ghi âm, quay film lại rồi đưa hiệu trưởng, sở giáo dục, post lên 5giay hay youtube đi bạn, thầy giáo gì kì cục vậy, bản thân mình là gv mà nói năng ko ra gì học trò nó coi ra cái thá gì
a đọc khúc đầu mà chịu ko nổi cười ko.1 là làm tới ghi âm lại là ổng mất việc thôi.ko thì nhịn đi mới đầu năm đụng tới GV bị đì tới cuối năm luôn đó
Thì có gì cứ nói nhỏ nhẹ thôi em yêu cầu thầy nói chuyện lịch sự thầy có muốn em dùng cách của thầy để noi chuyện với thầy không, nếu ổng cứ tiếp thì tùy bạn xúc luôn lúc đó ai mang nhục biết biền. Mà lúc trước đi học mấy ông thầy dù có tào lao cở nào cũng chả dám nói shock mình.
Lúc ổng nói thái độ ổng như thế nào? Có thể ổng chỉ giỡn thôi. Hồi xưa đi học gặp mấy cha thầy cà rỡn kiểu này rồi. Mấy thằng bạn ko thích bị chọc kiểu đó, nó nói thẳng là thầy đừng giỡn kiểu đó nữa, ko có vui đâu, bực lắm, vậy là mấy ổng ko giỡn nữa. Còn nếu ổng nói dạng thách thức, muốn gây lộn thì cứ gây với ổng (chú ý ko được nói hỗn). Bất quá về méc má (cứ chơi méc má, ko sợ nhục trong trường hợp này) rồi kêu má lên gặp chủ nhiệm nói chuyện. Chủ nhiêm ko xong thì lên gặp trực tiếp hiệu trưởng nói chuyện. Năm 11 bị cha thầy Công dân đì (vì ổng nói sai, mình giơ tay phát biểu lại, ổng quê, đì). Kêu lên bảng trả bài, chưa kịp đọc nữa, ổng quất con 0 kêu về chỗ vì dám viết bài thiếu 1 hàng cuối cùng (tuần trước ổng chạy ko kịp bài, reng chuông hết giờ ổng đọc câu cuối, lớp ồn nên ko để ý). Hết tiết ổng ra còn nói xỏ "Chuông khánh còn chẳng ai nghe, huống chi là mảnh sành vứt ngòai bờ ao" (trích Tấm Cám). Ý nói ổng là chuông khánh, còn mình là mảnh sành mà bày đặt sửa lưng ổng. Ức chế quá về kêu má lên trường. Chỉ mới làm việc với Chủ nhiêm thôi, tuần sau ổng ngoắc lên, sửa con 0 thành con 9 (sướng vãi, khỏi cần làm gì cũng dc 9 điểm). Ra về kêu xuống nói chuyện. Nào là thầy đâu có để bụng em, rồi em hiểu lầm rồi, blah blah blah... Tuần tới nữa còn mua đồ ăn sáng vô rồi hỏi hết giận chưa nữa mới vãi =))