ko nên nhu vậy , trăm nghe ko bằng mắt thấy , nếu đàn ông lăng nhăng , tiếp xúc thời gian sẽ nhận ra ngay
Đàn ông là 1 mớ lộn xộn , thử cách nào bạn cũng sẽ thấy hụt hẫng . Về bản chất , đàn ông là loài thích làm trung tâm của tất cả sự quan tâm , thế nên có ai đưa thì các anh ấy sẽ đẩy . Minh đã từng bị như thế , tệ hơn là ko đơn giản ở mức nhắn tin . Nếu ko thể tiếp tục tình yêu thì mong bạn đừng dùng cách này cho ng yêu sau , nếu quyết định tiếp tục thì mong bạn rút kinh nghiệm , đừng tự làm bản thân thêm dằn vặt
Mình là boy...mình nghĩ 2 lần thử của ấy ko đủ "điều kiện" để kết tội anh chàng "lăng nhăn" đâu...những "phản ứng" trên của anh ấy là tùy theo tính cách + "tâm trạng" lúc đó của anh ấy...một người con trai "vui tính" thì tỷ lệ thích chọc ghẹo mấy ss là rất cao...Nếu ấy vẫn còn thương ảnh thật lòng,1 cơ hội vẫn ko là quá lắm ^^! Thân...
người đó iu bạn thật lòng hay ko chính bạn cảm nhận đc chứ, tình iu đâu có chia 5 sẻ 7 đc đâu, nếu có là nhận ra liền ah. Con trai đôi khi làm như vậy vì lịch sự or vì mún chọc ghẹo ( thuộc về bản chất) chứ chưa hẳn đã là lăng nhăng đâu. Mình khuyên bạn nên si nghĩ lại cho kĩ...bắt đầu từ hành động chưa đúng của bạn là thử ng iu...Yêu 1 người đã khó mà giữ đc tình yêu thì khó gấp bội bạn ah.
Ko chấp nhận duoc thì bỏ, đừng bao h hối hận khi đã quyết cái gì. Bồ cũ của mình, gái nt làm quen ko bao h trả lời nên mấy bro đừng có nói bạn này đa nghi, tùy con trai thoy.
Không sai, nhưng việc thử người yêu mình như vậy, ko có lợi cho bạn đâu! Mọi thứ trước giờ (từ khi bạn thử lòng ng` iu lần đầu) là chỉ do 1 phía bạn suy diễn và áp đặt vấn đề là như thế thôi, chứ bạn đâu biết chắc là sự thật có phải như bạn nghĩ và nghi ngờ ko? Con trai mà, có thể trong 1 tin nhắn với 1 người con gái khác rằng "Anh nhớ em" hay đại loại như thế, nhưng đừng vội kết luận hành động đó là 1 "cái tội"...hãy nhìn nhận và đánh giá tình cảm và con người anh ta bằng những hành động, những việc làm cụ thể đối với chính bạn! Là con gái, hẳn là sẽ rất nhạy trong việc phán đoán tình cảm của người ta đối với mình mà, đúng ko nhỉ Đã yêu thì phải tin tưởng, còn muốn "test" thì nên dùng những cách khác, chứ dùng 1 thân phận ng` con gái khác để thử lòng ng` iu mình thì ko ổn lém - ít ra là đối với bản thân bạn, sẽ hình thành những nghi ngờ, những suy nghĩ ko tốt về mối wan hệ giữa 2 ng`. Biết đâu ng` iu bạn chỉ là đùa, hoặc giả ng` ta biết là do bạn thử lòng nên nói vậy chọc bạn thôi, blah blah...có nhiều giả thiết mà, tại sao cứ phải nghĩ đến giả thiết xấu nhất!? Mình không khẳng định ng` iu bạn là ng` chung thủy hay ko, cũng ko bênh vực hành động của ng` iu bạn là đúng, mình chỉ đưa ra những mặt khác của vấn đề để bạn suy nghĩ kĩ thôi! Tình cảm cần lý trí mà. Chúc bạn có được sự quyết định đúng đắn cho tình cảm của mình! [mình dùng nick của bf mình để cmt cho bạn, cùng là con gái nên đừng nghĩ là mình đứng về phía ng` con trai để nói, hìhì]
cảm ơn tất cả các pro. mình nghĩ giờ đây mình biết nên làm gì rồi, hì, alo ngay cho "hắn" và ..... anh iu ui, sorry anh nhiu lem' , hihi. Nếu "hắn" đọc dòng tin này thì nên cười mãn nguyện đi!
Nói thật với chủ topic là thử cũng đúng nhưng cái gì của mình là của mình,đừng quá đa nghi cũng như tôi quen bạn gái được 6 năm lúc đầu bạn gái cũng thử tôi vậy nhưng mình củng chung thuỷ nhưng sau này người phản bội chính là gf mình.
Con trai ai ko tham lam. Nếu có thể bạn hay bỏ qua cho anh ta và cũng chấm dứt chuyện nhắn tin thử lòng đi. Có biết bao chuyện đổ vỡ cũng vì việc này
chỉ có 1 chử nói với bạn thôi, Dại quá, ai lại thử = mấy cách đó. Tui là Boy, lâu lâu cũng bị vài số điện thoại lạ nhắn tin nói nhớ, nói iu tui cg trả lời anh cũng nhớ, cũng iu ( thiệt tình là trả lời đại cho khỏi phá chứ ai biết đứa nào ) Chơi tin nhắn mà nói xàm là tui xàm lại lun.