dc ở cùng gia đình đôi khi thấy hanh phúc lắm..hjx..mình xa nhà từ năm lớp 9 nè..rùi h tự lập cũng hơn 2 năm rùi ..nói chung con trai thì dể thích nghi hơn con gái :d..
bạn đã quyết chí rồi thì ai nói j cũng vậy thôi theo mình bạn nên tìm hiểu về HN kĩ càng rồi đi chúc may mắn
Tâm trạng bro hiện giờ chỉ là "chán cơm nhà thèm cơm bụi" thôi, muốn làm 1 cái j đó "thật lớn lao", có khuyên bro cũng chẳng nghe, thôi thì đi 1 chuyến cho biết, dù sao cũng chỉ là đi học, còn chuyện lập nghiệp thì bàn sau đi. Nếu bro ra HN chỉ vì muốn tự lập thì ko nên, nếu đi vì lý do "bất khả kháng" thì đi, còn ko thì nên suy nghĩ lại. Thứ nhất là HN hay SG là 2 TP lớn, mọi trường học hay cơ hội làm giàu đều như nhau cả, nhưng ở SG bro có gia đình có cha mẹ thì đi làm j, ng ta ở tỉnh muốn tìm cơ hội ở SG hay HN ng ta mới đi, chứ đang sung sướng hạnh phúc thì đi làm j? Thứ 2 là bro đang muốn chứng minh bản thân là "tôi làm đc" (nghe giống Obama "YES, WE CAN" ) thì bro có nghĩ tới cảm giác của cha mẹ bro ko, bro đi học xa làm cha mẹ bro phải lo đủ thứ đó, chưa kể việc lo lắng cho bro khi ở xa. Muốn chứng minh bản thân thì thiếu j cơ hội cho bro, nói như bro nào ở trên đó "có thể phụ gia đình tiền điện, nước...", chứ đi làm về "nằm dài" ra đó rồi than "sao cuộc sống vô vị quá". (Muốn nói nhiều lắm, nhưng làm biếng type+đang làm việc nên thôi) Đôi lời gởi tới bro, mong bro có quyết định đúng.
ở nước ngoài ngta cũng tự lập từ năm 18 tuổi ròi , tư duy và nhận thức cũng như mức độ về tính trách nhiệm cũng tăng cao hơn . Mình 22 liệu có fải là wá muộn k
sống tự lập....... khổ đủ đường hết. nhưng ít ra giờ thì chị đã đủ lông đủ cánh rồi. ra ngoài sống riêng thì sợ gì nữa.
Tự lập thì ra khỏi nhà sống không xin tiền của ba mẹ gọi là tự lập đúng nghĩa chư theo cách nghĩ của bạn là thay đổi cách sông để không bị kiểm soát của gia đình rồi
hj . ra hải phòng sống đi . cuộc sống hay hơn đóa em lên HN thấy chóng mặt quá ở đây sống yên bình hơn nhiều