Hum qua giờ hơi lạc đề của chủ topic, ngày mưa thì mình thích ở nhà ún trà ăn bánh ngọt, haha. Trời mát mẻ thì mới kéo ra đường chơi. Nhưng hiện tại SG loạn lạc quá, mỗi lần về nhà cũng làm biếng ra đường.
- Từ ngày lấy vợ có con. Ngày mưa em lại có thói quen làm 1 dĩa rau mớp xào tỏi + 1 lon beer ra hiên nhà tự kỷ. Vậy mà thấy nhẹ nhàng hơn ra quán.
Biết Quý Lộc này rồi, khá khen cho thým này dám vô đó. Xui xui coi chừng bị hốt lên phường nộp phạt hành chánh.
hôm qua 6 thằng đi nhậu 2 tăng, tới giờ còn đang đi trên mây đây, toi mẹ nó hai chai tám, hy vọng tụi bạn nó share ra mà trả lại chứ ko thì vợ nó đánh cho nát ass
lẩu bò hoặc cháo bầu nha bạn, bia hay rượu thì tùy người, thời tiết này mà có nồi lẩu bò thêm vài que xì gòn xì pe xồ nữa là thẳng cẳng