nếu Vn đơn giản chỉ là con người, lịch sử, văn hoá, thiên nhiên thì tôi đảm bảo với bạn tôi rất yêu VN nhưng nếu Vn bao gồm cả xã hội hay chính quyền thì tôi chỉ yêu VN 60% thôi.
Có xã hội, chính quyền thì mới có con người, lịch sử, văn hóa của 1 dân tộc. Từ cổ chí kim không có dân tộc nào, quốc gia nào tự xưng là đẹp đẽ và hoàn thiện trọn vẹn. Nhìn từ lịch sử TRung Hoa, 1 vùng đất lớn và đã có biết bao vươn triều này đến vương triều khác, nhưng chung quy 1 là 1 dòng con người, cùng 1 dân tộc, thế rùi thế hế sau này xem đó là quá trình lịch sử và tự hào về nó. Việt Nam mình cũng thế, cũng đã trãi qua một quá trình thay đổi vương triều, thay đổi chế độ nhưng mình đáng tự hào hơn vì đã giành lại nước, giành lại quốc gia từ nhìu ngoại bang. Đến thời nay, nước ta kỷ niệm 65 năm độc lập, nhưng để mà nói độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thì chỉ mới đc 35 năm kể từ 1975. Trong 35 năm này, nước ta đã thay đổi và có nhiều thành tựu nổi bật từ 1 nước mới độc lập non trẻ. Tất nhiên cũng như nhiều quốc gia khác, bên cạnh nổi bật thì luôn có những hạn chế, những mặt yếu kém. Và cũng chỉ có người trong nước mới thấy đc mặt yếu kém đó cũng như các bạn nhìn ra nước bạn liệu có thấy đc yếu kém của ngta ko.... Tôi chi hy vọng thế hệ sau chúng ta đồng tay chung sức xây dựng đất nước mình trở nên hoàn thiện. Đó là cách tốt nhất để nói yêu nước và tự hào dân tộc. Chứ nói xấu mình, đi ngược cái chung thì giả sử ai cũng thế thì cái đất nước mình có tồn tại đc 65 năm, 100 năm nữa ko , .... Tôi ghét chiến tranh, Nhìn bên Triều Tiên, 1 quốc gia bị chia cắt và cùng chung 1 dòng máu dân tộc mà đâm chém lẫn nhau. Rùi nếu quốc gia mình ko đồng lòng ko xây dựng từ chính mỗi người chúng ta thì tương lai của chúng ta cũng đi theo vết xe đổ, rùi người đau khổ, dân lầm than là chính là con cháu chúng ta mà thôi. Tôi hy vọng có đc 1 diễn đàn cộng đồng mà nơi đó quy tụ nhìu ý tưởng, nhìu đóng góp xây dựng, nhiều tài năng thể hiện hơn là 1 diễn đàn cộng đồng phê phán, tìm kiếm xơi bới những lỗi lầm và yếu kém của chính dân tộc chúng ta ra để châm biếm chế giễu.....Bởi vì càng nhìu người yêu nước thì những kẻ làm sâu rầu đất nước sẽ tự phê phán bản thân mình rồi cũng dần ít ít đi và biến mất còn hơn là chia bè rẻ cánh để rồi ko đi về đâu đc..... :41_002::41_002::41_002:
- HÌnh như bạn nói ngược. - Xin bạn cho biết đã đóng góp gì cho đất nước để anh em cùng học hỏi nha. - Bạn biết tại sao Triều tiên bị chia cắt và chém giết lẫn nhau không? Nhân dân họ muốn thế sao? - Xin bạn hãy cho những ý tưỡng đầu tiên để xây dựng dất nước chúng ta nhé. Điều tôi tự hào nhất hiện nay là Vietnam có đội ngũ lãnh đạo cao cấp có trình độ học vấn cao nhiều nhất thế giới, hơn cả đế quốc Mỹ, phát xít Nhật, Pháp, Úc. Vietnam có số lượng tiến sĩ, thạc sĩ trong bộ máy lãnh đạo cao cấp cao nhất thế giới. Bác Trọng chủ tịch quốc hội cũng mới vừa được phong chức GSTS rồi dấy nhé.
tui iu VN vì món bún bò huế tui thik tui iu VN vì gia đình tui đang sống ở VN tui iu VN vì VN là đất nc ng con gái tui iu ra đời và lớn lên tui iu VN vì tui là ng VN tui iu VN vì bạn bè tui là ng VN và cuối cùng tui vẫn iu VN mặc dù nó càng ngày càng làm cho tui thất vọng
tôi yêu Vn nhưng tui ghét cái đám IQ cao đang đè đầu cưỡi cổ bóc lột từng đồng của người dân VN, tụi nó còn thua cả cái đám "gái đĩ mà thích nói chuyện trinh tiết"