Tìm kiếm bài viết theo id

trai nghèo là trai bất tài !!!

Discussion in 'Chuyện trò' started by crazybear_misa, Mar 13, 2012.

ID Topic : 4693140
Ngày đăng:
Mar 13, 2012 at 3:25 PM
  1. price_cheap Thành Viên Cấp 4

    hê hê mình làm tháng 1 triệu đồng nhưng ai tới đâu mình tới đó ,gia đình hok giàu mà có cơ sở nhỏ làm ăn tại nhà hok phải đi mần mướn ,ông bả kêu về nhà ăn bám hoài mà thích ra đời bon chen cơ
    mình rất thích những bạn gái như chủ thớt hihi
    nhưng chỉ yêu cô giáo của mình thôi
     
  2. xangxin22 Thành Viên Cấp 3

    có đúng là dậy khọng ta
     
  3. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Đang có tâm trạng nên chia sẻ cùng mọi người.

    Ở đây xin không nói về trai nghèo là bất tài mà chỉ có người không có chí mới là bất tài thôi. 1 ng con trai mà không biết phấn đấu chịu khó làm giàu mà suốt ngày than thân trách phận thì thật là đáng bỏ đi.

    Về phần người con gái thì cũng muốn kiêm 1 tâm chồn nương tựa và có thể lo cho mình suốt đời. Người con trai tuy nghèo nhưng thể hiện chí tiến cũng khiến người con gái xiêu lòng và thấy vững chắc vậy. Trai giàu chưa chắc có tài vì ăn dằm tài sản của cha mẹ mà thôi, Điều này chứng tỏ ở mấy đưa choi choi đi SH và AB. ...

    Người con gái chỉ biết đến nhưng món quà đắt tiền, ngày nay mai đó thôi thì loại đó xin lỗi chỉ chơi qua đường và là rau mà thôi...

    Túm lại:

    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu
    Không có trai bất tài, chỉ có trai không biết làm gì để có tài thôi"

    Thanks all...
     
  4. khoalam888 Thành Viên Bạch Kim

    phải cùng nhau cố gắng thôi mấy bạn ... !!!
     
  5. ltk_268 Thành Viên Cấp 1

    sao bác chủ top ko lên cùng tranh luận, chia sẻ vs ae zậy nè.
    Mình nghĩ:
    1. Đàn ông (trên 35t, có gia đình...) mà nghèo (ko lo cho vk con 1 cs tốt) thì cũng có hơi bất tài thật, có lẽ ng đó thiếu may mắn hay j j đó... Nhưng như vậy vẫn là 1 ng kém bản lĩnh!
    2. Trai (trẻ...) ngta đang bc đầu lập nghiệp, nếu họ nghèo thì cũng chẳng sao, điều quan trọng là a ta có chí, có kế hoạch tương lai cho mình hay ko thôi.

    Như mình nè, ông nội mình đã từng là 1 ng giàu nhất vùng đất đó nhưng sau nhiều tai nạn liên tiếp thì chẳng còn gì, ba mình là luật sư đầu tiên của cả huyện (ba mình mất sớm).... tới đời mình thì thôi rồi... nghèo toàn tập!
    Ra trường đc vài tháng, mình có thể túng thiếu về vật chất, nhưng mình chẳng thấy mình nghèo bao h cả... bởi vì mình bít mình là ai và mình phải làm gì mà.

    Mình thấy trên 5s có rất nhiều ACE rất bản lĩnh _ họ ko hề nghèo!
     
  6. LyCuCu Thành Viên Vàng

    thế bạn có bao giờ suy nghĩ tại sao người giàu hay bị ganh ghét ko? bây giờ mình nói cho bạn về vài điều làm ăn ở nước VN ! 1 người nếu gọi là có tài , giỏi, gặp may có được chỗ tốt, làm cho tập đoàn của nước ngoài đi làm thì 1 tháng 50tr -> 100tr ! với số tiền đó chỉ dc coi là khá giả chứ chưa phải là giàu!
    - còn tự bước ra kinh doanh, tự làm chủ thì cũng chỉ kiếm vài ba đồng đủ ăn , đủ sống khá khá thì dư dc chút ít ! còn nói về làm cho giàu thì đừng có mơ nếu mình là người bình thường !
    - điện , xăng dầu , gas , bất động sản ... những ngành dc coi là ngon thì những người bình thường có làm dc ko? hay đó là những thứ độc quyền chỉ có con, cháu ông này ông nọ mới được làm !
    - nói túm lại muốn biết tài giỏi thật sự và muốn dân có cuộc sống khá hơn thì cho tự do kinh doanh , ko chơi thế độc quyền thì lúc đó kinh tế khác liền!
     
  7. windows@7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bây giờ mình vẫn là một thằng nghèo = bất tài.
    Không biết các bạn nghĩ sao chứ đối với mình, nghèo là 1 nỗi nhục.
    Nói thiệt chứ tiền chẳng khác gì máu trong cơ thể bạn vậy, máu mà ko tuần hoàn thì chết chắc.

    Đọc hết 10 trang thấy các bro toàn đổ thừa cho hoàn cảnh, làm giàu ko chỉ cần có tài mà còn phải nhiều cái nữa như tư duy về tiền bạc, khả năng nắm bắt cơ hội, ý chí, kế hoạch... và ko tự mãn, sĩ diện hão.

    Tài năng mà ko gặp hoàn cảnh thuận lợi thì cũng như con cá bơi giỏi nhưng lại nằm trên cạn. Nếu bạn có tài thì hãy cố lăn ra sông, ra biển, lúc đó mới tha hồ mà vùng vẫy, chứng minh tài năng của bạn đc.

