ờ há, tui cưới cũng được 8 tháng rồi nè . Quen nhau đc 6 năm , 2 lần chia tay , 3 lần nối lại , thế là cưới phứt lun cho đỡ mệt , kaka
thiệt tình là vậy mà, cứ xem cái tụi teen suốt ngày online chat làm xàm, sống rất phụ thuộc vào internet, giống như tui có con bạn, kiếm cái j cũng mò lên mạng, ko bít ra ngoài hỏi han, riếc rồi giao tiếp kém cỏi
em cũng tìm kím trên mạng kg ah bác... đồ đạc em mua toàn trên mạng.... kg có j cũng lên mạng kím... muh trình giao tiếp của em , em thấy cũng ok muh...trình chém gió thì vô đối.... đâu có kém cỏi đâu ( chỉ mỗi tội nc người mình có cảm tình đăc biệt ( chat và trực tiếp) thì hok biết nói j:beat_shot::beat_shot::beat_shot: ngồi im như mình giao tiếp kém cỏi và kiến thức ít ỏi lắm vậy chẳng biết chém j hết:too_sad::too_sad::too_sad: thằng bạn nó cũng ngầu ngầu ít nói, hok bít gợi chuyện, rùi nó nói em kg yêu thương j nó hết, vả lại em cũng nhát kg cho nó nắm tay ===>> thế là chia tay đc 3 năm rùi ạ... đi chơi riêng đc 1 lần:cry_002::cry_002::cry_002::cry_002::cry_002:
giao tiếp kém cỏi là do nó ko chịu ra đường giao tiếp nhiều. Cứ như nuôi con gà trong lồng zậ thôi. Còn chuyện lên mạng tìm kiếm thì đảm bảo 100 người có 99 người lên mạng tìm kiếm, người còn lại "ko nghĩ ra thôi". Bạn đừng đánh đồng 2 chn chứ Nói như bạn, tui suy ngược lại... những ai chuyên tìm kiếm trên mạng là những người "giao tiếp kém cỏi" à <<<< sai lầm đấy bạn :angry:
Gái trai như nhau cả thôi, một khi đã xạo sự mò lên mạng để "kiếm chác" hay "qua đường" thì dù mình có 3 đầu 6 tay đi nữa cũng chẳng đối phó nổi với thủ đoạn của tụi nó. Quen bằng mặt còn có khi bị lừa chứ đừng nói là quen online. Trong tất cả các mối quen biết mà khởi nguồn từ việc online của tui tính đến giờ chỉ có 1 ng bạn mà tui còn thân đến tận giờ này (và anh ta không phải là ng VN). Còn lại nói thật, kẻ thì tưởng tui là con nhà giàu, kẻ thì cho rằng tui ham phi công trẻ, kẻ thì tưởng tui là "hàng dạt" chờ đc vớt,... Nếu bạn nói thật bạn là ai thì bị cho là bạn nói láo, còn nếu bạn ráng giấu bạn là ai thì có nhiều kẻ tự hào rằng đã tìm ra "chân tướng"... Tui không nói là mình chưa từng online tìm bạn bè, nhưng sau khi tuổi bồng bột qua đi, giờ mỗi lần nhận đc một câu tán tỉnh (từ những ai quen online) tui lại chỉ cười nhạt, tui chẳng tin vào 1 câu nói nào cả của những ng chưa từng gặp tui ngoài thực tế. Nói chung, như bạn này nói, hên xui. Tui chơi bạn chẳng cần chọn bạn mà chơi làm quái gì, có hợp, có giữ đc liên lạc, thì dăm ba câu xã giao. Còn không, theo thời gian, quên đi, cũng chả sao. Còn tình yêu, người gặp bằng mặt chạm tay chạm chân mỗi ngày mà đùng 1 cái còn chia tay, huống hồ online à? Xóa nick, dẹp số đt, là coi như xong 1 mối tình.
Nói đến đây, rất nhiều đứa xấu hoắc nhẩy vào so sánh cái phẹt, 1001 lý do để tôn vinh quen qua mạng (đừng nhầm với buôn bán qua mạng nhá). Hị hị, thôi anh không chấp. Tin anh đi, chỉ những đứa chã mới hay suy diễn như thế và cái kết hậu quả xẩy ra đúng y những gì chúng suy nghĩ. Có chí làm quan, có gan cưa lấy gái ngon, quen ngoài đời đẳng cấp nó khác, phải không hả các con vẹo.
tui tin là có thật.mà thật sự cũng cảm ơn internet này làm thế giới gần nhau hơn.bạn thử nghĩ xem,ngày nay nếu đi đâu chơi,mà thích ai muốn kua liền thì sẽ bị coi là mám gái mám trai.Nhưng nếu chat nc với nhau thì lại khác,cơ hội cho cả 2 đều là 50/50
chi mà bức xúc ghê rứa :sweet_kiss: ngẫm lại thì bạn onl ra ngoài đời thực chỉ có 1,hên là nhỏ đó là người vn.@@
Xôm quá nhỉ ^^!. Nói chung là thân ai nấy lo, mồi ai nấy gắp.Nên duyên hay không còn do cái "nợ". @ đại ca sir: trên mạng muốn kiếm hàng ngon cũng ko có dễ đâu... có khi còn khó hơn ngoài đời thực ^^!(chả biết có phải vậy hay tại mình còn kém ...) ps: quen qua mạng là 1 đều tốt. Còn có bất trắc gì là do hên xui.
Ý kiến cá nhân mà, thỉnh thoảng xem nó là trò hề để cười sảng khoái 1 chút xong rồi đâu lại vào đó hà.
Nói chung mỗi người 1 ý. Bạn ko thành công với tình online. Bạn có quyền ko thích. Nhưng đừng ép ng khác phải nghe theo =]]
quên trên mạng thì hên xui lắm, hên thì gặp 1 người tâm đầu í hợp, mà thường là xui nhìu hơn hên. Công nhận mấy em trên face thì xinh khỏi chê , nhưng chảnh thì cũng ko kém cạnh. Tụi nó nhìu người người cưa cẩm đưa đón, chân dài não ngắn =))) Hiên nay xã hội chán lắm, vật chất là tiên, nhiều khi mình muốn xa cái vòng xoáy tiền bạc, đua đòi nhưng cuối cùng cũng bị nó xoáy vào. Rồi lại mệt mỏi