi ăn Cam em bảo Cam TQ é vợ tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé - 1 nhưng cũng mua... Bla bla bla trãi qua bao gian khó em nhận thấy đó là tình yêu thật sự em trân trọng nó lắm. Bởi vậy anh đừng có buồn cố gắng vượt qua nhá.
    Mới hồi hôm vì vợ yêu thua tận 500k tiền bài cào , em đãliều mình đặt 1 ván 500k và đã ăn rồi nghĩ chơi... Vợ em sám hối bằng cách không nhỗng nhẽo với em khi ra cửa hàng@@.
    Em năm nay mới 21 tuổi thâu sang năm em cưới vợ đấy... Thầy bói bảo vợ chồng em cưới nhau ăn nên làm ra lắm... Ă ở có đức thì giàu thất đức thì khá chứ hổng có nghèotâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé - 2.
    ANH LẠC QUAN LÊN NHÉ. EM KỂ BẰNG CẢM XÚC ĐÔI KHI CHẤM PHẨY KHÔNG RÕ. MỘT PHẦN ANH ĐỌC ĐỂ ANH KHÓ HIỂU ĐỂ QUÊN ĐI NGƯỜI LÀM ANH BUỒN:41_002:
     
  5. raumuongxao Thành Viên Cấp 2

    :too_sad:buồn giề nhỉ.làm đàn ông phải lo cv là trên hết.mình ko lo dc cho mình thì yêu nỗi gì.ngọc trinh nó nói cạp đất mà ăn ah.lo làm chăm chỉ ko có e này có e khác .gái với chả gú yếu sinh lý quá
     
  6. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    chia tay sớm bớt đau khổ!
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chịu thôi, ai cũng nói nghèo ko phải là cái tội nhưng nó đúng là vậy, ngày trc mình cũng bị vậy, thôi thì cố gắng hết bệnh, kiếm việc rồi tìm người tử tế hơn đi chú
     
  8. hoangy06 Thành Viên Cấp 5

    Nói chung là bạn nên cố gắng làm lại từ đầu, con gái họ cũng muốn thực dụng chứ trái tim vàng nhưng ko bán đc bạn ah . Rồi sẽ qua thôi tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  9. hot_vit_lon Thành Viên Cấp 4

    Thớt ráng hết bệnh rồi làm giàu cùng mình. Cứ đu theo tiền thì gái nó đu theo mình tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  10. hot_vit_lon Thành Viên Cấp 4

    Mà thớt bệnh gì thế ? tâm sự buồn , xin cho e lời khuyên nhé
     
  11. 5giaykia01 Thành Viên Cấp 5

    Là người yêu thì phải vui buồn có nhau. Chú sa cơ thất thê em nó đối xử như vậy thì chu dù có cố cũng là mệt mỏi thôi.
    Loại phụ nữ chỉ coi trọng tiền tài danh vọng không xài được đâu. Trước sau gì nó luộc hết tài sản bác rồi đi với người khác thôi.
    :sad:
     
  12. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    thôi lo dưỡng sức dưỡng bệnh mau tìm việc làm rồi tìm vợ thôi, còn em này thì cho về miền quên lãng đi bác
     
  13. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    hoàng cảnh của mình chẳng khác gì bạn, suy nghĩ chi nhiều thôi thì trước mắt tập trung cho hết bệnh, có sức khỏe rồi tính gì tính bạn ơi.
     
  14. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    mình hiểu được cảm giác của bạn.... cố gắng lên nhé......dù chỉ là mạng ảo... mình tin mọi người trong đây luôn luôn mong bạn sẽ vượt qua được ........mọi người giống mình... ủng hộ bạn ....
     
  15. Ferari22 Thành Viên Cấp 3

    k tiền mất tình :sad:
     
  16. quabucxuc123 Thành Viên Mới

    Có nhiu đó thôi mà đau j ha bạn.
    Chuyện của mình cách đây 1 năm còn bi thảm hơn bạn nữa nè.
    Mình và ny mình quen nhau, hạnh phúc ngập tràn. Đùng 1 phát mình nghe tin ny mình đám cưới với thằng khác. Mình ra tới nhà hàng thấy tận mắt chụp hình lại. Rồi đám cưới e ấy đi hưởng tuần trăng mật 5 ngày. RỒI CÒN NÓI XẠO MÌNH LÀ ĐI VỀ QUÊ ĂN ĐÁM CƯỚI BÀ CON 5 NGÀY.
    5 NGÀY SAU LÊN LẠI GẶP MÌNH TRỜI ƠI LAO LẠI ÔM MÌNH THẮM THIẾT NÓI LÀ NHỚ.
    Cho tới khi mình đưa hình ra cho xem thì khóc lóc nói là gia đình ép buộc.
    Là đàn ông cầm lên được bỏ xuống được. Mình đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn và sống trong đau khổ 3 tháng trời.. Bây giờ mình đã hết đau rồi mình đã đứng lên được và sống vui vẽ như xưa.
     
  17. minhquang92 Thành Viên Cấp 3

    thôi thì bỏ đi bạn ạ.cưới về cũng ko sống được với nhau