Tìm kiếm bài viết theo id

Tội mấy chú chó

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi KTV_Mobile, 17/9/12.

ID Topic : 5732988 - Số lần up bằng SMS: 1
Ngày đăng:
17/9/12 lúc 11:00
  1. mr_anonymous Thành Viên Cấp 2

    Chó là con vật trung thành nhất. Dù con có chê cha mẹ khó chứ chó không bao giờ chê chủ nghèo !
    Không hiểu sao nhiều người vẫn thích ăn thịt chó nhìu như vậy.

    Em có 1 câu chuyện thế này mà vẫn không biết tại sao lại có cái luật kì lạ vậy. Năm trước em có qua ở nhờ nhà cậu bên khu xóm đạo Phạm Văn Hai. Rồi em thấy là những ai theo Đạo đều phải bắt buộc ăn thịt chó ! Tại sao không phải là con khác mà phải là con chó, như ở Mỹ, Vatican, các nước Châu Âu, họ có quyền lực Đạo giáo lớn nhất còn không có cái luật đó thì tại sao Đạo ở VN ( chính xác là khu Phạm Văn Hai này ) lại có cái thói quen kì như vậy ??

    Đạo nào cũng khuyên người ta làm điều tốt, nhưng cái điều cơ bản như vậy mà còn vi phạm vậy thì là sao nhỉ ? Điều này làm em rất bức xúc và cực kì ghét.Phải chăng ngày xưa, cái ông CHA từ Bắc vào, vì đã thèm thịt chó nên quy định ra cái Luật này ???

    Nhớ cái cảnh mỗi lần trưa đi học thấy 1 ông chở 1 chiếc ba gác chất 1, 2 cái lồng sắt 1 bầy vài chục con chen chúc nhau ko có chỗ đứng nhìn mà thương cho bầy chó
     
  2. siure Thành Viên Cấp 3

    má ! ác vô cùng ! phải lên án gắt gao tụi này mới đc ! kiếp sau cho nó đầu thai làm chó ! hjx....tôi nghiệp ghê
     
  3. ThanhViênPro Thành Viên Cấp 2

    nhịn tôi nghiệp thik. .... nhưng vẫn ăn Tội mấy chú chó giống như con gà , kêu cắt cổ k ai cắt , nhưng đem ra vẫn cứ ăn ...:beat_shot:
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ??? wtf ??? nói năng cẩn thận nha bạn ... người ở đó ăn hay k tùy sở thích thôi ... vì nó nằm trong khu vực chuyên làm thịt chó ... ăn là ăn k có ai ép nhá
     
  5. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    cám ơn bác!
    Các bạn ơi, bỏ món thịt chó đi. Có cầu nên ắt sẽ có cung thôi, mà cung đâu ra, chủ yếu là bắt trộm chó mà thôi. Tại sao lại bắt trộm? Vì chưa cóa nền CN nuôi chó để làm thịt. Tại sao lại bỏ món thịt chó?? Tại vì chó là bạn trung thành của con người. Tại sao....?? (bla blaa mệt quá)
     
  6. sonmap1997 Thành Viên Cấp 1

    kiếp sau tụi nó sẽ làm chó cho người ta dùng cây sắt thọc vào đít cho mà chết
     
  7. alibato Thành Viên Cấp 3

    ai nói theo đạo phải ăn thịt chó vậy bạn, vã mồm thấy bà thằng nào như z nhé, nhà mình đạo gốc nhé, ông cha còn làm linh mục, chưa bao giờ mình nghe nói zậy hết, nếu đạo chúa mà bắt buộc ăn thịt chó mình sẵn sàng bỏ đạo bạn nhé, bạn check lại thông tin rùi hãy phán bạn nhé
     
  8. therock32 Thành Viên Kim Cương

    Đây đạo gốc ở ngã 3 ông tạ Phạm Văn Hai đây, ai nói, vớ cái con vẩn.
     
  9. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    nhìn gê quá, tội...Tội mấy chú chó
     
  10. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Thù người làm chó thì ít. Mà thù người ăn thịt chó là nhiều.
    Nói ra chắc chắn sẽ bị ném đá nhiều lắm.
    Nhưng em vẫn nói. Người nhà em vẫn có người ăn thịt chó.
    Em cũng gét vô cùng. Nhưng là người nhà nên chỉ im lặng và ít nói với người đó thôi chứ cũng chẳng muốn cãi nhau làm gì.

    Thành thật mà nói. Gặp 10 người ăn thịt chó , thì có 9 người bảo rằng " ngon ". Còn 1 người thì bảo là : Quá tuyệt vời ".
    Nghe họ nói vậy thì đủ hiểu là thịt chó ngon tầm cỡ như thế nào rồi.
    MÌnh cũng đồng ý với mọi người là món ngon thì ngu gì mà ko ăn, ko thưởng thức.
    MÌnh cũng đồng ý với ý kiến mà mọi người thường nói : Thịt bò - thịt heo thì cũng như thịt chó thôi. TỤi bay ăn được thịt con heo, thì thịt con chó cũng vậy thôi.

