Tìm kiếm bài viết theo id

Thời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungdt2, 12/7/11.

ID Topic : 3517426
Ngày đăng:
12/7/11 lúc 07:42
  1. nhoc_quay Thành Viên Vàng

    Mình thì ko có ý kiến với mấy bạn trên, mình lại thấy hoàn toàn thông cảm cho mấy ng bạn của bạn. vì tin người thôi, chẳng qua họ ko bik nhìn người thôi, ai lại chẳng có lúc sai lầm.làm như cả đời ai cũng làm đúng, ngu mà tỏ ra nguy hiểm. nhưng mà câu cuối bạn ghi dzị ko fải lúc nào cũng đúng rùi, mình thấy nhìu ng lúc đầu xấu lắm, nhưng mình cứ đối xử tốt với ngta, nhìu ng sẽ quay lại tốt với mình ah. đừng để bị thua thiệt nhìu wá là đc.
     
  2. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    bạn ấy đang tự hỏi mà, giống như đưa ra những cái mà mình băn khoăn chứ đâu có phán xét hay suy nghĩ là nên phải như thế đâu? bạn ấy cắm xe giúp ngừoi bạn kia đó, sao bảo ko giúp. đọc ko kỹ gì cả
     
  3. Backtab Thành Viên Vàng

    Lên hương là lên nhan hương đó . Ai thấy hay thì làm theo đi Thời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân! . Lên 5giay này mà lựa lọc này hehehe .
     
  4. joonpham Thành Viên Cấp 2

    :sexy_girl:
     
  5. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    Suy nghĩ kĩ trước khi làm thì sợ gì thua thiệt. Lừa lọc, gian dối đến một lúc nào đó rồi cũng chịu một cái gì đó thôi đời có nhân quả mà...
     
  6. THUAN_NGUYEN Thành Viên Cấp 4

    Muốn làm công an thì phải hơn thằng ăn cướp
    PS: cả độ quỷ quyệt và cách sử sự của bọn cướp luôn nhé.
    Còn ko dc như thế --> CA là 1 thằng ngu
     
  7. langtumenhac Thành Viên Cấp 4

    Nguời thứ nhất quá cao thuợng(sao lại gọi nguời ta là ngu nhỉ).Trách la trách nguời con gái kia quá vô tình thôi.
     
  8. Thì cứ việc sống tiểu nhân, còn ai cao thượng thì cứ quân tử, gieo nhân nào gặt quả đó, đừng thấy người khác tiểu nhân mà tự cho mình có cái quyền tiểu nhân. Tiểu nhân hay quân tử thì cũng xong 1 kiếp phù du, bao nhiêu tội nghiệp dồn hết vào đời sau trả thấy mẹ lun (tớ đang trả đây này)
     
  9. X-B coffee Banned

    topic vớ vẩn, cứ cái kiểu tuyên truyền thế này thì đành bỏ xứ mà đi thôi. cuộc đời vẫn còn nhiều điều hay, chẳng qua là mắt bro đen quá thôi nên chưa nhìn ra được
     
  10. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhớ hồi xưa mình cũng học Văn Lang mượn thằng bạn 200k mà sau đó ra trường đi nghĩa vụ mất liên lạc luôn Thời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân!
     
  11. ailun20 Thành Viên Cấp 6

    chủ topic ko thấy th1 và th cuối mâu thuẩn hả,th1 thì ng nam giử cho cho người yêu,còn trường cuối thì ngược lại vậy theo bác thì là nạn nhân trog 2 th trên bác sẽ làm gì?? ai tiểu nhân ai quân tử ?? bác ko nên tuyên truyền và xúi dục mọi người ,bác mún cả xh này ai cũng sống tiểu nhân hết ah? loạn hết cả lên .chờ Mod .
     
  12. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    E rất ghét mấy thằng quân tử Tàu kakakaka
     
  13. banhangrong123 Thành Viên Bạch Kim

    Mình nhớ nick này là SIS, chứ không phải BRO. Ăn nói cũng ghê nhỉ.

    Mình cũng vậy, chẳng thà nó tiểu nhân để mình biết mà tránh. Đằng này nó đạo đức giả thì biết đường đâu mà lần

    P/s : không chỉ có đàn ông mới tiểu nhân đâu, mà cũng có những người phụ nữ cũng tiểu nhân mà. Hot girl hương mắt lồi là một ví dụ hùng hồn nhất.
     
  14. VNQT_VDPV Banned

    the ban cua bro co muon doi lai so tien da ra di thi lien lac em nhe,so dt e nam o duoi topic
     
  15. seachsim Thành Viên Cấp 5

    đọc bai` viết thi` thấy đại ca này chắc tuổi mới lớn hay sao đụng mấy cái va vấp đầu đời rầu thấy mất tinh tưởng rầu ngồi tự kỷ suy nghĩ lệch lạc.nói thật chứ cách xử xự va` hành động của bản thân mih` thi` người ung quanh đánh giá hết ah từng li từng tí 1 những thăng nào ma` đểu đểu dù có che giấu cở nào thì cũng loi` cái đểu ra còn mấy thằng chơi đc thì bạn bè nó quý mến thôi khi cần thi` giúp đở lẫn nhau.mấy thằng mượn tiền ko trả coi mượn 100k ko trả là nó loan tin đi nguyên cái tỉnh biết luôn ấy chứ lần sao mượn 10k cũng ko ai cho
     
  16. PTTiT Thành Viên Cấp 5

    Quân tử cũng có nhiều loại.
    Có câu "Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn", hahaha.
    Đùa chút thôi.

    Theo mình thì quân tử hay tiểu nhân chỉ là cách nhìn nhận của bạn. Những trường hợp bạn nêu trên chỉ là qua cách nhìn của bạn mà thôi. Nhiều khi có những nguyên nhân sâu xa trong đó mà bạn không hiểu. Quen nhau 5 năm hay lâu hơn nữa rồi chia tay cũng không phải là hiếm. Cho vay tiền người ta không trả, dựt nợ cũng không ít. Đời còn dài, còn nhiều chuyện xảy ra, những việc như vậy bạn có thể sẽ còn thấy lại. Nhưng tại sao bạn không nhìn vào những tấm gương khác, những ví dụ khác?

    Mình chỉ muốn sống làm sao không hổ thẹn với mình là được. Người ngoài nhận xét ra sao thì mình không quan tâm lắm.
    Cứ làm những việc mà mình cho là đúng và dám chịu trách nhiệm về những việc làm đó là được.
     
  17. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    quân tử cho mượn là quân tử dại, quân tử trả lại là quân tử ngu.
     
  18. huhemm Thành Viên Cấp 4

    chắc chủ thớt cũng chưa hiểu Quân Tử là gì
     
  19. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Tui đâu có nói tui là ích kỉ??? Nhưng giúp người thì phải chọn người mà giúp?! Và tui cũng không phải biết vậy và chấp nhận vậy... Bạn nhìn lại những dòng tui viết nha. Thời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân! Ngu lần này, lần sau không ngu. Chớ ko phải ngu thì ráng chịu.
    em té 2 lần trên 2 câu chuyện trên Thời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân! - 1 Ông bạn em cũng ko bị íu... tại ổng iu đương trong sángThời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân! - 2

    Ừm... mình là con gái. Mình đâu có chửi bậy nói tục gì đâu mà bạn kiu mình ăn nói ghê Thời đại này đừng làm quân tử chỉ có thiệt thân! - 3h:
     
  20. SIMGIARE.com Thành Viên Kim Cương

    E thấy bi h toàn tỉu nhân chơi xấu ko