các bạn nghĩ ngoài cái chết và ko bị bệnh tật ra, thì cái gì là xui nhất ?! ... Đúng vậy, mình đã mất cái đó trong 1 khoảng thời gian.... đó là cái mà mọi người ai hiện giờ trên đây cũng đang có, nhưng ko ai nhận ra.
ặc, vậy là tam tai cũng nhiều người tin là có chứ đâu phải ít, tui 85, xui banh xác, đụng xe, hư đt, hư máy tính , hư máy mp3, gia đình đủ chuyện, ráng chờ tới qua tết nha mấy bạn 85, đừng đi chơi xa đó, nghe dặn vậy thôi, hổng biết nữa
tam tai xui lắm ... ko muốn tin cũng phãi tin ... đụng xe gãy tay phải mổ ... sốt xuất huyết ... xĩu ... nguời thân qua đời ... hoiz ... xui ko còn gì để nói
mình được ox dẫn đi cúng ở Chùa Pháp Bảo ở tận Đức Hòa lận. còn chuyện xem bói, đính chính lại nha... ko phải xem bói mà là xem phong thủy, xem tướng nha bạn ơi.... nhiều bạn gọi hỏi cứ nhầm là thầy bói hông à. ^^ mình chưa tìm ra tung tích thầy đó... thì mình cũng đã tưng tưng luôn rồi đó chứ... nhưng mà chắc tại cao số... chưa sao... từ cõi chết về vẫn sống sờ sờ đây đó thôi:matrix: thì cái này tin thì có.ko tin thì ko có mà bạn. ^^ bắt tay 2 bro luôn. em cũng 85... xui chết được:too_sad: nhắc Sốt xuất huyết mới nhớ, em cũng vô Nhiệt đới vì nó đây.... trong 3 năm qua....
Mình năm nay 33, vợ 31. Trong năm nay làm gì thua nấy, vợ chồng cãi vả, tiền bạc ra đi, sức khỏe giam sút, công việc kinh doanh tồi tệ....nói chung đủ thứ .....xui... Cũng đi coi thầy, cúng kiến....làm đủ thứ cho cái xui nó nhẹ đi.....còn vài tháng nữa là qua năm mới rùi, hy vọng mọi việc sẽ ok. Mấy cái chuyện tam tai không tin cũng không đc. @lamthanhthuy23: hình như bạn làm nét phải không, lúc trước mình có đọc 1 bài của bạn về chuyện gia đình & kinh doanh.......
nghe bà con bàn cũng ghê nhờ !!! nhỏ em họ cũng bị Tam Tai , thấy nó xui rên qua chừng !!! Mình thì chừng nào bị đây chời ?
mình cũng 88 vậy tam tai jì đâu,bình thường thôi.Thậm chí hè này còn có dịp du lịch ra Hà nội, Hải phòng ( đi trong tháng 7,8 - cái tháng cúm H1N1 kinh khủng nhất,báo chí um sùm ) vẫn fẻ re Quan niệm của mình : Hên - Xui ko tin vào mấy cái đó ( mặc dù bít rằng : có kiêng có lành )
vậy trong đời người là có 9 năm tam tai lận àh? :sweat: ... chết mất ... khổ thật ... em cũng sinh năm 88, tháng này xui thật ... vừa mới break mối tình 1 năm thắm thiết + công việc làm ăn thua lỗ <=== hok bik cái đó có đc tính là xui hok? udency:
uhm bạn. Cũng có thể. Để mình xem thử năm 31t xem sao,nếu đại nạn thì mìh cũng fải cúng :hungry: .có kiêng có lành thôi
mẹ tui nói là nếu còn ở chung với ba mẹ thì ko sao hết đó,khi nào mình có gia đình riêng thì mới lo,tui 86,năm nay cũng xui lắm.