vô tâm thế, em này bác nên trả thù bằng cách chở theo di nhậu với bạn, hay đi chơi gì đó, như bida chẳng hạn, để em nó nếm mùi coro trong xó.
dạo này cứ trằn trọc thức đêm để ngồi đếm .... vàng dạo này lạm phát quá gởi ngân hàng sợ nó phá sản nên cứ đêm đêm lôi ra ngồi đếm
mình thì suy nghĩ vài ngày nữa về SG bắt đầu 1 cuộc sống mới sau thời gian du lịch....có nhiều chuyện phải lo quá ko biết bắt đầu sắp xếp lại từ đâu....
tối wa em nghĩ làm sao để nói lời iu với nhỏ bạn trong lớp và nên mua gì để bán lại mà lời nhìu chút (vì lúc này gần kinh tế khó khăn, ba đang xoay tiền để trả hết tiền hàng và tiền thưởng cho công nhân và mún tự kiếm thêm chút tiền xài). trằng trọc lắm cơ, mấy đêm liền rồi