Tìm kiếm bài viết theo id

Tiền.....................

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baothuong, 3/6/13.

ID Topic : 6716955
Ngày đăng:
3/6/13 lúc 19:59
  1. lequocviet4990 Thành Viên Cấp 1

    Lấy luôn sợ gì
     
  2. Duc0712 Thành Viên Cấp 3

    thời buổi nam nữ bình đẳng nên đừng phân biệt ai phải nuôi ai trong gia đình.

    Đã lập gđ thì 2 vc phải có trách nhiệm trong việc xây dựng gd và dạy dỗ con cái.

    Không phải nhất thiết lấy vợ là sẽ nuôi vợ, cha mẹ mình còn chưa nuôi lại để trả hiếu được huống chi gì là vợ.

    2vc làm ăn tích cóp thì từ từ cũng sẽ có 1 mái ấm riêng cho bản thân mình.

    Đừng cứ suy nghĩ là lương ít thì không lập gđ được.Vậy thì vn rất rất nhìu ng lương 3-5tr/tháng mà vẫn có gđ đấy thôi. Ăn thua là do ý thức của mình, chứ đừng thấy lập gđ xong tài chính khó khăn rồi bắt đầu sinh tật nhậu nhẹt - cờ bạc => gd tan vỡ.

    Biết đâu lấy vợ đó là động lực - hậu phương để mình ráng phấn đấu để bằng mọi người. Sống phải biết vươn lên, chứ đâu phải để đi xuống.
     
  3. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Lương 8tr, đang tính sang năm cưới, sang năm là 29t, gấu 26, mình nghĩ cưới là vừa. Tuy vất vả nhưng biết gói ghém chắc cũng sống được, cưới vợ 1-2 năm xem tình hình ổn định rồi sinh con.
    Chứ để trễ quá, sinh con không tốt, không thông minh, lúc đó còn khổ hơn. Với lại nghĩ tới cái cảnh 40-50 rồi mà còn ẵm con nhỏ thì oải thật, lúc ngồi sui được thì răng đã rụng gần hết, gần đất xa trời rồi
     
  4. Voica Thành Viên Cấp 2

    Bác Tịnh mà vô đây chắc ... tự "cung" luôn!
     
  5. ketoanvn Thành Viên Cấp 1

    Nghe nhắc lấy Vợ mà buồn quá.... hic
     
  6. ks_mylove Thành Viên Bạch Kim

    lương 1tr5 đi ra........
     
  7. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Bác này có thu nhập và hoàn cảnh khá giống mình nè, mình cũng đang rất đau đầu vì việc đám cưới này!
     
  8. lsthanhtan Thành Viên Cấp 3

    Em không đau đầu lắm về cuộc sống của 2vc sau cưới, chỉ đau đầu về việc tổ chức đám cưới thôi, tính đi tính lại khá là tốn kém, làm nhỏ, đơn giản thì coi không được, làm cho đàng hoàng thì chí ít cũng trên 100tr, đang cố gắng kiếm tiền cưới vợ, haizz
     
  9. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    làm đám cưới tính ra cũng k tốn lắm đâu bạn, chủ yếu do mình tính toán thôi, đặt tiệc chọn khách mời tính toán sao cho k bị dư bàn là ok ( thiếu 1 2 bàn cũng tốt ). bây giờ cũng ít ng đi 200, ng ta đi tầm 300 nếu quen biết mà phải gặp mặt nhiều, còn quen biết sơ sơ thì khỏi mời, tính ra 1 bàn tầm 3tr là ok rồi, tính kỹ có khi còn có lời đó bạn, chủ yếu tốn mấy cái lặt vặt như đồ cưới, chụp hình, đám hỏi... mấy cái này tự tính cũng dc mà ^^.
     
  10. simonchick Thành Viên Cấp 2

    Lương của tôi gấp 3 lần của bạn mà còn chưa dám cưới vợ...Tiền.....................
    Bạn nên suy nghĩ cho kĩ, cưới vợ rồi phải lo chuyện con cái lúc ốm đau này nọ...
    Không phải chỉ có tiền ăn thôi đâu.
     
