cũng hay,nhưng chuyện động trời vậy mà giải quyết lẹ trong 1 đêm thì dữ quá,như phim,xong xuôi sáng ra csat đến
truyện ma hay nhất mà mình từng đọc, cái hay tác giả là gài mình từ hiểu lầm này wa hiểu lầm khác và k đoán đc kết cục câu truyện, mặc dù vậy còn nhiều chỗ vô lí, tác giả fix đc và viết dài ra chút là in sách đc rùi.
hay hơn mấy cuốn truyện đọc lúc 0h nhiều lắm. có vài chỗ không hợp lý:chỗ má thằng Tí qua tìm con,đọc theo truyện lúc đó thì Bảo đã biết bà này rồi
Truyện hay thiệt, nhưng hình như hơi hám conan hơi nhiều, phải công nhận là tác giả có óc trinh thám lắm, truyện này có thể dài thêm được đó, phải chi lúc đào cái hầm lên thì cả 3 bị ông Hưng làm bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy đang nằm dưới hầm cùng 2 cái xác kia và phát hiện thêm từng chút từng chút về 1 kẻ giết người hàng loạt. Nói chung truyện trinh thám vậy là quá hay rồi, không tiếc thời gian ngồi đọc.