Bác cày dữ quá, Kuka trước cũng làm 1 tuần 4-5 trận, nhưng đá càng ngày càng đuối nên phải giảm lại. đá cho nó khỏe
Hôm qua thứ 4 : Đặt sân (Đá 1h với P.H.I FC) = 300K Đặt sân cho ngày thứ 2 tuần sau : 570K Trả lại quỹ cho ai đóng 2 ngày :Sang, Mr.Bình, KuKa, Bill (70K) = 370K ---------------------------------- Tổng chi hôm qua : 1.240.000 vậy quỹ còn : -1.540.000 _____________________ Còn lại tất cả : 300.000 VND+150.000 (Thu thêm từ đội P.H.I) = 450K Đính chính lại, thứ 4 vừa rồi là ai đi đá mới đóng tiền, tổng cộng 7 người (mỗi người 20K). nên sẽ ko trừ vào tiền quỹ vậy quỹ còn : 450K + 150K =600K
Tình hình quỹ : Cũ còn : 600K Đóng thêm : Trần Tuấn : thêm 100K (Bao gồm cả tiền quỹ và tiền áo 180K, đã đóng trước 50K còn thiếu 30K) Sáng : 100K (Quỹ tháng này) Nhân: 100K (Quỹ tháng này) Thu từ đội bạn :300K Tổng cộng : 600K (Cũ) + 100K + 100K +100K +300K = 1.200.000 Tổng chi hôm qua : đi đặt thêm áo cho 3 người chưa có áo (Gồm có Sáng, Hiệp, Trần Tuấn) : đặt cọc 300K Tiền sân cho tuần sau : 590K (Bao gồm cả tiền nước) Tổng quỹ còn lại : 1.200.000 - 890.000 = 310K
Tình hình đội ta sau 2 tháng thành lập, trình độ cũng như sự ăn ý đã phát truyển thấy rõ, bằng chứng là ngày hôm qua anh em mình phối hợp khá tốt và vùi dập đội bạn mặc dù là chuyển qua sân mới to và dài hơn rất nhiều. Thêm vào đó bổ sung được 2 thành viên với trình độ good như Trần Tuấn và Hiệp coi như mặt bằng chung của chúng ta đã ổn, hy vọng mọi người cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết và kỷ luật (cứ đi đủ, đá hết sức, đóng quỹ hết mình là được ). Lộ trình đội ta sau 1-2 tháng nữa sẽ kiếm giải nhỏ (giải 4 đội hay 8 đội để tham dự nhằm làm quen với môi trường thi đấu quyết liệt, mục tiêu của chúng ta sau này là tham dự những giải lớn của bóng đá Phong trào trong 5giay như HA, FI, SG Cup...). Hôm nay viết thế thôi, vô làm việc