Tìm kiếm bài viết theo id

Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 20/2/17.

ID Topic : 8753344
Ngày đăng:
20/2/17 lúc 19:30
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    9,616
    Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản
    Trong cái rét 0 độ C, chàng thực tập sinh kéo người đàn ông bị mắc kẹt dưới mương lên bờ, và cõng người bị nạn ròng rã 500m để đến được nơi có hỗ trợ. Hành động này đã khiến anh trở thành người hùng ở nơi mình đang sống và làm việc.

    Trong mắt bạn bè thế giới, bạn trẻ Việt là những con người có lối sống nhân ái, đoàn kết và rất chăm chỉ. Ấn tượng tốt đẹp ấy lại càng được khẳng định hơn nữa qua câu chuyện cứu người thoát chết của Đặng Văn Mong (sinh năm 1989, quê Hưng Yên).

    Ngày 17/2 vừa qua, Mong được ông Nakamura Takashi, cảnh sát trưởng huyện Yanaghikawa trao tặng bằng khen và thư cảm ơn vì hành động quả cảm cứu người trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Buổi lễ diễn ra tại hội trường tỉnh với sự có mặt của cảnh sát trưởng và chủ tịch tỉnh Fukuoka (Nhật Bản).

    Câu chuyện về lòng tốt của chàng trai Việt nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội và truyền thông Nhật Bản, góp phần truyền cảm hứng cho thanh niên Việt đang sinh sống và học tập tại nước ngoài.

    Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản - 1
    Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản - 2
    Đặng Văn Mong, chàng trai Việt được vinh danh tại Nhật vì hành động quả cảm cứu người

    Cõng người bị nạn trong đêm lạnh 0 độ C tìm sự giúp đỡ

    Cầm trên tay tấm bằng khen danh giá của tỉnh Fukuoka, Mong nhớ lại khoảnh khắc cứu người thoát chết trong gang tấc.

    Anh kể: "Đêm 24/12/2016, khi mình đang trên đường trở về ký túc xá từ Tenjin, Fukuoka thì thấy đói bụng. Mình định rẽ qua cửa hàng tiện lợi 7Eleven để mua thức ăn thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.

    Trời tối đen như mực, mình phải bật đèn pin trong điện thoại để rọi vào những khu vực khả nghi. Bất giác, mình thấy một người đàn ông trung niên đang nằm thoi thóp ở mương nước sâu khoảng 1,6m. Nhiệt độ bên ngoài chỉ 0 đến 2 độ C".

    Sau khi nỗ lực kéo được người đàn ông Nhật (khoảng 51 tuổi) lên bờ. Mong cố gắng tìm sự giúp đỡ từ những người đi đường, nhưng chẳng có chiếc ô tô nào chịu dừng lại.

    "Mình chạy ra quốc lộ để nhờ người đưa bác ấy đi viện nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của mọi người. Mình cảm thấy khá thất vọng. Mình có điện thoại nhưng không có sim. Mình để bác ấy nằm nghỉ một chút. Bác mệt mà mình cũng rất mệt. Cả hai người đều kiệt sức", Mong rùng mình hồi tưởng.

    Người đàn ông Nhật sau khi được cứu lên bờ đã tỉnh lại nhưng hơi thở vẫn còn yếu ớt. Mong không đành lòng để người bị nạn nằm lại giữa đêm giá rét nên anh đã quyết cõng người đàn ông trên lưng.

    Chàng thanh niên Việt đi bộ 500 m thì gặp một cửa hàng tiện lợi. Lúc này, anh mới nhận được sự hỗ trợ của người dân.

    "Mình rất mệt. Mình phải nghỉ 3 lần trên suốt quãng đường. Cõng người trong đêm rét mình có cảm giác như đặt cả tảng đá nặng trên vai nhưng lòng tự nhủ không được bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc bác ấy sẽ chết", nỗ lực cứu người của 8X Việt đã giúp anh chiến thắng nỗi sợ.

    Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản - 3
    Mong thấy mình như ông già Noel mang hơi ấm đến cho người khác trong đêm Noel

    Mong là thực tập sinh tại công ty Kondo. Anh đến Nhật làm việc được gần 3 năm. Cuối năm ngoái, Mong quyết định lên phố chơi cho biết không khí Giáng sinh nước Nhật trước khi quay về Việt Nam vào tháng 5 năm nay.

    Chuyến đi chơi về khuya hôm ấy đã giúp chàng trai Hưng Yên làm được một việc có ý nghĩa.

    "Đêm Noel cứu được một mạng người khiến mình cảm thấy vui lắm! Thấy bản thân như một ông già Noel thực thụ vì đã mang lại hơi ấm cho người khác", Mong vui vẻ nói.

    Sau khi mua nước và thức ăn cho người đàn ông gặp nạn, Mong nhờ người dân gọi điện báo cảnh sát, xe cứu thương và để lại thông tin liên lạc của mình phòng khi có việc cần. Sắp xếp ổn thỏa, chàng trai Việt mới an tâm trở về ký túc xá.

    Lúc cứu người không nghĩ có ngày hôm nay

    Anh hùng cũng có những nỗi lo rất thật: "Trở về chỗ ở lúc 2 giờ sáng, mình mệt lả người nhưng không tài nào chợp mắt được vì vẫn còn lo lắng.

    Mình là người nước ngoài lại sống một mình ở thành phố này, mình sợ nếu chẳng may người đàn ông gặp nạn mất vật gì quý giá trong lúc ngã xuống mương thì mình sẽ mang tiếng xấu. Mình đã tâm sự chuyện này với mẹ và quản lý công ty và được họ trấn an rất nhiều!".

    Chủ Nhật sau ngày Mong cứu người đàn ông gặp nạn trôi qua bình lặng như bao cuối tuần khác. Sáng thứ 4, phía người gặp nạn đã liên hệ với công ty để nói lời cảm ơn.

    Đến ngày 11/2 thanh tra cảnh sát huyện Yanaghikawa đến tận nơi làm việc của Mong để xin thông tin. Ngày 17/2 vừa qua, Mong nhận được bằng khen của thành phố nơi anh sống.

    Người Nhật đánh giá rất cao lòng tốt của chàng trai Việt. Những ngày vừa qua, Mong thấy mình được tung hô như một người hùng. Mỗi ngày có đến hơn chục tờ báo và kênh truyền hình Nhật tìm đến phỏng vấn, lắng nghe câu chuyện cứu người trong đêm Noel của 8X Việt.

    Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản - 4
    Mong được tung hô trên báo chí Nhật như một người hùng

    Trước sự quan tâm và ngưỡng mộ của dư luận, Mong đã có dịp nói ra những điều rất thật trong lòng anh: "Lúc cứu người, mình không nghĩ có ngày hôm nay.

    Mình học được lối sống tốt đẹp này từ bố mẹ, những người đã luôn khuyến khích khi thấy con làm việc nghĩa. Mặt khác, cứu người gặp nạn gần như là bản năng bẩm sinh của mình".

    Đây không phải là lần đầu Mong giúp đỡ người khác thoát cảnh hiểm nguy. Ngày 19/2 năm ngoái, Mong gặp nạn khi đang đi làm trên cao tốc ở Nhật Bản. Chiếc ô tô chở anh và những đồng nghiệp khác bị nổ lốp.

    Chiếc xe chạy với tốc độ lên đến 100km/h quay tít mù trên đường. Trên cao tốc lúc đó lại có rất nhiều xe container. Rất may, Mong nằm trong số người thắt dây an toàn nên không bị thương.

    Anh nhanh chóng giúp tài xế nâng xe lên. Nếu không có sự giúp đỡ của Mong, tài xế đã mất cánh tay phải.

    Mong gửi gắm đến các bạn trẻ phương châm sống: "Nếu có thể, hãy giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng cho phép! Có như vậy, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người Việt tốt đẹp, nghĩa tình hơn trong mắt bạn bè quốc tế".
     
