Tìm kiếm bài viết theo id

Tản mạn về thám tử Conan

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khucmuathu, 10/10/12.

ID Topic : 5872963
Ngày đăng:
10/10/12 lúc 18:15
  1. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Anh yêu RANNNNNN....ai lớp diuuuuuuu Tản mạn về thám tử Conan
     
  2. bulldog_cuto Thành Viên Cấp 3

    bỏ coi Conan lâu oy !
     
  3. emMinh Thành Viên Cấp 2

    vậy chắc là bạn là đầu 8x nhỉ. mình cũng coi từ thời 12 con giáp, coi tức hộc máu vì nhiều khi nó nhét mấy truyện xàm xí vào trong cuốn đó, phần dành cho Conan còn có tí xíu, đọc ko đã. hồi đó ra tới tập 8 là đứt, tới năm 2000 thì phát hành lại, mỗi tuần đều háo hức chờ xem. được hơn 30 tập lại đứt. Coi riết rồi nản quá, lâu ơi là lâu mới ra tiếp, nhiều khi tập mới giải quyết nốt cho vụ án trước, mà xem lâu quá quên tình tiết vụ án ra sao, muốn hiểu lại phải lôi cuốn cũ ra đọc. Mà cái làm mình chán kinh là nội dung các vụ án càng lúc càng nhạt, nhiều lúc chả có gì hận thù ghê gớm gì mà giết người, coi sinh mạng người ko ra gì cả, nên vô tình lại trở thành cổ xúy cho bạo lực vô nghĩa. ví dụ như có nhân vật kia ghét 1 người cứ hay câu cá ko đúng ý mình, thế là rắp tâm giết người ta. rồi thì một người phụ nữ cho rằng ông bồ cũ ngày xưa tự tử vì thua đồng môn trong giải thưởng nào đó mà đâm ra thù hận, lấy người đồng môn kia làm chồng bao nhiêu năm để rồi cuối cùng giết ông ta trả thù. hỏi coi có lãng nhách ko? thằng cha bồ cũ tự tử là do ýêu đuối trong tư tuởng, sống ko mạnh mẽ chứ ko phải do người khác o ép, vả lại nghĩa vợ chồng bao năm, ông chồng ko làm điều gì có lỗi với bà vợ, thế mà ra tay? cái kiểu như vậy gọi là hợp lý để trả thù sao? rồi như bạn gì ở trên nói đó, phá án mà cứ dựa trên giải mã các ký tự Nhật ngữ, mình đọc có hiểu đâu, đâm ra ko hấp dẫn. Bỏ riết cũng 3 năm rồi. Lý do cuối cùng: 1 cuốn ngày xưa có 6k, giờ đã là 20k hơn rồi, mà nội dung thì nghèo nàn đơn điệu.
     
  4. bruce_sky Thành Viên Cấp 4

    mình nhớ conan xuất bản lần đầu vào năm 1995 gồm 10 tập đầu,sau đó ra thêm 15c lấy tên là 12 con giáp!!1 cuốn ghép đến 3,4 loại truyện tranh !!! đọc từ hồi lớp 1 mà giờ gần 20 năm rồi mà thằng conan vẫn chưa lên lớp 2 !!!T.T
     
  5. quần xà lỏn Thành Viên Cấp 4

    ba anh ku to là trum áo đen đó
     
  6. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Má ơi là má, Kaitou Kid gắn luôn với Conan từ chap cuối rồi, mà Conan chưa kết thì Kaitou Kid chưa chết! Tản mạn về thám tử Conan - 1
     
  7. nguyenhoang0807 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích mori
    vì mori có đúng sở thích của mình

    .... Ngủ .....zzz
     
  8. X-const Thành Viên Kim Cương

    chừng nào tác giả chuẩn bị xuống lỗ rồi thì sẽ có tập cuối
     
  9. ntt_12492 Thành Viên Cấp 4

    ủa , sao sau vụ thứ 6 11/3/2011 sóng thần động đất ổng đi theo tiếng gọi của cá rồi mà ? ai giả danh GOso viết tiếp hả ?
    Coi từ lúc lớp 2 , h` đã 20 tuổi , No end !!! :burn_joss_stick:
    thích tập 42 bắn nhau ỳ xèo , rồi tập nào thằng FBI bị mellkior hit short nửa ^^ có áo đen -> có bắn nhau -> có hấp dẫn
     
  10. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    mua tập mới nhất 2 tuần nay rồi mà chưa đọc nè, lật mấy trang, thấy lại thêm nv mới, mà vụ áo đen chẳng tiến triển tới đâu ngán chẳng thèm coi nữa
    mình xem conan từ lần xuất bản chung với bộ 12 con giáp tới giờ càng coi càng bực
     
  11. hoa_si09 Thành Viên Vàng

    tập 75 mới mua có 16k ah, mắc là mấy cuốn truyện màu, truyện chữ chế thêm. mà conan đọc kỹ sẽ thấy rất nhiều lỗi và ko logic. các vụ án cũng lặp lại, NV thì vẽ giống nhau rất khó phân biệt

    còn sherlock holmes càng đọc càng ghiền Tản mạn về thám tử Conan đúng là Conan viết theo kiểu làm tiền. chứ như mấy bộ khác người ta kết thúc để qua bộ mới. ông Gosho này ăn mày dĩ vãng

    theo mình đỉnh nhất là dragon ball, rồi mới tới doraemon, nhóc maruko, ....
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ,
  7. hcumi
Tổng: 645 (Thành viên: 9, Khách: 568, Robots: 68)