    Mấy anh nói đúng lắm. Nhưng khi mấy anh thấy 1 con chó trung thành với chủ, thì lúc đó anh sẽ con còn xem nó là chó nữa. Em xem nó là đứa em, đứa cháu, và có khi là đứa con - chẳng qua là nó mang lốt chó ( chắc vì kiếp trước nó làm gì mang tội ).

    Cứ suy nghĩ người thân mình bị bắt cóc đem sang Trung Quốc bán : bạn sẽ có cảm giác ra sao. Thì khi mình thấy những chú chó này bị làm thịt, mình cũng có cảm giác giống vậy.
    Đúng là đôi lúc có vào một số nhà, có chó dữ. Nhưng cũng vì lý do : nhốt chó hoài - xích - đánh - bỏ quên nó => nên chó mới có thái độ như vậy.
    ................... BÙN khi thấy cảnh trên..................
     
  11. hero6x6 Thành Viên Vàng

    mình thích chó, thích nuôi và cũng rất thích ăn thịt chó. bác nào nói thịt cho dở là chưa ăn hoặc dối lòng, tuy vậy cũng dặn lòng là phải rất rất hạn chế ăn. hình như mình có cái duyên với chó hay sao đó, đó giờ nuôi bao nhiêu con, ít khí cho nó ăn, chỉ vuốt ve nó time đầu khi nó mới về, vậy mà con nào cũng thích, thậm chí chó nhà người ta cũng vậy. nhà đang nuôi 1 con chó cỏ thường thôi nhưng khôn, ko dám thả ra, sợ mất, đi học có con chó cũng cỡ đó của ông bv, lại sờ đầu, vuốt ve 1 hồi là nó quen, cho mình muốn làm gì thì làm, y như mình là chủ nó vậy, mà chó bv nuôi thì các bác biết rồi đấy.
     
  12. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    nghi lắm à nhe, ở trển xuống hẻ?? Tội mấy chú chó
     
  13. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    AE 5s đồng lòng ko ăn thịt chó, 1 ng ko ăn là 1 con chó ko bị giết
     
  14. bestgood009 Thành Viên Cấp 3

    có cung, có cầu thôi các bác à, nhưng theo mình thì ăn thịt con gà, con vịt thì nên, vì nó nuôi để mục đích làm thực phẩm, còn con chó là để giữ nhà, ăn thịt nó tội lỗi đầy đầu, ra đường gặp ăn cướp, về nhà gặp ăn trộm cho biết
     
  15. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    1ng không ăn hết được 1con đâu. Phải nhiều người không ăn thì 1 con chó ko bị giết!
     
  16. hero6x6 Thành Viên Vàng

    thiệt chứ bộ, mình từng ăn thịt chó vài lần khi đi chơi với mấy anh nam định, thanh hoá, thù thật là thịt chó rất ngon, dễ ghiền nhưng cũng bị bắt ko biết bao nhiêu con chó rồi nên dặn lòng là hạn chế tối đa việc ăn thịt chó. còn việc chó rất thích mình là có thật, nhỏ lớn chưa bị chó cắn bao giờ, vào nhà người ta chó ban đầu nó sủa, sau thì nó cho vuốt ve thoải mái luôn, chắc tại biết cách vuốt ve cho nó chứ nuôi chó mình cũng lười tắm, lười cho ăn, toàn xích ko vì hơ ra là mất, cũng ít chơi với nó lắm, mà mỗi lần chơi thì lâu lắm, lâu lâu còn lấy cây chổi lông gà đánh khi nó quậy nữa, vậy mà có con nào ghét đâu :smile:
     
  17. emMinh Thành Viên Cấp 2

    ngày bé mình từng rất thích và ăn thịt chó ké mấy ông cậu, tới nỗi ông mìh đi xuất khẩu lao động hỏi thích quà gì mình bảo ông mua thịt chó về là được. nhưng từ khi con chó ở nhà bị bắt mất, lúc ấy học lớp 3, thì mình quyết định ko ăn thịt chó nữa. ngon ngọt cách mấy thì cũng dặn lòng sẽ ko động đũa. ko thể nào nói yêu chó yêu mèo mà rồi lại ăn thịt của nó được, hic!
     
  18. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    đúng đó bạn
    đâu thiếu gì thực phẩm nuôi sống con ng đâu
    mấy con chó tình nghĩa lắm :shame:
     
  19. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    cái lủ khốn nạn.
     
  20. huongcafe Thành Viên Cấp 2

    cả người ăn thịt chó và người giết chó cùng một loại tồi tệ nhất thế gian.
    ờ quê mình giết một con chó là đã chịu tù tội rồi nếu giết 400 con chó thì sẽ ra sao
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 999 (Thành viên: 8, Khách: 874, Robots: 117)