Tìm kiếm bài viết theo id

Tìm người có đôi mắt giống mình !

Discussion in 'Chuyện trò' started by actmetta, Dec 10, 2008.

ID Topic : 619382
Ngày đăng:
Dec 10, 2008 at 10:09 AM
  1. White Rose Ngoại Kì Thân Nhi ThânTồn



    Nhân chi sơ tánh bản thiện , đó là lí do vì sao đứa con nít luôn hơn người lớn :smile:

    Mình tin những lời bạn chủ topic nói , tâm mình nhiều biến động quá nên có lẽ sẽ không bao giờ thấy được những gì bạn đã thấy . Cám ơn bạn rất nhiều về các bài post .
     
  2. huaungdu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng bị nè, nó nhìn như những hình tròn trong suốt dính vào nhau, mình để mắt đứng yên thì nó từ từ tuột xuống, nhìn đi chỗ khác hoặc đảo mắt là nó di chuyển theo
     
  3. chulinhchi Thành Viên Cấp 5

    Chắc lạc vào thế giới tâm linh rồi
     
  4. titulu Thành Viên Cấp 6

    anh Tuấn SG nói đúng đó, khi mình tập được rồi thì thường ngủ mơ thấy đúng với sự thật, và giống như có điềm báo trước vậy?e cũng lười tập lắm nhưng đang cố gắng, tập được cảm giác tinh thần thoải mái lắm và k suy nghĩ điều gì nặng nề cả, tất cả đều cảm thấy nhẹ tênh.hihi
     
  5. OXYBAY Thành Viên Cấp 3

    cách nay vài năm, mình có đi đến một ông Giáo sư chuyên viết sách về nhân điện, đã chữa nhều người rồi, cái bệnh cận thị. Đến ông giáo sư trứ danh này, sau khi chữa được vài ngày, thầy phán, bệnh cận thị không thể chữa được.
    Chả biết sao nữa!
     
  6. bem_shop Thành Viên Vàng

    mình nghĩ là con nít mới thấy thôi, vì tâm hồn nó trong sáng và dễ chú ý... hồi mình 4-5 tuổi mẹ mình cũng hay bảo mình hay nói nhảm, ko có ai mà cứ nói có, ko biết sao cứ hay nói chuyện và đòi sai vặt ... ko khí... mình nghĩ tại hồi nhỏ nên có khi mình đã thấy này nọ... nhưng thật giả thế nào chả biết... vì giờ lớn lắm rồi, ko thấy gì nữa mà cho dù co thấy thì mình thề rằng mình sẽ nói là mình ko thấy ko biết gì hết, hìhì, mình sợ lắm !!!
     
  7. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    cái này chắc chắn có thật, nhìu người cũng thường thấy những cái này, mình cũng hỏi bs, bs trả lời là do mắt mình tập trung nhìn được những vết dơ như bụi, lông nhỏ dính trên tròng mắt. nên tạo ra những hình ảnh kì lạ. khi mình nhìn lên thì con ngươi di duyển theo, vết dơ cũng bị đẫy lên nên nhìn giống như đang bay lên.
    Còn mình thì có cái kì lạ hơn là nhìn thấy những điều rất lạ, ko biết giải thích sao nữa, vật rất to, rất nhỏ trong 1 không gian đen thui, có khi sáng, có khi vàng. ui tùm lum lên như con nít vậy. giờ nghĩ lại cũng ko cần để ý nữa, là tự nhiên hết thôi
     
  8. cafehoatan Thành Viên Mới

    ủa..tui đâu có biết thiền mà vẫn thấy,...có phải giống như 1 chuỗi mấy hột nhỏ nhỏ không màu...mà mình như nó thì nó chuyển động không?
     
  9. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Cái này coi lại ông BS nói à , mắt người ta rất tinh tế và chính xác , bụi nhỏ thiệt nhỏ cũng làm xốn chảy nước mắt rồi .

    Cái này đâu cần thiền , khi còn nhỏ ( khoảng 10 tuổi ) tuổi ăn chưa no lo chưa tới vẩn thấy như thế . Nhìn lên bầu trời thấy muôn nghìn vạn những hột nho nhỏ li ti chuyển động hổn loạn từ từ lắng xuống đến khi mình đảo mắt lên thì nó lại chuyển động lên ...
     
  10. Blackbat Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhỏ cũng hay bị vậy,nhưng giờ lớn thì hết rôi,toàn nhìn thấy gái ko à!! ^^
     
