Tìm kiếm bài viết theo id

Tâm sự sinh viên nghèo ra trường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kpop.vpop, 17/11/14.

ID Topic : 7598841
Ngày đăng:
17/11/14 lúc 14:46
  1. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Thớt rãnh quá đi tranh cãi với cái thằng xàm loz kia, ngu mà hay chứng tỏ + áp đặt cái ngu của nó lên người khác, éo biết phải nó vô công rỗi nghề hay không mà rãnh quá. Topic người ta chia sẻ về trải nghiệm bản thân mà vô bắt bẻ áp đặt cái suy nghĩ ngu loz của nó lên làm éo gì ko biết...
     
  2. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Bạn bình tĩnh. Mình thấy topic của mình nhằm chia sẽ nên lâu lâu có mấy bạn vào comment tính xác thực hay gì thì mình nghĩ đã đi lạc chủ đề....

    Ngoài lề tí. Mình cũng dân IT(bưu chính viễn thông ngành Mạng máy tính, 3 năm đại cương và 1,5 năm chuyên ngành). Đúng như bạn nói thì cái đại cương trong trường không giúp ích gì nhiều khi đi làm. Đặc biệt là đối với người có sở thích kinh doanh.

    Hiện ngoài kinh doanh trên 5s, Mình còn là freelancer Marketing. Và mình khẳng định với bạn 1 điều rằng. Dân IT rất ít kinh doanh, Nhưng khi đã kinh doanh thì tỉ lệ thành công tương đối cao. Bởi vì họ rất kiên trì.
    IT thì chuyện thức khuya cày cuốc Project là chuyện bình thường.
    Mình thấy mấy bạn làm trong công ty phần mềm khi Deaddine phải thức cả đêm thậm chí có người thức cả tuần.
    Bữa nào cafe nhé. Mình đang gom nhóm sinh viên trẻ vì qua Tết mình mở công ty.
     
  3. kpop.vpop Thành Viên Cấp 4

    Cũng vui mà bạn. Nhờ vậy mình mới biết có người "cứ comment theo cảm tính". Giải thích với bạn đó như giải thích với mấy người "đa cấp". Chỉ có cảm tínhkhông có 1 cái gì gọi là bằng chứng
     
  4. upchozui Thành Viên Cấp 5

    chào bạn , ý chí của bạn thật tốt , mình sinh năm 90 có nghĩa là chỉ lớn hơn bạn 1 tuổi . trc đây mình học đại học nhưng bỏ ngang thời điểm đó là 1 quyết định táo bạo nhưng thật sự mình ko thích ngành thông dịch viên , đến giờ mình vẫn xem đó là 1 quyết đúng . rồi học 3 năm cao đẳng nhàng quản trị mạng ,khi đi thực tập mình đã làm đủ thứ nghề , bảo vệ nhà thi đấu phú thọ, tôt chức sự kiện, sáng nào cũng đi xe máy xuống bình điền long an để làm trong nhà may toàn con gái....cuối cùng mình xin dc chỗ thực tập tại 1 cửa hàng , làm ko công 3 tháng , trong thời gian đó mình biết kinh doanh là gì , mỗi món chỉ lời 20k mà mình đã sống dc qua 3 tháng ko lương hehe .... giờ mình phải lo cho thằng em học nội trú tháng 6,7 triệu , điều đó thật sự quá sức đối với 1 đứa mới ra trường như mình , đang cày ngày cày đêm , bạn nói đúng "phi thương bất phú " mình đã đọc rất nhìu sách về và giờ mình cũng có cả kho sách nói về kinh tế và doanh nhân ngày nào cũng đọc ngày nào cũng nghe và điểm chung của những cuốn sách đó nói ràng "phi thương bất phú " , tuy là đang rất khó khăn nhưng chưa bao giờ mình nản và có ý định bỏ cuộc cả , nếu rảnh hẹn bạn 1 người có lý tưởng hơi giống mình 1 buổi caphe

    THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG
     
  5. upchozui Thành Viên Cấp 5

    ak xin nói với bạn thêm rằng bạn nên đi xin việc để kiếm thêm kinh nghiệm và quan trọng hơn đó là xem cấu trúc cửa hàng hay xí nghiệp đó hoạt động như thế nào , xem quy trình và cách quản lí người ta ra sao , có thêm nhìu mối quan hệ . trong thời gian đó dễ dàng định hướng và tìm hỉu xem mình định kinh doanh cái gì , nguồn hàng , chất lượng và cách ship ........ và có thể tách ra làm riêng bất cứ lúc nào miễn mà ý chí mình kiên định , ko nên làm riêng lúc này khi mà ý chí mình con mông lung và có nhìu câu hỏi mà tự mình chưa trả lời dc , thân chào
     
  6. diamondcrocodile Chăm Chút Bằng Cả Con Tim

    Chào em . Em còn quá trẻ để có thể nản lòng .
    Bằng tuổi e tôi còn mãi mê game , và chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu . Nhưng e bây giờ đã có một vốn kinh nghiệm cơ bản . Tuy nhiên " trong sách có nhà vàng " , em muốn học kinh doanh thì nên đọc thật nhiều sách về kinh doanh , đọc mỗi ngày 2 cuốn chẳng hạn .
    Kinh doanh cốt lõi nằm ở chữ " trung thực " và " yêu thương " càng trung thực , càng biết quan tâm đến người khác càng dễ làm giàu . Và giàu nhanh hay chậm nằm ở sự cố gắng không ngừng nghĩ .Chỉ có 2 con đường " sống " hoặc " chết " .
    Chúc em thành công .
     
  7. sjcola Thành Viên Vàng

    bạn vậy là giỏi rồi. mình ra trường rồi ko biết làm gì nè????