đội mình thua 2-3 , ghi bàn toàn những pha phối hợp đẹp mắt nhưng lại thua những bàn thua không đáng có
update tỉ số trận đấu sáng cn lúc 9h-10h ngày 17/01/2010 LFC 5S 2 - 3 BARCA 1 trận đấu thất vọng của cả đội, các vị trí đồng loạt xuống sức vào cuối trận cộng thêm lực lượng quá mỏng, trận đấu này chúng ta đã chơi trên cơ và có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng chúng ta đã thua vì thiếu 1 chút may mắn, nếu như thắng trận này thì chúng ta đã lên ngôi VĐ trước 1 vòng đấu nhưng thần may mắn đã không đứng về phía chúng ta. Dù chúng ta vẫn đứng đầu bảng sau 3 trận nhưng quyền tự quyết ngôi VĐ không còn nằm trong tay chúng ta mà phải chờ đợi KQ của các trận khác
thiên linh linh địa linh linh, cầu mong cho trận cn tuần sau ngày 24/01/10 Web thể thao từ hòa đến thắng Barca, còn Mr Cù từ hòa đến thắng Liver 24h thì trận cuối LFC 5s mình buộc phải thắng Mr Cù thì mới nắm chắc ngôi VĐ được
Đội ta còn tồn tại quá nhiều hạn chế, từ giờ sẽ xây dựng lại bộ khung mới nhằm hướng tới Forum League lần 2
nên nói thẳng những hạn chế của từng người mất lòng trước đc lòng sau.......đội càng ngày càng chủ quan.....
cứ yên tâm đi, bầu Kuka đã có tính toán hết rồi, sau giải forum league lần này LFC 5s chúng ta sẽ có bộ mặt hoàn toàn mới
Lực lượng chúng ta đã ổn, bộ khung KuKa cũng đã lên danh sách. Tuần tới bắt đầu theo đó mà đá . Lịch đá sẽ tới 04/02 chúng ta sẽ Nghỉ tết va bắt đầu lại vào ngày 23/02 (Mùng 10 tết), nhưng người ở xa thì lên lịch nghỉ chính xác là bao nhiêu tết (Âm lịch) để KuKa nắm rõ tình hình lực lượng, ai nghỉ quá ngày mà không có lý do thì OUT nhé, quân đông sẽ khó quản lý. Sắp tới KuKa sẽ tiến hành xây dựng cho anh em mình 1 Forum riêng để có thể tự do hơn trong việc quản lý và ra thông báo. Tuần sau mọi người đóng thêm 50% tiền quỹ tháng nhé, Tiền quỹ đã hết rồi
Thể lực như vậy hỏi sao thi đấu xìu hả anh , Thôi tối nay lại ra công viên Lê Văn Tám chạy 5KM rồi về ngủ, nâng cao thể lực
Chạy ở Công Viên thì lưu ý mấy con gà đi bộ nhé ! Nếu không , việc chạy bộ không đủ để bù vô khoản lổ kia đâu
Gà Qué gì anh :sweat:, em chạy vì tinh thần thể thao mờ, vả lại cty ngay con đường trung tâm chuyên tập kết gà 45kg nên ngày nào cũng nhìn, nhìn riết quen luôn :angry: