hix m cũng bị như bn ruj` nè...té cái ầm mà theg` cha do' chạy mất tiu, hên là có 1chu' gần đó ra giúp...còn mấy lần gần đây te' thì lần nào cũng co' mấy a đi trên dg giúp hết đó.......chắc tại bn xui hoy muh.hjhj
mới chiều nay, lên dốc chợ cầu hướng về cv phần mềm thì thấy cô kia đi xe wave dáng có vẻ là công chức đang lên dốc bị 1 thằng thanh niên chở nguyên cái bao vải vụn quẹt trúng té sóng soài xún dg rồi chạy lun, vừa chạy vừa quay đầu lại nữa chứ, mà sau lưng cô đó và xe của em là 1 chiếc container xe rác trờ lên,hix hix, thằng thanh niên đó bị 1 chú đứng tuổi dí theo ép vô lề bắt quay lại, đúng là bó tay! Cũng cùng địa điểm của bạn chủ top.
con gái tông cũng có vài chú bác ra đỡ em thấy nhìu anh bị té xe ko ai thèm ra dựng xe dùm em là con gái yếu xìu nhìn ảnh tội ơi là tội mà bít chắc có lại thì cũng ko khiên cái xe ảnh lên nổi Chú ấy sợ đền thôi bạn à Nhìu ng làm khó làm dễ lắm Hôm bữa tớ quẹt chị kia 1 cái (vì cuối xuống nhìn mặt đường ngước lên ko kịp :snicker chị ấy ko sao, trầy da 1cm (100%) ko chảy máu, ko té xe, ko sao cả nhưng chị ấy nói mũi xe bị tớ quẹt nên nứt 1 mẩu (ko có bể ra chỉ bị nứt nhưng chỉ nói cái này phải thay cái mới mà thay nó là phải thay luôn nguyên 1 cái vòng đầu trước) và 1 2 bắt em đền 500k ko thì ko cho em đi SV khờ dại ko biết gì
Người_ Đời bây giờ khó hiểu. Ganh tị, bon chen và thiếu đi tình thương. Bạn đừng buồn, mình cố gắng đừng sống như người ta thì dù nhỏ tuồi đáng con cháu người đó nhưng trong cách sống thì hơn ngta 10 bậc rồi.
Bị 2 lần nên hiểu bức xúc của chủ topic ^^. Cả 2 lần toàn do người ta đi ẩu, ko một tiếng xin lỗi, quay lại nhìn 1 cái rồi đi luôn. Lần đầu thì mình bị hơi nặng vì vậy chỉ biết nhìn người ta đi xa . Lần 2 bị nhẹ vì vậy rượt theo cho bằng dc, nhưng tới ngã tư ngó tới ngó lui ko thấy nữa, nếu mà gặp thì chết với ông rồi, đời gặp nhiều thằng thật khốn nạn, cả 2 lần đều là 2 cặp vợ chồng.
ko dam dau, dung do nhieu chuyen roi coi lum dc gi thi lum do. minh ko quo dua ca nam nhung da phan la vay, minh chung kien nhieu vu roi
nhiều người ko co cái văn hóa đi đường lắm bạn , hồi đó mình quẹo phãi bị 2 con mụ kia lao từ hẽm ra tông trúng làm cái xe nó đè lên chân mình , 2 mụ đó bõ chạy luôn , mình nằm đó 1 hồi , cha xe ôm mới từ từ thong thả đi từ trong vỉa hè ra đỡ hộ cái xe , ma noi thiet cũng chẳng muốn cậy nhờ ai giúp , cái chân kẹt rút ra ko duoc thì làm sao mà dung cai xe lên được , nhìu người sao mà thờ ơ thái quá. Bởi vậy đi đường mà thấy ai làm việc tốt thì cãm động lắm
Cái này là chuyện bình thường ở huyện mà.... có bé nào xinh xinh thì còn quay lại giúp đỡ .... Kiểu kiểu như vậy.... Thường thường thì trốn hết =))