Xăm mình vì lý do thẩm mỹ thì okie, nếu bạn thấy xăm mình là đẹp thì xăm, giống như boy người thích tóc dài, người thích tóc đinh, có người thích để dài qua vai, miễn là thấy đẹp, vợ không chửi, má không la thì thôi. Nhưng có điều, xăm là hình thức khắc họa trên da, nếu không thích nữa thì không xóa bỏ được, với kỉ thuật ngày nay thì có thể bỏ được nhưng thực sự không hoàn hảo như chưa xăm. Cho nên suy nghĩ kỉ trước khi xăm.
suy nghĩ kĩ và chọn hình nào thật sự ý nghĩa, hoặc đánh dấu 1 sự kiện quan trọng nào đó trong cuộc đời. còn mấy cái lý do manly, sành điệu...toàn vớ vẩn cả. Mình thấy da thịt cha mẹ đẻ ra nguyên vẹn, trơn tru, ko tì vết thì cứ để vậy đẹp hơn ko? còn mún vẽ vời, đánh dấu thì phải thực sự có ý nghĩa.
mình thì ko thích xăm cơ thể mình nhưng bữa trước đi đường gặp 1 bé có cái hình săm là 1 vòng hoa ở cổ chân nhìn rất là đẹp, đang thuyết phục vợ đi xăm nhưng chưa đồng ý
đâu nhất thiết phải có ý nghĩa gì mới được xăm đâu bạn. Mình nghĩ nó là 1 nghệ thuật thôi nên k nhất thiết phải ý nghĩa mới được xăm, ý nghĩa thì xăm kiểu khác như ngày tháng hay biểu tượng gì đó, còn nghệ thuật thì mình cảm nhận cái nào đẹp thì xăm ^^ chọn rồi bác tính xăm phần đuôi của cá chép thôi chứ k xăm nguyên con, xăm cá chép truyền thống cách điệu 1 chút chứ k phải cá chép hóa rồng hóa rắn gì, xăm 1 phần vai + 1 phần tay khi mặc áo tay ngắn vừa đủ che... mà giờ tay nhỏ quá xăm sợ sau này tay to ra lại xấu, nên đang phân vân khúc này ~,~
xăm là 1 môn nghệ thuật trên da rất ý nghĩa, hình xăm là thể hiện cá tính riêng cũa mỗi người, nhưng ko ít phiền phức cũng vì hình xăm đó, kể 1 câu chị nhỏ có thật nha, ông chú ben mở quán bar ở phạm thể hiển q4 tối đó có 3-4 thằng tay xăm lòi đuôi rồng ra vào quán, thì ông chú và mấy thằng lính ổng để ý xem có phải là lính khác tới đòi bảo kê ko, sau 1 hồi tụi nó uông bia cũng xĩn thì bắt đầu nhảy nhót lung tung và la um sùm, ổng tưởng đâu tụi này tới quậy bar ông liền kiu đám lính ổng xách hàng ra chém tụi nó chạy sút quần, sau khi chém xong thì 1 trong đám tụi nó là sinh viên chư ko pải giang hồ khác tới, nó chìa ra nguyên cái thẻ sinh viên mới dc yên thân, suy nghĩ kĩ rồi làm nha bạn, càng lên rông,cá chép, đại bàng thì càng chết, còn hoa văn thì ngáp ngáp
Chủ quán bar gì kì vậy? Bây h vào bar thiếu gì dân xăm mình. Ko lẽ ai xăm cg bị chém ah. Vậy chắc trong bar chẳng ai vào chơi quá. Thường thường mở 1 quán bar phải có 2 người. 1 người để phát hiện "hình", 1 người để phát hiện "gấu khu khác". Dân trong nghề mà soi mấy cái đó ko dc sao? Làm ăn sống nhăn
ăn nói cận thận nha chú, dân giang hồ cả hcm này nhìu ko đếm nổi làm sao biết dc ai la ai, tranh giành địa bàn bảo kê là chịn thường, ranh con mà bày đặt lên tiếng là tao lùng ra mày là mày ko còn sống nhăn răng mà ngồi làm anh hùng bàn phím nha.
Bác giống em, em cũng chọn được hình rồi, nhưng mà tay nhỏ quá không biết sao. Vote em và bác đi nâng tạ đi
1/ Cũng đúng, nhưng chỉ đúng vs con nhà lành thôi. Mai mốt đi làm cty, đồng nghiệp hay sếp mà thấy hình xăm của bạn ko khéo lại mệt 2/ Nhầm, bọn du đảng cô hồn, trẻ trâu choai choai rất thích gây hấn vs những người xăm mình, đơn giản là vì ngứa mắt (dù nó cũng có hình xăm) 3/ Ăn uống, tập gym trước nhé, vì 1 thằng ốm nhách trơ xương mà xăm mình trông rất tởm 4/ OK men, chuẩn 5/ Cái gì cũng có giá của nó, suy nghĩ kĩ trước khi làm, dám chơi thì dám chịu