  11. None Thành Viên Cấp 2

    Lương của tôi cũng gần bằng lương của bạn, nhưng cũng chưa dám lấy vợ. Chuyện gia đình là chuyện lớn cả đời, định khoảng 30t mới lấy vợ, hy vọng lúc đó kinh tế đã ổn định, chăm lo nuôi dưỡng con cái được đầy đủ hơn. Còn nữa, duyên số nó tới thì cứ làm thôi :smile:
     
  12. hot_fix Thành Viên Cấp 4

    cũng vì tiền rớt giá nền thời buổi này FA nhiều lắm bác ơi....sài bt thì 100k/ngày [có khi đủ, có khi thiếu, nhưng đa phần là thiếu]
     
  13. Takaharazjn Thành Viên Mới

    Hờ..hài gê..
    Ở nước ngoài lương cao, nhưg ngta k dám đẻ con vì sợ chi phí nhiều (thuế, tiền học,..) + nghỉ đẻ (nguy cơ mất việc cao)..
    Ở VN, mới ra trg, lươg 5tr đã tính đến chuyện đẻ con =="
    s bác k nghĩ là bác cưới vợ r 2 vc cùng cày và tích góp tiền. Chừng nào tích đủ để nuôi con thì hãy nghĩ đến đẻ? Đẻ con ra, để nó k bằg bạn bằg bè, tội con mình l'..
    Cưới nhau, rồi 2ng cùng cày, nó sẽ phát sinh thêm nhiều thứ, thằg đàn ôg nào cũg có tính sở hữu cao, muốn vợ mình nghỉ làm lo bếp núc hậu phương, để rồi khi một mình gánh gia đình trên vai thì lại than sao trách nhiệm nặg nề,..bla bla..e thấy nhữg loại người đấy chỉ tổ xấu mặt 2 chữ đàn ông thôi..

    Cái gì đã quyết r thì đừg có hối hận..:smile:
    Nhưg ở đây e cũg khuyên bác nên ổn định công việc, có hẳn 1 khoản để tiêu ra tiêu vào. S k tính đến phương án là cố gắg yêu nhau thêm vài năm nữa, cả 2 cùng tiết kiệm.
    Vc mới cưới, ở với nhau đâu thể như thời sinh viên, nếu yêu ngta, thì cố gắg kiếm tiền sao cho ít ra ngta cũg đc ở trg một căn hộ đàng hoàng, rồi sau này còn mở mày mở mặt..

    P/S : Mới tốt nghiệp, lươg 5tr, ở nhà thuê, thế tiền đâu mần đám cưới? Xin gia đình à :angry:
     
  14. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lương của tôi gấp đôi lương của bạn ... Tiền.....................
     
  15. ks_mylove Thành Viên Bạch Kim

    lương của tôi bằng 1/10 lương của bạn :smile:
     
  16. funny Thành Viên Kim Cương

    Lương của tôi bằng lương của bạn luôn.

    Đố mấy bạn biết lương của tôi là bao nhiêu Tiền.....................
     
