Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự đời thường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi CTX Đã Có Vợ, 13/3/11.

ID Topic : 2928027
Ngày đăng:
13/3/11 lúc 23:39
  1. hogia Thành Viên Cấp 6

    vợ xinh,vui vẻ,yêu bình thường của mình thì cần gì phải ra ngoài kiếm .Xem ra ông ctx bị rồi.Mà ông dừng lại 0 tiến xa hơn mới đúng là ...
     
  2. hogia Thành Viên Cấp 6

    chết sẽ thanh thản .cõi bên kia sẽ dc vợ thương bù vì linh hồn vợ biết dc quá khứ 0 ác của mình .Muốn làm ma cô đơn 0 ?
     
  3. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    Bác CTX có cách hành văn khá hài hước , đọc cũng thấy vui ...
    PS : Vậy là tóm lại quen em nó được 2 tháng chắc là bác cũng ...thu hồi vốn rồi há
     
  4. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    Dù rằng 90% động lực ban đầu thúc đẩy giai tìm đến gái bắt nguồn từ nguyên nhân giới tính, nhưng điều đó cũng không ngăn cản tình cảm thật sự nảy sinh trong đầu thằng giai sau đó!
     
  5. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Về điểm này thì gọi là ăn xong rồi ghiền ko bỏ được chứ chả có tình cảm thật sự gì sất:byebye:
     
  6. hogia Thành Viên Cấp 6

    theo dõi cách viết từ rất lâu, mình tin CTX có tc với em đó thật chứ 0 nông cạn
     
  7. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này chỉ đúng 1 nửa thôi chú Xã ạ, giữ cái quan niệm ấy làm sao đi đong hàng được. Cái này là do chú thôi, mới cưa cẩm quen biết rủ rê thân mật với nó quá mức như thể làm gì ? Nếu đã giấu thì giấu cho nó trót đến khi chính thức thì hẵng hay.

    Nó cao thủ mà chú nảy sinh t/c thật sự thì quá là giao trứng cho ác, tạo lý do chính đáng và điều kiện tốt để nó tung bài mặc cảm ra và chú sập bẫy.

    Đàn ông ai chưa có được cái thần kinh thép và từng trải thường hay tự ti khi nghĩ về việc theo đuổi 1 mối tình không có kết quả vì chênh lệch kinh tế hoặc giai cấp lắm. Nhất là những chú mong muốn xây dựng 1 tương lai hạnh phúc mỗi lần yêu. Chưa kể có những trường hợp ngại ngùng có đến được rồi thì ko gia đình gái chê nghèo thì cũng bị xã hội lên án là chài mồi gái giàu.
     
  8. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Thế theo bác phải làm thế nào,nói thật là khi đong 1 em nào đấy,thấy em ấy hơi lơ là 1 chút là em lại mặc cảm mình nghèo,xí trai...... thế là em bỏ ko đong nữa mà kiếm mục tiêu khác :sad:
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tâm sự đời thường Bỏ cái mặc cảm đó đi,chẳng ai thèm quan tâm long tự ái của bạn đâu.
     
  10. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Vậy trong trường hợp đó bác nghĩ mình có nên mặt dầy mà tiếp tục tán tỉnh ko,đây là câu hỏi ko chỉ của riêng mình,mình nghĩ chắc cũng nhiều người giống mình á :byebye:
     
  11. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời không ai khác chính là bản thân người đó.

    Câu này đúng trong mọi hoàn cảnh và đúng với tất cả mọi người. Tại sao như thế ?

    Như cái box love này là nơi cho các chú vào kêu khóc hỏi han cách tán gái và các cao thủ đều dốc lòng truyền thụ nhưng may ra được vài người hiểu và làm theo còn đa số là cái kết thất bại và họ hay mắc những sai lầm sau :

    - Tự ảo tưởng về kinh nghiệm tán gái của bản thân mà ít nhiều nghĩ rằng điều họ làm là đúng và mọi người nói sai ---> Thể hiện cái tôi quá lớn và ko chịu thừa nhận bản thân mình kém.

    - Đổ tại gái éo ra gì ---> Ko dám nhìn nhận vì mình ko biết cách.