    Ai cũng có quyền lựa chọn và mong những điều tốt đẹp cho bản thân, nếu 1 người vì tiền bạc chối bỏ bạn thì cũng chẳng có gì hối tiếc, chắc gì thằng giàu và thằng nghèo ko đổi chỗ cho nhau trong cuộc sống vô thường, đầy biến động này???
     
  8. Hạo Nam Bất Khả Xâm Phạm

    làm ra tiền chân chính có quyền duoc hương thụ cái mình thích ra duong cũng bị kêu khoe mẽ à
     
  9. khacnam488 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ok tán thành quan điểm mặc dù có 1 số ý chưa đồng tình lắm, đồng tiền ko xấu, có nhìu tiền càng tốt, quan trọng ng làm chủ nó ra sao thôi, nếu coi đồng tiền là vật trao đổi thì mình làm chủ nó, còn nếu coi nó là nhất thì mình làm nô lệ nó thui, hehe qua tuần sau nhậu nhá ku ^^
     
  10. gianghồyêunước Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kiếm tiền=sức lao động và đầu óc là có tài.Xài tiền bố mẹ vô công dồi nghề là bất tài.Nghèo mà pik phấn đấu là có chí hướng.Ngồi 1 chỗ mà chém gió đi
     
  11. andrew168 Thành Viên Cấp 4

    Đàn ông nếu sinh ra trong gia đình nghèo thì chưa hẳn là bất tài, chỉ sợ rằng sau vài chục năm phấn đấu mà nghèo vẫn là nghèo thì thật là bất tài!

    Ngược lại đàn ông nếu sinh ra trong một gia đình giàu có do cha me để lại thì cũng chưa chắc là có tài, quan trọng nhất là sau vài chục năm phấn đấu thì thằng đàn ông đó có còn giữ lại được cơ nghiệp của cha mẹ để lại hay không thì mới là có tài!

    Mình có rất nhiều người bạn, giàu cũng có và nghèo cũng có... Có người hoàn cảnh giờ đây thay đổi 180 độ từ giàu có đến phải hạ mình đi làm mướn... Có người hồi xưa ba mẹ phải bán hàng rong ở ngoài đầu đường xó chợ mà giờ đây lại mua nhà mua cửa...
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    vậy mình cũng sinh ra trong 1 gia đình lao động nghèo, lớn lên chỉ học
    tới trung cấp, giờ ra làm nhân viên vệ sinh, lương chưa tới 3tr, vậy mình
    là người bất tài rùi :s
     
  13. Chodacsan.net Thành Viên Cấp 2

    Đọc xong bài này.
    Ngưỡng Mộ Bác Cường Đa Lô
    thêm tí nữa.
    Bác ấy thừa hưởng gia tài, nhưng bác ấy cũng giởi kiếm Đa Lô
     
  14. hogia Thành Viên Cấp 6

    Trong lớp ,gái học giỏi hơn trai -> sau này đứa dốt hơn lại phải lo csống cho đứa giỏi hơn !!!!!!!!!!

    Phụ nữ mà DỰA vào ng khác phần lớn là NHỤC.Thế kỉ 21 hay 10 ?

    Bất tài mà trúng số sao ta ?
    1 GĐ có Gen Bất tài ở HƯNG YÊN .Đời ông nội có 10 ha rg nên vẫn dư ăn .Đời cháu có 0,1 ha -> chả lẽ tài ( tiền ) =1/100 ông nội
    Nhạc họa sĩ ,thơ,văn thì sao ? VAN GỐC nghèo khổ , 1XX NĂM SAU ng ta mới biết tài
    .BÍT THÔ VEN ,.....cũng vậy
    Mấy thầy cô ,...tình nguyện về biên giới cả đời nghèo -> ngu hơn hốt rác TPHCM ( lg cao à ) ?

    Hốt rác là kém thì hỏi nếu 0 có họ mọi ng sống nổi 0 ? Mỗi ng đều nên làm gì có ích cho xh ( tiết kiệm diện ,nc,túi nylon ,0 xả rác bừa bãi ,....đi 1 lèo nhiều việc ,.....cho con cháu mình khỏi bệnh tật ,nghèo khổ vì TRÁI ĐẤT cạn kiệt ,ô nhiễm )
     
  15. iphone_usa Best Care For Your Apple.

    đời ko như ta nghĩ,,giàu nó khinh,nghèo nó khi...thật khó sống
     
  16. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Bạn có kinh doanh ở VN chưa? Thế nào là tự do kinh doanh? Mình ra kinh doanh cũng hơn 5 năm rồi, cty không gọi là lớn nhưng vẫn phát triển đều đều, mình không hiểu ý bạn cho lắm?trai nghèo là trai bất tài !!!
     
  17. vannokia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói 1 câu này thôi: người giỏi chưa chắc là giàu,nhưng người giàu thì chắc chắn họ giỏi!!!
     
  18. bindepchai Thành Viên Kim Cương

    đang đầu tư để được giàu
     
  19. hoangwolf Thành Viên Cấp 3

    Một người đàn ông không chăm sóc nỗi bản thân và gia đình là một kẻ bất tài.
     
  20. LyCuCu Thành Viên Vàng

    bạn thử ra nước ngoài nhập xăng , dầu , gas xem coi được ko? thử ôm 1 đống tiền kinh doanh ngành điện lực xem được ko? bạn ra những nước phát triển mạnh đi thì biết ! nhà nước chỉ thu thuế còn dân thì kinh doanh nha bạn! ko có chuyện nhà nước kinh doanh rồi ra canh tranh với dân đâu! bạn nghĩ bạn mở ra cái Cty cứ cho là lớn đi nhưng nó chỉ lớn so với dân việt nam , nó chỉ lớn so với những cty nhỏ!