  17. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Bạn nói chí lý!
    Bây giờ phụ nữ cũng đi làm, nên cũng sẽ cùng người đàn ông chung tay góp sức về vấn đề kinh tế. Tiền đúng là quan trọng thật đấy, nhưng lúc nào cũng tiền tiền tiền, rồi mình sợ nó đến vứt bỏ những thứ khác thì ko biết là sống để làm gì. bác nào lương 20 - 30 mà sợ thì cũng nên xem lại cách chi tiêu của mình, vì công nhân người ta lương chỉ 4,5 tr thôi mà người ta vẫn khéo co được đấy thôi. Cứ ám ảnh tiền trên hết, giải quyết được hết thì càng ko tránh được cắng đắng trong mối quan hệ gia đình, việc nhỏ cũng ko cho qua được, việc bé cũng ko giải quyết được! nếu thật sự mong muốn có 1 mái ấm thì cố gắng tiết kiệm đi, đằng này ko muốn bỏ nhậu, vẫn thích mua hàng công nghệ cao thì lấy đâu ra để dành dụm? Tình cảm gia đình, vợ chồng cũng cần được thử thách chứ, đầy đủ rồi mới lấy về thì chắc gì đã biết chia ngọt sẻ bùi, nói xui lỡ đến 1 lúc nào đó thấy có nhà có cửa, lương cao rồi lấy vợ, nghĩ rằng đã thuận lợi rồi, ai dè lấy xong lại gặp khó khăn thì sao? bỏ vợ hả? yêu thương nhau kiểu tình nhân thì đòi hỏi phải lãng mạn, đẹp đẽ, sĩ diện cao, còn đã yêu thương là vợ chồng thì còn phải có cảm thông, chia sẻ chứ. các bác có chắc rằng người yêu mình cũng chỉ chờ khi nào mình đầy đủ rồi mới nhảy vô ko? sao nghĩ phụ nữ thực dụng quá vậy?
    Gia đình mình nè, dám chắc ko phải vì tiền mà tan vỡ. ngày trước ba mẹ cũng hai bàn tay trắng, ko được hỗ trợ gì từ 2 bên cả, nhưng mẹ mình chịu đựng được hết, kiếm được có ít cũng ko bao giờ bị thiếu vì biết cách tính toán chi tiêu. sau này thì cuộc sống được cải thiện hơn, nhưng rốt cuộc vẫn có rạn nứt, mà rạn nứt đó ko phải đến từ tiền, mà do cách xử sự của người lớn với nhau, và mình tự rút ra bài học cho mình rằng người đàn ông có thể ko cần kiếm tiền = vợ, có thể giàu có, địa vị chức tước nhưng cần phải giữ được cái uy của người chồng! Người chồng sẽ là trụ cột trong gia đình, nhưng đừng nghĩ chỉ là trụ cột về kinh tế, mà phải là trụ cột về tinh thần, về suy nghĩ, nề nếp trong gia đình, việc trong gia đình ko nên phó mặc vợ con mà phải cùng tham gia và cần nhất là người đưa ra quyết định sau cùng. Tiền hả? tưởng đắp tiền lên người yêu, lên vợ là đủ à? Lấy tiền đắp thành thang cho họ leo lên đầu thì dễ thành hiện thực hơn á!
     
  18. Peg@sus Thành Viên Cấp 2

    Thì mình cũng như bạn vậy đó, thu nhập của mình và người yêu cộng lại cũng gần 14 triệu, nên cuộc sống sau này chắc cũng không áp lực lắm! Nhưng mình muốn giải quyết cái vấn đề trước mắt là chi phí tổ chức đám cưới quá lớn, có lẽ sau đám cưới mình chỉ là con số zero, hoặc tệ hơn nữa là mình phải trả một núi nợ phát sinh từ đám cưới!
     
  19. seogoogle Banned

    Đừng nóng vội em giai. hehe.. cuộc đời còn nhiều cái phải làm khi còn trẻ. Vướng vào vợ con sớm, e rằng phí phạm đời giai. hehe
     
  20. Duc0712 Thành Viên Cấp 3

    các bạn ở đây đã đặt nặng vấn đề tài chính quá.

    Không lẽ khi lập gđ, rồi gđ 2 bên không cho 2vc ít vốn hay sao mà để khi các bạn đám cưới rồi phát sinh nợ. Với lại làm đám cưới là trách nhiệm của 2 vc. Đâu phải người chồng một tay lấy tất tần tật tiền dành dụm đi làm rồi bỏ ra làm đám cưới đâu.

    Các bạn cứ suy nghĩ hơn tý xíu là hiện tại nam nữ bình đẳng và ai cũng phải có trách nhiệm trong việc gầy dựng mái ấm cho riêng mình. Nếu trách nhiệm nghiêng về 1 bên người chồng hoặc người vợ thì sẽ không có câu nam nữ bình đẳng rồi.

    Theo 1 vài bạn ở trên là nói đi làm mức lương tầm 10-20tr/ tháng. Vậy tính trung bình 10tr/tháng.
    10tr x 12 tháng = 120tr/năm. Ăn xài đám cưới, đám giỗ, tùm lum đám,.... Còn lại cho 60tr/năm. Làm 2 năm thì dành được tầm 100tr. Thêm người vợ chừng 50tr nữa là 150tr làm được 1 cái đám cưới hoành tráng luôn rồi. Về dành dụm, tích cóp 1-2 năm rồi sinh con là đủ sống.

    Chủ yếu là cách ăn xài, chi tiêu của mỗi người như thế nào thôi.

     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621
Tổng: 638 (Thành viên: 7, Khách: 523, Robots: 108)