Tìm kiếm bài viết theo id

Thất nghiệp rồi các bác ẹ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangtu107, 24/2/14.

ID Topic : 7225840
Ngày đăng:
24/2/14 lúc 14:09
  1. Jin_com Thành Viên Cấp 2

    hơi đâu bác đi nghe và reply thằng khùng đó,hoặc bác ít online nên ko biết thằng si đa tịnh.
     
  2. loantrinh Thành Viên Cấp 2

    Suy nghĩ kĩ nhe bác, có anh bạn cũng có hoàn cảnh tương tự, cũng bày trò mở quán cafe, kết quả là mất toi 90 củ cuối cùng, kéo theo 2 đứa bạn, mỗi đứa 50 củ nữa, giờ đường ai nấy đi, buồn bã
     
  3. hoangtu107 Thành Viên Cấp 3

    hic gì ghê vậy bạn, do cách làm hay cạnh tranh hay chưa gặp thời mà tắt vậy
     
  4. hoangtu107 Thành Viên Cấp 3

    hic có nghe mấy bạn nói thím Tịnh gì đó, tưởng mod nào chớ mình đâu có biết ... bộ chắc thím ấy gây thù oán box này lắm ah
     
  5. hoangtu107 Thành Viên Cấp 3

    tại đang nổi hứng bạn ah, giờ chẳng mún đi làm công tí nào ... mà nằm nhà thì chán ...
     
  6. hoangtu107 Thành Viên Cấp 3

    làm xog về quê luôn á bạn ơi ... mình thì chẳng muốn về quê đâu hihihi
     
  7. cuongpro2911 Thành Viên Cấp 1

    Mình cũng có suy nghĩ giống bạn.....sau 2 năm đi làm giờ phát chán,muốn làm riêng cho mình mà chưa có hướng nên phải tiếp tục đi làm....................
     
  8. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Đi buôn hải sản or mở quán ăn bình dân đi bạn. Hay mở dịch vụ chuyển tiền nhanh, chuyển phát nhanh như Phương Trang ấy. Hoặc cùng lắm thì tuyển yêu nhền nhện mở động Bàn Tơ mà sống qua ngày vậy.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Nam Sim,
  2. 0931432878,
  3. TienTien Shop,
  4. Game Console
Tổng: 419 (Thành viên: 4, Khách: 387, Robots: 28)