ngoài đời mình gọi ban gái mình là con ở xưng hô là 1 chuyện ( có lúc còn gọi mày tao nữa nè :amazed còn đối xử với nhau là chuyện khác mà
tui chả có bg nên chả bao h gọi gấu vs ai hết tui thấy nhìu ng gọi tên ng iu thân mật, như nhím, ngựa vằn, vịt... đủ thứ, gấu là mún nói người vợ trong gia đình là "gấu mẹ vĩ đại" đó thôi, lâu ngày ae 5s ta đều dùng chung, chứ ko có cái tên riêng mang bản sắc riêng ^^
chả bao giờ xài iphone , ngày xưa em xài 1100 rồi tới 1100i rồi 1200 , 1202 , 1280 , 1208 , mới nhất là x10-1 rồi V3i, chả bao giờ dám xài iphone, chỉ có nằm kèo cỡ 30 chai xì gòn thì có , ra vẻ làm gì để rồi bị giang hồ nó đua
chủ topic cũng thuộc dạng "đầu trâu mặt ngựa, giang hồ nằm vùng" (bác chơi bài bạc, đá gà này nọ) mà cũng bị giang hồ đua cái IP4s thì hơi bị lạ
e chả bao h thix đi máy chổ đó, GF chả bh đòi đi mấy chổ đó bởi biết e ko thix và ko đi... chia bùn cùg bro
Bác chỉ đc cái nói đúng E chúa ghét đi mấy chỗ đông người ... điều đầu tiên e nghĩ tới là gặp hôi nách nó ám lỗ mũi chắc e thiếu oxy mà chết dở - điều thứ 2 là nóng chảy mồ hôi nhề nhại đầu tóc ướt đẫm, khỏi chụp hình luôn - điều thứ 3 là giành chỗ chụp hình thấy fát mệt
Chủ thớt nhà 188 lê thánh tôn,nhà mặt tiền,đại gia mà,iphone4s nghĩa địa gì,chứ nghèo như mình mà mất là mình mất ngủ mấy đêm hhihih
tự nhiên nhỏ rãnh hớn đòi chụp hình chi bị giật cái đt,mà mấy thằng giựt đồ h khôn ghê ha, máy chụp hình đé_o giật, canh me Iphone mới chịu giật.. khá hay
Đồng ý. Nhà mặt tiền Lê Thánh Tôn là đại gia rồi. Tiếc chi cái Iphone 4s nhỉ ? Sao đại gia lại quen gái Tỉnh vậy bác, sao ko kiếm gái Sài Gòn mà quen.
mấy bạn này ngộ, tiền chứ có phải lá cây đâu mà hông tiếc...đại ja hay j thì cũng biết xót của mình làm ra chứ...