rút kn thoi, bạn bè thà ăn chơi sòng phẵng, nghè hoạn nạn thì giúp trong khả năng chứ tuyệt đối không bao giờ cho mượn... có gì thì đưa đây cầm cho... hehe
Tiền bạc phải rỏ ràng , khi cho mượn phải hỏi chừng nào trả , nếu lần đầu thì ko nên cho mượn 1 số tiền lớn . Phương châm của tui mún giúp đỡ ng khác thì ít nhất mình phải có dư !!!
sau này mình sẽ từ chối khéo cám ơn bạn chia sẽ dính tới tiền bạc tình cảm rạng nứt mà còn mất đi 1 người bạn nửa, bài học nhớ đời cho mình,thanks all
Hùi trước cũng cho thèng bạn thân mượn 100k, sau đó có đòi mà nó ko trả, biết là nó có tiền cũng ko thèm trả mà cũng làm như chưa mượn tiền mình bảo h ... Pó tay, coi như cho nó lun, chả có bao nhiu mà chơi " bẩn" dã man, bơ nó lun tới h. Nói chung tính mình hiền và thấy ai có gì cần giúp đỡ thì hay cho mượn, sau vài lần động lòng trắc ẩn mà thấy tiền bay đi ko ngày way trở lại mà mình cũng ko bít đòi làm sao thì tởn tới già. Tới h thì đã bít từ chối thẳng vs thêm nữa là cái nào cho thì cho còn đã mượn thì 5k ,10k cũng fải trả .:doubt:
Hơi hơi cùng cảnh ngộ. 3 đứa chơi với nhau từ thời cầp 3, 2 đứa góp xiền cho bạn còn lại học nhưng mà h số tiền cũng khá khá rồi ma thấy tương lai xa xăm quá không biết khi nào đòi được. Nhưng 3 đứa vẫn chơi thân sống chít .