Tìm kiếm bài viết theo id

Tình yêu đầu, chẳng lẽ lại ra đi như thế ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi seasonseason, 1/4/14.

ID Topic : 7287152
Ngày đăng:
1/4/14 lúc 19:28
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    Một lời khuyên chân thành đó chủ top!
     
  2. seasonseason Thành Viên Cấp 2

    Mấy hôm này em ý than là mệt mỏi, ốm đau, em hẹn thứ 7 này em qua thăm em ý một chút. Em chạy đi mùa 2 cân cam, 2 log sữa. Chạy đến chỗ em ý thì nhắn tin chẳng thấy trả lời. Gọi đt thì máy bận. Là thằng con trai, em nghĩ là em ko thể về như vậy được. Em mang 2 thứ đó lên trên phòng của em nó, rồi em gửi vào. Vừa về đến nhà. Trước khi đọc comment của anh, em delete số của em nó rồi.

    Giờ thì đang nghe Hương Tràm vs Sơn chuẩn men: Sẽ có ai đó cần anh !

    It moved me to tears
     
  3. dragonface Audio Moderator

    Chúc em kiếm được tình yêu khác xứng đáng hơn nhé.
     
  4. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    thánh LX hôm nay qua lĩnh vực tư vấn tềnh iu lun hen,
    nhân tiện cho e hỏi chút, a có nhạc lossless bài Bình Ca 1 của NS Nguyễn Duy ko, e tìm mấy bữa nay mà ko ra.
     
  5. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Theo kinh nghiệm 10 năm tình trường thì bác có thêm 1 đứa em gái rồi :sweat:,kiểu như anh rất tốt nhưng em rất tiếc ý.Nói chung giống như câu cá thôi,cứ phải kéo rồi thả cho cá nó mệt mới bắt được,bác kéo quá nó đứt cmn rợ chạy mất tiêu.Giờ thì mình đã yên bề gia thất,ko còn phiêu lưu nữa rồi Tình yêu đầu, chẳng lẽ lại ra đi như thế ?
     
  6. LyCuCu Thành Viên Vàng

    có gì đâu mà buồn ! em ấy làm giá thôi !
    nói chung là em ấy làm vậy để cho bạn có cảm giác nhớ nhung và muốn tấn công ! lên luôn bác tài ơi!
     
  7. dragonface Audio Moderator

    Anh ko có sư tầm nhạc của Nguyễn Duy em ơi, có nhạc không lời thì anh có nhiều, em phong thánh cho anh hồi nào thế Tình yêu đầu, chẳng lẽ lại ra đi như thế ?
     
  8. seasonseason Thành Viên Cấp 2

    Thằng ngốc và cải lương...chưa bao giờ thôi thương nhớ. Ta nên làm gì những lúc đau khổ và tuyệt vọng đây nhỉ?

    Mr. Karamello đâu nhỉ? Nếu em chẳng muốn từ bỏ để sống mãi trong cái cảnh bị đối xử như 1 thằng ngu, nếu em muốn phản kháng lại với những bất công này, em nên làm gì đây anh? Tuyệt vọng quá rồi