Gã sinh viên lừa bạn đoạt xe Cập nhật lúc 16:44, Thứ Sáu, 12/08/2011 (GMT+7) Cùng quê, quen biết từ hồi còn cắp sách đến trường nên khi gặp nhau tại TPHCM, La Nhựt Phú thường xuyên liên lạc với anh Đặng Hồng Vũ. Cùng quê, quen biết từ hồi còn cắp sách đến trường nên khi gặp nhau tại TPHCM, La Nhựt Phú thường xuyên liên lạc với anh Đặng Hồng Vũ. Ngày 11/7/2011, được Phú rủ đi chơi, Vũ chạy xe Nouvo đến đường Nghĩa Thục, Phường 5, quận 5, hai người trò chuyện được ít phút thì Phú hỏi mượn xe của Vũ để đi đón bạn. Tin tưởng đồng hương, anh Vũ không ngần ngại trao chìa khóa. Chờ hoài không thấy Phú quay lại, anh Vũ điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được. Biết đã bị bạn lừa, anh Vũ chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Phi vụ trót lọt, ít ngày sau Phú lên mạng chát, làm quen với anh Ngô Phước Quý (SN 1988, ngụ quận 3) và khoe đã tốt nghiệp Học viện H.K Việt Nam, đang chờ xin việc. Sau đó đôi bạn trẻ trở nên thân thiết. Thấy Quý có xe SH và điện thoại đắt tiền, Phú tiếp tục nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Khoảng 17 giờ ngày 20/7/2011, Phú nhắn tin mời Quý đi chơi. Anh Quý chạy xe SH đến ngã tư Sư Vạn Hạnh, 3 Tháng 2 (quận 10) đón Phú. Trên đường đi, Phú ngỏ lời xin được chạy thử xe. Cả hai đến đường Nguyễn Trãi, quận 1 để mua giày. Tại đây, Phú hỏi mượn ĐTDĐ hiệu iPhone của anh Quý để gọi cho bạn, tuy nhiên ý đồ chiếm đoạt thất bại vì Phú vừa điện đàm xong thì anh Quý đòi lại. Quyết tâm thực hiện ý đồ đến cùng, Phú lại rủ Quý đến trung tâm thương mại Zen Plaza gần đó ăn gà rán. Tới nơi, Phú chạy chiếc SH xuống tầng hầm gửi xe, cố tình ém luôn thẻ và chìa khóa xe. Rồi Phú lại viện lý do mượn điện thoại gọi cho bạn. Lợi dụng lúc anh Quý mất cảnh giác, Phú lủi xuống lấy xe của anh Quý phóng đi, nhờ tên Vũ bán dùm chiếc iPhone. Phú ung dung chạy xe SH đến tiệm Internet ngồi chơi điện tử chờ Vũ đem tiền bán ĐTDĐ tới, thì anh Quý đã kịp tìm đến đòi lại xe. Riêng chiếc ĐTDĐ, Phú nói vừa cho bạn mượn, hứa hôm sau sẽ trả nhưng sau đó tìm cách bỏ trốn. Cuối tháng 7, phát hiện Phú đang uống cà phê trước số 147 Trần Hưng Đạo, anh Quý liền bắt giữ giao công an. Tại cơ quan điều tra, Phú khai đang học năm 2 Học viện HK, trước đó đã thực hiện thành công hai vụ lừa đảo: cuối tháng 12/2010, biết chị Trịnh Thị Thu H. là nhân viên hãng hàng không Việt Nam Airlines, Phú bịa chuyện sắp đi du lịch Singapore, nếu chị H. có nhu cầu mua điện thoại iPhone 4 thì Phú mua giùm. Tin lời, chị H. đưa Phú 13 triệu đồng và 600USD cho... Phú đút túi tiêu xài! Đầu năm 2011, Phú về quê thấy nhiều người muốn mua điện thoại iPhone, Phú đến cửa hàng kinh doanh điện thoại ở thị xã Châu Đốc “nổ” rằng anh trai mình cũng có tiệm ĐTDĐ, đang có khách cần mua chiếc iPhone 4. Nhân viên nơi đây giao Phú một chiếc mới tinh để gã bán giùm, nhưng không bao giờ lấy lại được tiền. Công an quận 1 đang củng cố hồ sơ để nghiêm trị gã lừa đảo này. Theo Công an Thành phố http://tintuc.vnn.vn/newsdetail/phap_luat/193157/ga-sinh-vien-lua-ban-doat-xe.htm
haizzz, trước mở quán bar tui cũng đã chứng kiến nhiều vụ nhu vầy roài, còn vụ nữa là mấy em gái nhà lành đua đòi như chủ topic vào uống say bị mấy đứa bạn "vu vơ họ hàng bà con bạn bè " nó chuốc uống rồi xin lăn quay, lát sau gọi taxi tới đón chở về.... Về đâu thì tự bít nhỉ. Nhiều bé tội nghiệp xỉn nằm lăn ra ghế salon , váy tốc lên tận rốn, quần lót tung hết ra vậy mà thằng bạn no ko thèm kéo xuống nữa.
bi bar chơi với bạn là con gái nhà lành đua đòi à? cứ đi chơi như vậy là hư hỏng hả bác :nosebleed_002:
ra đường chơi,ko bị con gái lừa,dụ dỗ thì thôi,^^,chớ đàn ông con trai ai lại lừa đảo như vậy trời....
Đúng rồi đó... Nhất trí với bác này. À quên đi với Cốp chỉ cần lưu ý vài điểm nhỏ như sau : giữ khoảng cách 3m, kêu món nào trả tiền món đó liền. Tuyệt đối ko được cho Cốp mượn, hoặc nhờ giữ dùm : xe máy, điện thoại, giày dép, hột quẹt, tăm xỉa răng .v.v.... Còn lại là vô tư đi nha.