    - Đổ tại các cao thủ giấu nghề hoặc chỉ sai, toàn chỉ giả dối chứ không dạy chân thành ---> Ko dám nhìn nhận bản thân không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Người khác sai chứ tôi éo có sai.

    Thực ra mọi thứ đổ lỗi đều sai. Quan trọng là cách mỗi chúng ta phản ứng với hoàn cảnh và đại đa số mọi người sai tại đây, họ sai vì họ ko muốn nhìn nhận họ thất bại và họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho người khác. Và họ như vậy thì họ mãi mãi ko rút ra kinh nghiệm để thay đổi và mãi mãi họ ko thoát khỏi cái vòng đấy. Thực tế chứng minh cái box love này cao thủ không hiếm nhưng số lượng thoát gà vô cùng khiêm tốn.
     
  12. baobanks Thành Viên Cấp 6

    bác nì viết văn hay nhỉ, toàn chuyện tình củm Tâm sự đời thường)
     
  13. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới


    Anh là người chứ đâu phải cỏ cây
     
  14. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Khổ nhễy, đong đưa vất vả như đánh vật. Thôi thì chúc em kia hạnh phút nếu lấy được chồng tốt. Tán đã vãi thế rồi, phang thì ko biết có chưa, hồi ấy định chừa cửa cho cái thằng bên Tung Của sau này nó thò lại 1 chân vào à ? Gái nó ngả theo mình bây giờ chẳng có gì đảm bảo mãi mãi nó là của mình đúng thật. 10 ca chia tay người yêu cũ theo người mới bét ra 6 ca các em tâm niệm sẽ có ngày quay lại bãi đất xưa đấy. Tâm sự đời thường Mà chú CTX có vợ rồi thì thôi.
     
  15. CTX Đã Có Vợ Thành Viên Mới

    Viết thì tôi cũng đã viết rồi, đọc thì các cậu cũng đã đọc rồi, thế cho nên thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Chuyện tôi với gái có quan hệ với nhau không nó thuôc về riêng tư, mà những gì thuộc về riêng tư thì nên chôn kín trong lòng, ko nhất thiết cứ phải bi bô cho bàn dân thiên hạ biết thì mới là hay, là tài.
     
  16. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    Tâm sự đời thườngTâm sự đời thường - 1Tâm sự đời thường - 2 chí lí
    ko nhứt thiết phải type tất tần tật để show cái "đẳng cấp" Tâm sự đời thường - 3
     
  17. applenguyen Đại Gia Túi Xách

    thix đàn ông thế này , tốt nhất nên giữ riêng trong lòng 1 cái gì đó ...
     
  18. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thì có lần chính bác nói tán phét qua cái mạng này nó ảo VL mà. Tâm sự đời thường Trên này nói tới nói lui, có đói thiên hạ cũng éo cho được 5k mua ổ bánh mì ăn. GF hay vợ có biết mình la cà trên đây đâu mà sợ. Ý tớ là với cái mạng ảo thế này bác nói ra cũng được mà không nói cũng chẳng sao.
     
  19. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    @CTX: Tớ có hình ảnh cả gia đình, số di động, tình trạng hôn nhân, học vấn, tuổi thật, facebook lẫn địa chỉ nhà của cậu. Nếu cậu còn đá đểu tôi 1 lần nữa đừng trách tôi post lên.

    -Có khi nào cậu tự hỏi mình tại sao lên đây chỉ chia sẻ kn thôi mà bị ban nick vĩnh viễn 2 lần không.

    Hy vọng đây là cái cmt cuối cùng giữa tôi với cậu.
    Đừng ai xỏ ai hết, thế nhé.
     
  20. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    sao 2 người lại giận hờn nhau như thế? mỗi người 1 kiểu, đều có cả đống fan trên này, cứ dĩ hòa di quý cho vui cả topic đi. nói thật, em sợ 2 bác lắm, hi vọng ngòai đời ko gặp.
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu2258,
  2. tantrien,
  3. trucoanh2021,
  4. congty24h88,
  5. Ngocmai858,
  6. hoale,
  7. wu.mkt62,
  8. manhhoang
Tổng: 424 (Thành viên: 12, Khách: 398, Robots: 14)