Tìm kiếm bài viết theo id

thực dụng và thực tế

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi loc9000, 7/11/17.

ID Topic : 8997878
Ngày đăng:
7/11/17 lúc 15:13
  1. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Kaka,cái vụ ứ...ừ...chỉ có bác+mấy lão như @7800II ,@loc9000 ,@QuiHoang ...mới máu,còn tớ,dù xơi cả thùng phuy sá sùng thì cũng...súng sà,thở dài sườn sượt hoy!
     
  2. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Haizzzz!Thử đổi món coi có khác hem??
     
  3. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Khỏi cần!Có lần mụ vợ mình thử bật JAV cho xem mà thấy cảm xúc của mình như đang coi...thời sự,thế là nó yên tâm hẳn,cả tuần mới về nhà 1 lần mà nó ko thèm thắc mắc giề.Mình bẩu:"Bà muốn chắc ăn,cứ tìm ả nào tre trẻ đến dụ tui xem có phản ứng gì ko?",cơ mà nó chưa dám!
     
    joh.le and 7800II like this.
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Haizzz!Bảo bác ăn phở thử xem?Cứ cơm miết nó phải vậy thôi!Hí hí
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  5. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    chắc hồi trẻ anh xài đạn hao quá đó mà...kg biết 18 năm sau em có bị giống anh kg nữa hihi....trên em có ông lão u80 mà nhảy hiphop 1 tuần 2 phát mới ghê....
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác nhầm to nhóe, tại vì 6 ngày trong tuần ở cty lão ấy làm 1 tá rồi nên về tới nhà súng làm gì còn đạn để bắn, ngày chủ nhật ở nhà là để phục hồi công lực thôi, với lại cơm nguội nhìn đã ngán chứ nói gì tới ăn, trong khi trong tuần thì toàn cao lương mĩ vị, lại còn đc đổi món sáng chiều nữa
     
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Éc éc!Hèn gì có ăn cái gì cũng ko lên nổi!!thức ăn cần 8 tiếng chuyển hóa,lão ấy chuyển rồi hóa từ sớm,về nhà chỉ còn bả và rác thải sinh học thì làm sao mà hầu vợ nổi nữa!!
     
  8. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi....kg những vậy cty anh ấy sản xuất mỹ phẩm nữa chứ...em nào em nấy xinh tươi....
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Lão ấy với lão @loc9000 cũng cứng tuổi rồi mà tham thấy sợ luôn, ae thì đói mờ mắt, mấy lão ấy thì ăn thừa mứa, toàn mấy em tvhk với mỹ phẩm, nhiều khi thấy mấy em ấy xếp hàng chờ lão lâu quá tội nghiệp lắm, mà ae mình lên tiếng hỗ trợ lão, và cũng là giúp mấy em qua cơn đói, thế mà lão ấy vẫn lạnh lùng lắc đầu, bảo là cho chúng nó nhịn, càng đói thì khi ăn mầm đá càng ngon
     
  10. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Kaka,Th.tiếp xúc vs tớ rồi thì biết đấy,chỉ chém gió về chủ đề gái gú ở cái mồm& cào phím thôi,chứ khoản này tớ chỉ cắp tráp theo học mấy tay @7800II ,@loc9000 ...cầu vài đc phần thì mụ vợ đã mừng húm!
    Nếu tớ"mạnh"thì đã bị xiềng ở nhà chứ đừng hòng đi biệt cả tuần,đừng nghe mấy lão kia troll,phét ko đấy,ahihi!
     
    thinhhocmon and 7800II like this.
  11. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Nhức răng quá đi mất, nghe mấy bác bàn chuyện cơm phở mà thèm!
     
    7800II and nguoianhyeu like this.
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Từ giáo dục sang chiến tranh và cuối cùng là em út.

    Cuối cùng chúng ta cũng bộc lộ bản chất muôn thưở : Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên ẻm...
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bố ơi, dạo này nhớ bố muốn lên nhà thăm bố với con gái bố quá
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and YANYAN like this.
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chỉ 01 topic này mở ra mà pác đã có trong tay danh sách nguyên tổ tài xế dzồi ấy nhá.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  15. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Hề hề!Vậy mới dzui đó bác!Đã là chém gió thảo luận thì chuyện thiên địa hay liên xô chống Mỹ hoặc chuyện gầm giường mấy anh đầy tớ đều có thể mang ra,mỗi người biết chút đỉnh kể nhau nghe cho vui!Hé hé
     
  16. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Google từ khoá này xem"what happens if you don’t pay your student loans" Lúc đó rồi hẵng phán bạn gì đó ơi. Người ta cho vay, chứ có làm công quả đâu =)) =))
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  17. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Sau khi "sợt" theo ý pác, nếu sanh viên không trả nợ thì đại loại sẽ có các cách sau để chánh phủ siết nợ:
    • Bị ngân hàng cạch mặt, không hoặc khó cho vay tiền.
    • Bị chánh phủ tịch thu tiền lương, tiền an sinh xã hội, tiền hoàn thuế và cả tiền trợ cấp tàn tật.
    • Bị chánh phủ kiện ra tòa, nếu chánh phủ thắng kiện, thì chánh phủ có thể phát mãi nhà.
     
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    cũng căng lắm pác.Lạn quạng là khổ lắm
     
    joh.le thích bài này.
  19. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Phần thứ 3 hơi vô lý.Tay SV đã ko trả nổi món nợ đã vay thì có tiền đâu mà mua nhà để"nếu chánh phủ thắng kiện, thì chánh phủ có thể phát mãi nhà?".Chưa kể,nếu lịch sử...nợ nần của him ko uy tín thì sẽ rơi tiếp vào trường hợp ở phần thứ 1.Túm lại,tay SV này chết chắc!
    Chú thông não hộ tớ,thông xong tớ sẽ like nhé!
     
    joh.le thích bài này.
  20. TubeTeo Thành Viên Mới

    Hại não nên chúng nó mới đi trước nước mình cõ lẽ tới 20, 30 năm ấy nhỉ
     
    joh.le thích bài này.

Chia sẻ trang này