năm nay có nhiều chuyện buồn, thiệt hại vật chất cũng đáng kể, tinh thần thường căng thẳng sang năm có việc mới, sang nước ngoài làm việc, hy vọng mọi thứ tốt hơn
năm nay ế bồ, cua con nào con đó có bồ hết ráo hi vọng năm sau khá khẩm hơn bị ốm 1 trận sụt vài kg tới h nghi tập tạ hi vọng năm sau đi tập lấy lại phong độ, kiếm đc tình yêu mới, có tiền đổi xe đồi đt
đến 28 tết mình mới tổng kết đc, nhìn sơ sơ thì năm nay kím cũng kha khá đây còn sức khỏe thì mập hơn đc 5kg , da trắng trẻo ra tý, :x nói chung năm nay là 1 năm thành công của mình... hehe
Vừa học vừa cày thêm, tổng cộng kiếm được 50 chai. Chỉ đủ lo cho 2 anh em ăn học ( Cuối năm chẳng dư được đồng nào.... Còn mọi người ra sao rồi?
Hàng họ tăng giá.Hàng tạm ngon toàn 500k/s trở lên.Rau cỏ có vẻ khó ăn hơn.Hy vọng sang năm chăn dc nhìu rau ngon.
Năm nay được mất có đủ Cháy mất 1 con HP DV5, bay mất 4 chỉ vàng Tậu được 1 em Husky, 1 con netbook HP Hiện nay trong người chỉ còn 2 chỉ rưỡi (vàng mua từ hồi 4tr460) giờ vàng chỉ còn 4tr2. Tình hình thì sắp bị đuổi ra khỏi nhà. Qua năm mới có nhiều kì vọng và mục tiêu lắm. Hy vọng qua năm mới mọi chuyện tươi sáng hơn.