  11. 5minuteS Thành Viên Vàng

    cấu tạo mắt người lúc nào cung có 1 lớp dung dịch bao bọc chung quanh để làm nhiệm vụ bảo vệ mắt, những vật bạn thấy và tưởng tượng như trên đơn giản chỉ là những hạt bui li ti, hay khuẩn cầu dạng que (cái mà bạn nói giống sợi xích xe ấy) nằm trên lớp dung dịch ấy thôi:feel_good:, khi bạn càng cố gắng nhìn kỹ thì nó càng bay xa đơn giản là vì những thứ đó nằm trước võng mạc của bạn, nhưng ko nằm ngay trung tâm nên bạn ko thấy rõ được, khi bạn nhìn theo vật ấy thì mắt của bạn di chuyển nên những vật ấy cung di chuyển theo, nên ko bao giờ bạn có thê nhìn rõ được (có phải thường khi bạn nhìn theo đến hết mí mắt là vật đó biến mất phải ko:feel_goodTìm người có đôi mắt giống mình !
    tầm hiểu biết của mình chỉ hạn chế nên có thể giả thich của mình là ko đúng, nhưng bạn cứ thử đi nhé: ko cần nhìn lên trời đâu, chỉ cần nhìn vào 1 bức tường trắng, hoặc bất cứ một khoảng không gian nào (một căn phòng rộng ko có đồ đạc gì hết chẳng hạn) thì những vật tưởng tượng của bạn cũng sẽ hiện ra thôi:feel_good: nhưng nếu cầm chai Rhioto nhỏ vào mắt 1 phát thì số lương những vật ấy sẽ giảm đi đáng kểTìm người có đôi mắt giống mình ! - 1h:, vì bụi bẩn và vi khuẩn đã theo thuốc nhỏ mắt trôi xuống mí mắt rồi !Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 2
    ps: có thể những lời giả thích của mình làm cho bạn hơi thất vọng nhỉ, nhưng bạn nên nghiên cứu kỹ những gì mình ko biết nhé, thời đại công nghệ thông tin mà ^_^, google & wikivn có thể giải quyết hết mọi thắt mắc của bạn đó

    ps2: cũng từng có thơfi gian mình nhìn thấy như bạn vậy, nhưng hình như luc đó 11-12 tuổi gì đó, cái tuổi mà trí não đang phát triển nên tưởng tượng dữ lắmTìm người có đôi mắt giống mình ! - 3Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 4 , nhưng mình hơn bạn ở chỗ là bây giở thì mình vẫn nhìn thấy những vật lạ ấyTìm người có đôi mắt giống mình ! - 5, nhưng mình biết rõ nó là cái gì ...
     
  12. LILDEEking001 Thành Viên Cấp 2

    mpỗ lần nghe thấy chuyện lạ là em lại nổi da gà^^
     
  13. tuedalton Thành Viên Cấp 3

    Dậy sao mà tịnh tâm đc :beat_brick:
     
  14. anima+ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui cũng ước như pro Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 1
     
  15. anima+ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bác này chắc nói đúng rồi, mình cũng có thể nhìn được vậy, có chất lỏng gì trong mắt mình, mỗi lần tập trung vào 1 điểm là sẽ thấy chất lỏng ấy cứ di chuyển, không những thế mình còn thấy những tế bào nhỏ li ti kết vào,gíông như là nhìn vào kính hiển vi vậy Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 6 vào trời mưa đi ngoài đường nước mua rơi vào mắt, mình có thể thấy một tinh thể lỏng xoắn lại mội khi nhìn vào đèn đường hoặc là một hình thể như băng tuyết nhìn dưới kính hỉen vi Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 7 cái gì sát mắt thì sẽ nhìn rõ như kính hiển vi thôi Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 8
     
  16. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    mình cũng nhìn dc nè mà khi nào có nuớc trong mắt thôi,là do bụi bẩn lẫn vào nước, nước đóng vai trò như là 1 chiếc kính lúp vậy nên hình ảnh dc khuyếch đại lên,vậy thôi,chả có tâm linh gì cả.Mà nhớ lại hồi 7 tuổi,lúc trời chưa sáng,mới có 4h30 thôi,ko bít tại sao lại thức dậy nữa,rồi đi ra ngoài sân,tiến lại gần bụi tre,nhìn lên trời đầy sao,lúc đó có 1 mình thôi,bổng dưng cơ thể cảm thấy lâng lâng như là khi uống bia vậy nhưgn ko phải là xỉn quắc cần câu nha,chỉ lâng lâng thôi,rồi đột nhiện thấy ngôi sao càng ngày càng gần,đến khi sát ngừoi mình thì thấy 1 cô tiên luôn,rất huyền ảo và long lanh nha,cứ thế mình đứng nhìn miết đến khi ko thấy nữa thôi......
     
  17. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Cái nào Tâm Linh là Tâm Linh , cái nào Khoa Học là KH , trong trường hợp này 5minutes giải thích rất có lý .

    Thích nhĩ , 7 tuổi rất hồn nhiên trong sáng , có thể kevin được thấy tiên thật rồi ...
     
  18. 5minuteS Thành Viên Vàng

    cái này mới đúng ghê nè ! ra bụi tre lúc 4h sáng chi vậy chài ???
    coi chừng hôm đó ông thấy ma đó :cold: mà nhìu khi nhỏ quá nên chưa biết ma với tiên nó khác nhau chỗ nào ! số còn lớn đó, ko là lên trời chung với "cô tiên" luôn rồi !Tìm người có đôi mắt giống mình !Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 1Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 2Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 3
     
  19. uzza Thành Viên Cấp 4

    các gúc mắt khác đã có cao thủ mách nước với bạn, chỉ xin nói thêm là tiêu cự tầm nhìn của mắt chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được bất chấp là có hay không có vật cản trước mặt . đồng thời việc thay đổi tiêu cự tầm nhìn này " không làm thay đổi hình dạng nhãn cầu hay bất cứ thành phần nào của nhãn cầu" . đồng tử của bạn chỉ co hoặc giãn khi bị thay đổi điều kiện ánh sáng . khi ta ở chổ càng tối thì đồng tử càng giãn to, ngược lại càng sáng thì đồng tử càng co hẹp. điều này không liên quan đến tiêu cự !
     
  20. sacuboy Thành Viên Bạch Kim

    nhớ PM kết quả cho mình lun nha...Tìm người có đôi mắt giống mình ! - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhbdshanoi,
  2. littlebird102,
  3. honeyz...
Total: 437 (members: 8, guests: 333, robots: 96)