    7800II, HiepSiSiTinh, joh.le and 3 others like this.
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    người Việt Nam không xấu, chỉ có người dẩn dắt người việt là không tốt thôi...
     
  3. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    100 thằng xấu chỉ duy nhất hiếm hoi có 1 tên tốt ,hahaha
    Tay này là hàng quý hiếm thuộc sách đỏ đang trên đà tuyệt chủng cần bảo tồn ,hehehehe
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/2/17
  4. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    không đâu bác, người việt hầu như ai củng tốt, Nhân chi sơ tánh bản thiện bác ơi, do cuộc sống, cách quản lý và giáo dục hệ lụy ==> ý thức càng ngày càng đi xuống và chật vật cơm áo gạo tiền nên thành ra con người càng ngày càng đi xuống... và càng ngày càng tệ hơn, và giờ nó thành vũng lầy rồi bác
     
    7800II, joh.le, ti1188 and 1 other person like this.
  5. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    có qua bên Nhật thì biết siêu thị Nhật chuyên bị mất căp đồ mà thủ phạm chắc bạn dư biết là ai rồi
    Có nhiều con ông cháu cha nhà giàu mà qua đó thay vì học tập chăm chỉ thì gia nhập băng đảng ăn cắp ,trấn lột người đồng hương
    Đâu xa quá Lào Cam,Thái ,người Việt đa số gia nhập vào xhđ tất cả các ngành nghề từ : đâm chém , buôn ma túy ,trộm cắp ...
    Mang tiếng cho người Việt lương thiện đàng hoàng
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/2/17
    nhansamqua thích bài này.
  6. ti1188 Thành Viên Cấp 5

    Xã hội thôi lúc nào cũng có người tốt , người xấu.Nhưng giờ để đấu tranh trong xã hội bùn lầy này .Chẳng khác nào lấy trứng mà chọi với đá.Giúp được gì trước mắt thì giúp thôi.Còn lên tiếng không khéo 'họa vô đơn chí' nữa .Thôi đành câm nín cho nhẹ lòng.
     
  7. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    đọc xong bài viết mới rõ là thiên hạ tâng bốc Nhật...thực tế thì chẳng khác gì Việt Nam mình Thực tập sinh Việt cứu người trong đêm 0 độ C được ngưỡng mộ như người hùng tại Nhật Bản
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    thôi, coi như xong, cạn lời...
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trong mắt người nước ngoài, người VN có thể làm những việc mà nó ko chịu làm như chùi hố xí, kể cả phạm pháp. Tuy vậy tụi nó vẫn thích thuê người VN, vì kiếm cái thằng chịu khổ được không ra. Thằng Nhật siêng thì siêng chứ nó chịu khổ ko bằng người Việt.

    -Con ông cháu cha chẳng thằng nào thèm qua Nhật, dù nó là cường quốc thứ 2 trong khối G7. Vì chính sách tị nạn và nhập cư khó, mức sống ko ăn chơi đã như các nước Âu Mỹ.
     
    hoangkhiem27 and nhansamqua like this.
  10. YZF-R1 Thành Viên Cấp 4

    hãy cứu ở nước ngoài để được tôn vinh và đền đáp, còn ở Việt Nam... bác sẽ bị thủ tiêu đấy @_@. OMG
     
    nhansamqua and joh.le like this.
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Ngắn gọn, súc tích và đi ngay vào vấn đề. Đọc xong comment pác này là phải vỗ đùi cái đét, há há...
     
