Tìm kiếm bài viết theo id

Tết bình dị của ngày xưa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhcanhvip, 8/2/10.

ID Topic : 1598021
Ngày đăng:
8/2/10 lúc 09:07
  1. demonntl Thành Viên Kim Cương

    nhớ hồi nhỏ ở quê trung thu và tết múa lân đốt pháo,thổi lửa đi khắp xóm làng
    nhà chịu chơi thì chơi nguyên băng pháo dài cả chục mét treo lủng lẳng trên tầng 2,3 đốt vui wa' chừng luôn
    năm 95,96 còn mua dc pháo hoa 4k/1cây phụt sướng luôn
     
  2. titolove Thành Viên Kim Cương

    cái không khí - cái mùi huơng - cái cảm giác
    ôi, tết ơi là tết => b h đã ko còn nữa rồi
     
  3. chobits86 Thành Viên Vàng

    mai năm nay nở sớm 15 mà tước lá chắc 28 nó nở be bét quá bác :confuse:
     
  4. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng tùy búp mai nó to hay nhỏ mà ng ta tước lá sớm hay muộn, nhưng thường là 15ng ta bắt đầu tước dần rùi
     
  5. Thanhtâm DOVES CLUB

    bây giờ ko mong tết nữa
     
  6. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ cần có gia đình anh em trong gia đình dòng họ quay quần bên nhau là vui rồi Tết bình dị của ngày xưa
     
  7. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Tết sát bên đích mà hổng nghe mùi, bùn.
     
  8. minhcanhvip Chuyên Chống Trộm Xe Máy

    em có cây mai nho nhỏ công trình chăm bón, để trước cửa cách đây khoảng 3 tháng có kẻ gian nhổ luôn ra khỏi chậu nhưng em khóa nó lấy ko được tưởng nó chết ai dè bỏ vô chậu nó sống bình thường
    thế rồi 15 em cũng đua đòi lặt lá, hôm nay nhìn lại ôi hỗi ôi cả cây mai chỉ có 1 nụ duy nhất, chán cái đời thật...hix
     
  9. dkdk Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có 1 nụ mai...cũng là có mai rồi...vẫn có hy vọng dù rất nhỏ Tết bình dị của ngày xưa
     
  10. conmeoden Thành Viên Cấp 6

    nhớ tiếng pháo giao thừa, sao ko cho đốt pháo nữa nhỉ
     
  11. conmeoden Thành Viên Cấp 6

    ngày xưa thiếu thốn nên mong tết được thưởng thức những món ngon mà cả năm mới được ăn, bây giờ đầy đủ quá nên ko ai quan tâm
     
  12. lazymandy2803 Thành Viên Cấp 1

    tết bây giờ là thời điểm ăn nhậu ,quýnh bài , trước tết thì đi hối lộ các xếp..Không còn cảnh cả nhà quây quần nấu bánh chưng , tết bây h hiên đại quá xô bồ quá
     
  13. sonnie Thành Viên Cấp 3

    ủa khi nào tết nhỉ, vừa quit cái job đêm hôm qua, hôm nay lại ì ạch ngủ 1 phát 3h chiều dậy, chẳng để ý hôm nay là thứ mấy ngày bao nhiêu chứ nói j` đến tết....vừa định xách con xe đi bơi mà hồ bơi nó đóng cửa rồi....sao em chả thấy cái không khí j` gọi là tết hết nhẩy, ng` cứ uể oải thế nào ấy....
     
  14. Shop DonghoDoc Thành Viên Bạch Kim

    Cũng nhớ da diết lắm cái Tết của tuổi thơ....
    Nhớ trước Tết 1 tuần, 2 chị em đem những cái đầm xinh xinh, trắng tinh ra giặt giũ sạch sẽ. Chỉ có Tết mới được mặc đồ mới và đẹp. Cảm giác nao nức, vui ơi là vui.....
    Nhớ sáng mùng 1 Têt dậy thật sớm, mặc đồ đẹp, và nhận lì xì sao thích quá!
    Rồi nhớ Tết ba đốt pháo, 2 đứa trùm mền ko dám nhìn vì sợ...... "ba bị nổ" như tivi đưa tin ngày ấy.....
    Nhớ khi ấy đã có mấy chục ngàn lìxì, mình liền đạp xe ra hiệu sách gần nhà mua cái ví hoa xinh xinh mà mình cứ ngắm mãi khi vào mua sách. Cảm giác có đuoc cái ví hoa vào ngày Tết ấy cứ vui mãi, thích mãi không thôi.. Tết bình dị của ngày xưa
    Ôi.... Tuổi thơ đã qua đi... Cái Tết bây giờ không còn như xưa nữa.... T_T
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vẫn nhớ và thích cái tết ngày xưa hơn ... dù bây giờ cuộc sống sung sướng , đầy đủ hơn trước kia rất nhiều .
     
  16. lovein One Heart One Love

    ngày nay tết cũng như 1 tuần toàn chủ nhật nghỉ ngơi thư giản thôi chẳng có gì đặc biệt như ngày xưa . tối 30 là tụ tập đốt pháo chạy cả xóm sáng mồng 1 ngủ dậy mở cửa ra thì nhà ai cũng 1 sắc đỏ của xác pháo trước nhà rất thích .
     
  17. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp lũ nhỏ bây giờ.
     
  18. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Nếu có ước muốn trên cuộc đời này,hãy ước muốn cho thời gian trở lại ...
     
  19. doremon1990d Banned

    đi làm ăn tết khác, còn đi học ăn tết khác, người lờn ăn tết khác, trẻ nhỏ ăn tết khác...nhưng còn đâu những trò chơi dân gian ngày xưa....
     
  20. Always Ready I CAN DO IT !

    Tới nay 26 tết rồi mà chưa thấy hương vị của tết đâu cả.Buồn ơi là buồn.Ước gì như hồi nhỏ,tới tết là náo nức vui chơi,ko lo ko suy ngĩ gì.Còn bây giờ phải lo mọi thứ lung tung.
     

Tình hình diễn đàn

  1. SiriMobile,
  2. Datyendana613
Tổng: 445 (Thành viên: 8, Khách: 342, Robots: 95)