Đúng rồi ạ . Tư thế này thì đầu hơi trút xuống , nằm xuống 1 chút thì tốt hơn anh ạ . Nhưng con nít 1 , 2 tháng tuổi nó ko ngủ được lâu , dăm ba phút rồi lại thức nên hôm đó em cho bé ngủ luôn như thế . Và thật tình ai có con rồi mới hiểu được cái gian nan trong việc nuôi con anh ạ . Thời gian đó em vừa con cái , rồi chăm vợ vì mới sinh , rồi đồng tiền . Công việc em là dính vào máy tính , buông ra là ko có tiền anh ạ , hết con đến vợ , hết vợ đến 1 phần công chuyện nhà , rồi cái máy tính để kiếm tiền . 1 ngày e thức 5h sáng và 1h đêm mới đi ngủ , trưa cũng ko được chọp mắt . Có kể ra thì dài lắm ko thể kể hết được đâu anh .
Có ai phụ bác coi chừng con ko ? Bác đang ở nhà bác hay về bên nhà vợ cho mẹ vợ chăm ? Ngày bác ngủ mấy tiếng vậy ???
Hihi.... Công nhận mình xấu nên nhìn ai cũng giống mình.... Nhìn anh bạn cho con bú cái mặt đểu dã mang.... Hihi sorry
Ai đã từng có con rồi mới hiểu anh ạ . Dăm ba phút là em bé quậy , ru ngủ thì rất lâu mới chịu ngủ , chút xíu là thay tã ... Quần quật cả ngày lẫn đêm , mỗi cái tuổi của con là mỗi cái cực khác nhau . Giờ tiện nghi đầy đủ đã đỡ hơn trước nhiều . Mẹ e kể ngày xưa ba phải giặt đồ bằng tay cả thau thật to của cả nhà , công chuyện nhà rồi kiếm tiền đủ thứ hết . Giờ cảm thấy thương cha mẹ mình nhiều hơn anh ạ . Nuôi 1 đứa con từ lúc chào đời đến khi trưởng thành là bao công sức .
Thấy mấy người làm cha làm mẹ sướng quá, giờ cho 10 đứa con, có bắt đi làm ăn mày mình cũng ráng nuôi, thương con nít lắm...Nhất là cảnh con sà vào lòng nũng nịu, nhéo dzú ba... Ba sẽ là cánh trym, đưa con bay thật xa. Má sẽ là cành qua , cho con cài lên ngực...
Cỡ 1t là khỏe chút rồi bác nhĩ . Con 1 , 2 tháng đầu nuôi cực quá . Tuy nhiên mỗi độ tuổi đều có cái cực khác nhau . 1t chập chững biết đi không khéo thì con té , suốt ngày nó đi vòng vòng dọn đồ tùm lum . hihi ... p/s: Đứa thứ 2 mình cũng muốn lắm chứ , nhưng đk rồi này kia tùm lum mình chưa dám nghĩ đến . Ba mẹ mình 2 thằng con mà tuổi già bây giờ vẫn thấy thiếu con , nhiều khi 2 thằng đi hết thì nhà vắng hoe . Cơm nước ko đầy đủ mọi thành viên trong gđ thì nhà cũng hiu quạnh ăn ko ngon miệng . Anh trai tướng ngon quá . kaka ... Bé chắc được khoảng 10 tháng rồi anh nhĩ ? Con em mới 2 , 3 tháng tuổi nhưng cũng rất thích tắm như con anh vậy . 1 , 2 lần đầu tắm cho con thì bé còn sợ chút chút , mấy lần sau em tắm cho con là cười toe toét . hihi ... Cố lên đi anh Tin-Tin . Năm nay chấm được em nào thì cưới luôn rồi có con luôn đi anh . Tuổi này có con là vừa quá rồi anh à . Con em còn nhỏ quá nên cũng chưa biết gì nhiều . Nhưng thích nhất là cảnh ru con ngủ anh ạ . Em ẫm nó đi vòng vòng trong nhà ru ngủ miệng thì hát cho con nghe , con dúi đầu vào ngực cha hít lấy lít để , cha nó cũng ghiền mùi con mình , nhiều khi con đang ngủ cha hôn lén làm con giật mình tỉnh giấc . hihi ...
. nhìn bé này là thấy tươi vui ngay nhỉ, cái mặt có nét hài hài, mai này cho đi diễn hài là số dzách luôn em giờ 2 đứa trai gái đủ cả rồi, nhưng nếu chính sách và điều kiện cho phép thì em muốn gia đình có khoảng 4 anh em là vui lắm luôn
Mình chơi gym đc 7 năm rùi bạn , hình đó là lúc đang xả cơ , 75kg h siết con 68 à đang xuống nữa , hình đó lúc con mình 15 tháng , cũng cao lắm 85cm đó bạn .
Dạ trồng cây nào thì ăn trái đó anh ạ . hihi ... nhìn anh thích quá mà em ko làm được như anh rồi . Hình mới nhất của con em , hôm nay bé được 3 tháng 20 ngày tổi rồi ...