  12. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    cảm ơn bác đã thông cảm, chứ chẳng dám nói gì thêm, mạng tội bác à.
     
    joh.le thích bài này.
  13. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    giỡn em ,qua Nhật ,Hàn không ăn chơi thôi chứ vô nhiều chổ kiểu Nhất Dạ Đế Vương ,cái gì cũng có,muốn gì cũng được miễn có tiền thôi ,trình độ ăn chơi,sa đọa của Nhật ,Hàn đến tụi âu Mỹ còn bái phục
    Không tin hôm nào làm 1 vòng đi ,hahaha
     
  14. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Không nói ra nhưng ai cũng biết là ai đấy...
    Dưa leo : an toàn rồi nói nha ....hehe
     
    nhansamqua thích bài này.
  15. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    nghe anh này nói thì phong cách cà tưng nhưng được cái có lý và đúng với đa số người.... mình có vote cho anh ấy
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Bọn Nhật ngoài mấy cái trò sex lạ lạ ra còn cái gì hay ho nữa đâu. Cậu qua Âu Mỹ luôn cảm giác muốn ở lại còn Nhật ko cho ta cái cảm giác đấy.

    -Dân có tiền nta toàn qua Âu Mỹ sống chẳng thằng nào thèm qua Nhật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/2/17
    nhansamqua thích bài này.
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bữa em qua Hàn, mấy cái ghi chú như "giữ im lặng" "lấy đủ phần ăn", không khạc nhổ bừa bãi... em thấy toàn ghi bằng tiếng Việt, TQ và Thái
     
    nhansamqua and joh.le like this.
  18. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đẹp mặt thế nhẩy... mình đi qua mã mấy em đó hỏi ủa mình người thái hả? mình nói Việt Nam, nó vui vẻ nói chuyện và không kỳ thị, chắc do cách mình tiếp xúc người ta đó bác, chứ mình vô sân bay hay đi gặp 1 đoàn hay nhóm người việt đi lao động và 1 đoàn du khách việt nam, 2 đoàn này đa số dân đàn ngoài, nghe giọng không trong trẻo và ngọt ngào như thủ đô, mình người việt còn nhức đầu và bực mình đừng nói chi người khác, nhóm đó ngồi nghĩ mệt đi xong đứng dậy thì ôi thôi là bao xì nách và vỏ chai, cái mô đen lót giấy xuống đít ngồi và đứng dậy xong éo lụm lên chỉ có VN,, móa xấu mặt luôn, lúc đó mình ko dám nói tiếng việt luôn, còn vô phòng hút thuốc sân bay người ta, ai củng nói chuyện nhưng âm thanh vừa đủ nghe, đù 2 ông đàn ngoài VN với 2 thằng tung của vô 1 cái cái phòng nhộn nhịp luôn, móa kinh khủng... hên là style mình ko như 2 bác ấy, mình quần jeen áo thun, giầy thể thao, 2 bác ấy quần tây, áo sơ mi đoáng thùng và giầy tây đặc biệt đôi vớ màu xanh lá CA nhé... chắc 2 bác ấy tưởng 2 bác to lắm nên phải nói oang oang cho kịp với 3 thằng tung cẩu kia, (sorry mình không có ý phân biệt vùng miền nhé) thấy sao nói vậy, còn mấy em gái đi hợp tác thì kéo 1 ben nam thanh nữ tú váy áo xúng xính, mấy anh trai thì đóng thùng lịch sự, nói giọng đặc trưng lai bắc và huế, mấy cô cậu chụp tự sướng éo đã leo lên tượng người ta đứng luôn, mặc dù có bảng don't touch. móa nãn VN luôn, nghe mình nói chuyện với bé con mình bằng tiếng nam còn nhìn mình liếc nửa, hic, sợ luôn người việt...
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/2/17
    joh.le and 7800II like this.
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ghét nhất cái thể loại tô đậm ấy đấy bác ạ
     
    joh.le and nhansamqua like this.
  20. Ngô Kiều Phúc Thành Viên Cấp 3

    trong bài báo này là thành phần nhỏ trong xã hội thôi, phần lớn là quan trọng tuyệt đối là lối dạy và kiến thức của gia đình đa số có dạy được từ đứa trẻ từ nhỏ không ?
     
    nhansamqua thích bài này.

Chia sẻ trang này