Thảo cầm viên lâu lắm rùi ko ghé, thấy chả hứng thú nữa. Nhớ hồi xưa học ở Trưng Vương, hôm nào cũng gửi xe đạp ở đó, h thấy nhớ wa
tại các bác cứ coi là bình thường nên người ta làm tới. ai cũng nghĩ thôi mất thêm 1-2k khỏi rắc rối, bác nào làm lớn chuyện, gọi tùm lum mấy cơ quan chức năng đến cho nó đón tiếp mệt mỏi chơi đi! mà gọi chưa chắc đến thì chắc phải nhờ người quen làm lớn lớn, kêu vài đoàn thanh tra này nọ xuống, vài bữa là đổi chủ luôn!
đúng thiệt. thử hỏi tại sao mà dân mình ko bằng dân ng ta. rồi khi ko bằng dân ng ta lại ngồi chửi?!?! chính bản tính xuề xòa, cho qua, thôi kệ, tiền lẻ, bỏ... 1 ng bỏ 10 ng bỏ 100 ng bỏ nên giờ ai cũng chấp nhận 1 việc phi lý thành có lý. 2k mà trả 3k, đừng nghĩ là chỉ thêm 1k, mà hãy nghĩ là mình bị móc túi thêm 50% số tiền bỏ ra. 50% nhỏ quá ha. thảo cầm viên là công viên nhà nước, chịu sự quản lý của nhà nước. ở đây là UBND, và UBND TP quy định giá gửi xe ở khu vui chơi giải trí là 2k xe máy và 1k xe đạp. nó phải tuân theo quy định. chính vì bản tính xuề xòa cho qua, nó thấy thu được ko bị ai phản đối gì thế là nó dc nước nó thu tiếp. chả thằng ngu nào mà ko thu khi ko bị ai phản đối cả... dần dần rồi những thằng khác tăng giá, hết thứ này tăng giá, đến cái khác tăng, rồi cũng tặc lưỡi chịu cho tăng dù nó phi lý. 1 thời gian sau cái quay lại chửi quản lý này quản lý nọ, vật giá leo thang... thà nó ghi phiếu gửi xe 3k, nó thu 3k như bro nào đó nói, còn tạm chấp nhận. chứ phiếu 2k, thu 3k. là nó đã ăn tọng họng nó 50%, mà tiền này nó cũng ko phải đóng thuế gì cả. sướng chết mẹ còn gì thử xem 100 ng bị thu quá 2k, phần đông trong số đó phản đối và chỉ trả 2k xem coi tụi nó dám thu wa nữa ko. chính tui đi vào bv, bị nó thu 3k cách đây 1 năm, tui nói giá xe qdinh là 2k sao thu 3k. bênh viện tư nhé, tui nói giờ có cầm ko? ko cầm thì thôi. cuối cùng nó cũng lấy và về sau nó thu xe tui là 2k, ko nói tiếng nào. thấy rất hài ở chỗ là nhiều ng bị nuốt tiền trong thẻ atm, bị nuốt mấy trăm ngàn. 400k 500k 800k có, mà khi trả lời pv trên báo cũng mắc bệnh sĩ, nào là mặc dù số tiền không lớn, nào là mặc dù ít... ít quá ko đáng kể thui mang cho tui đi, tui cám ơn.
Lời của bác chí phải. Dân VN mình ngu là cái bệnh sĩ diện. 1K ai cũng xuề xòa cho qua. Thử suy nghĩ cái hệ lụy thì biết. Ai cũng cái tâm lý đó cho nên xã hội từ bệnh viện, công an, trường học, thậm chí thi bằng lái xe bị đòi phí ngu. Nhưng phần lớn ai cũng im lặng cho qua vì cái suy nghĩ. Chẳng có bao nhiêu bỏ qua cho yên chuyện :matrix:
như m ghi bao nhiu m đưa đó, chờ nó thối lại đủ mới đi, hoặc chuẩn bị tiền lẻ đưa đúng số tiền thui, ghét cái thái độ!
zi. mà bữa gửi xe ở sân bay nó phải nằng nặc đòi 3k cho bằng đc, điên thiệt. Ghét bữa sau đưa xe vô cơ quan lun ko thèm gửi đó nữa