20k/ngày với em thì cao lắm là 2 bữa thui vầy sáng đi học nếu tiết kiệm thì mua hộp mì hoặc bún gạo chạy 7k + 2k gửi xe trưa chiều như nhau trung bình bữa ăn cũng phải 13k++ vị chi 26k vậy 1 ngày ít nhất cũng phải 50k tiền ăn ở đất sài thành này vậy mà bác chủ thớt nói em bác 20k tiền ăn thui thì cũng thiệt là xót xa :| nếu ăn mì gói không thui thì cũng sống lây lất qua ngày O_O
1 ngày 20k, chắc sáng phải nhịn đói, mua gạo, hột vịt, chút rau muống tự nấu là dư rồi, còn lại thì mua bình nước to đùng có mười mấy ngàn, đủ uống cho cả tháng ^^
Không khó để mua mấy cái đó đâu bạn. Lựa chợ nhỏ nhỏ, hoặc chợ chồm hổm, chợ chiều, chợ cho công nhân thì vẫn còn mua được với giá mình đã tính. Các bác có biết 1 suất cơm công nghiệp người ta nhận thầu giá bao nhiêu không: có khoảng 5k thôi, nhưng qua tay người này người kia thì tới bàn ăn của công nhân đã đội lên 10k rồi.
mấy chỗ bán giá rẻ vì nó làm với số lượng lớn chứ mún ăn rẻ mà 1 ng thì khó lắm sáng khỏi ăn trưa mua 3 ngàn rau muống về ăn ( luộc hay xào + lấy nước làm canh) mua thêm 1 giỏ cá hấp ( hình như là 10k 3 con) chiên ăn được 2 buổi thix thì mua thêm trứng mà ăn
Nghe món kho quẹt hấp dẫn mà kinh tế lắm ,cách chiên cơm vừa ngon lại vừa tiết kiệm nhiều ,dư tiền tui sẽ nói thằng e tập trung mua gạo ! tui thề với các bạn cuộc đời những con người này kô ngóc đầu lên được ,không có chút tình người nào còn tồn tại nơi hắn ,lại còn kêu đóng topic nữa trg khi bao ace khác ra sức tư vấn giúp đở ,haizzz lên máu luôn ! đúng là với menu 20k /ngày thì làm sao có chất được nhưng giai đoạn đầu chưa có việc lkam2 thêm thằng e phải ăn vậy mới có tiền gửi về nhà bạn an tâm ,nhiều bạn đã góp ý cho thực đơn 20k rất là ok đúng rồi 1 suất cơm giá gốc nó kô có bao nhiêu cả nhưng khi đến tay công nhân chúng ta thì đội giá lên gấp đôi là chuyện thường đương nhiên là fai nhịn ăn sáng rồi mod ,cá hấp là một gợi ý rất tốt ,thanks mod nhiều!
Bạn phải hiễu đang sống ở đâu và đối diện với thực tế .SG mà nói 1 ngày sống 20k thật sự khó lắm . Chưa kể bạn ở khu nào ! ngoại thành giá khác nội thành , giá thì 20k, nhưng có bạn đi siêu thị mua , có bạn đi chợ mua . Cách đây 3 năm mình ăn 1 ngày : sáng 1 gói mỳ . trưa ,. tối . dĩa cơm 5k /1 dĩa cơm thêm miễn phí ko giới hạn . 1 ngày cơ bản ăn hết 11k ! Nhưng giờ thì 1 dĩa cũng nơi đó đã lên 10k ! . Học tập lao động trí óc mà cái` bụng nó đói , thiếu chất , khó tập trung suy nghĩ lắm . Thay vì ngồi đây đi chợ dùm bạn ấy ,sao các bạn ko khuyên nên bố trí thời gian học sao cho hợp lý để kiếm việc gì làm thêm để tăng thu nhập cải thiện cuộc sống .
trưa : 1ổ bánh mì tầm khoảng 7-8k tối : 1 dĩa bánh cuốn tầm khoảng 10-12k vừa đủ hoặc dư ra 3k,còn đói bụng thì mua mì gói về ăn tiếp.
tư vấn thêm phương án bác có thể sắp xếp và tìm kiếm 1 công việc part time hoặc CL ở mấy khách sạn 5 sao làm ở đây ngoài tiền công ra bạn còn được bao cơm 1 buổi ( nếu đi sớm tranh thủ sẽ thêm đc 1 buổi nữa ) tiết kiệm được cả đống tiền đó
thank bạn đã quan tâm nhưng ks 5 sao chắc kô dễ xin việc đâu à ,nhân tiện hỏi CL là gì? cũng nghĩ tới làm thêm cho thằng e ,chứ ăn như khẩu phần này tốt nhất chỉ giới hạn trong 1 thời gian thôi ,biết rằng sẽ mất sức lắm
nếu mình nấu ăn thì dễ òm. rau muống 2k, rau khác 3k ăn nguyên ngày, 5k gạo cả ngày (mua loại 7k/kg mình vẫn ăn ngon) nữa thêm 2-3 cái trứng 6k (hôm nào thích thì mua cục thịt 10k) còn dư 5k đổi ga nấu 2 ngày.........vô tư. còn quán cơm 2k là có thật nhưng và cũng thân thiện bạn ah nếu ko có thời gian và chỗ nấu ăn thì gần chỗ mình, trong đường đông hồ và nghĩa phát (giao lý thường kiệt, có mấy quán cơm cho dân lao động, quán mình hay ăn là trên nghĩa phát, từ lý thường kiệt rẽ vào nghĩa phát, chạy thêm 1 tí thấy cái ngã 3 an tôn- nghĩa phát thì quán cơm nằm ngay tay trái đó...10k/dĩa, canh và cơm thêm, trà đá free..ăn đuối lun, nếu ngại đi xa thì mua lun 1 hộp chiều ăn là xong, 20k/ngày đi thằng vô cuối chợ nghĩa phát bên tay phải có tiệm bán gạo có loại 7k/kg đó bạn, nở xốp, mình đã ăn thử rùi chúc em bạn thành công nhé! 20k/ngày là còn hạnh phúc hơn nhìu người, ah , quên hình như bà chủ quán cơm đó sẽ bán ít đồ ăn lại và giảm tiền nếu bạn có nhu cầu đó, cười nói là bã dễ tính lắm, mấy người bán vé số ăn ở đó ko ah, đồ ăn nhìu lém quan trọng là phải chỉ cho nó tránh xa cám dỗ nha bạn. thân ái cho sv !
buổi sáng của mình thồi gần 40k rồi ---1 ngày chi gần 120k ....20k hơi cănh ah nha ...hay ăn bánh mì ko về mua thêm lon sữa ông thọ rồi chấm ăn ...hihi^^
bác mua 1 chai pepsi bự 1,5l đó , giá 14k , mua 1 k đá , còn 5k mua 2 gói mì hảo hảo , trưa làm 1 gói + vài cốc pepsi , tối tương tự ,vừa ăn trưa mà vừa giải khát pepsi nữa , thích hợp cho những ngày nóng bức ở sg phố , rất ư là hữu hiệu đấy bác....làm zậy cứ khoảng 1tháng là thấy phát tướng bụng bự hẳn ra liền à.....
sáng ăn mì gói 2k, trưa và tối ăn cơm bụi chỗ cực rẻ 6k/suất (gần nhà mình) hay 8k/suất(bên q5) vậy là 1 ngày chưa tới 20k, nhưng chưa kể tiền trọ nữa...