đã xa nhà chính thức từ năm 19 tuổi, dĩ nhiên tiền bố mẹ vẫn cho để học và sinh hoạt nhưng mọi thứ còn lại phải tự lo cảm giác chung là ban đầu hơi nhớ nhà nhưng về sau thì thích ^^ giờ mẹ kêu về không muốn về nữa -__- Hôm nọ mới cãi nhau xong vì mẹ kiu về VN ngay mà mình thì không chịu về nữa và muốn đi xa hơn +_+ nói chung cuộc đời mình hạnh phúc nhất là do mình quyết định, học trường gì, ở nhà nào, yêu ai, bao nhiu tuổi lấy chồng, làm việc ở đâu, đi đến những đâu, v.v.. đều tự bản thân quyết định ^^ ở với má chắc đến chồng má cũng chọn cho luôn quá -__- (dắt bao nhiu bạn trai về nhà má đều không chịu, từ hồi qua Sing có bạn trai má cũng không thích nhưng hông thích cũng chịu ở xa quá đâu có can thiệp được hị hị hị...nhờ vậy mà quen bồ bền được 3 năm nay ^^)
dân hn toàn dưới tỉnh khác lên.vừa điếm vừa trùm xài k vô đâu.bạn nói tiếng bắc k sao,nói tiếng nam ra nó chèn ép cho chết
mình đã nói từ đầu là tiền học và tiền nhà mình chưa có khả năng để tự lo mà . Nhưng tiền sinh hoạt chỉ gói gọn trog fạm vi nào thôi , nếu nhiều wá thì tự lập làm sao đc . Mình lập topic chỉ để biết cảm nhận của những người đã và đang sống tự lập là thế nào thôi . Mình k xin ra riêng để thoải mái đi chơi hay tầm kiểm soát j` đó vì mình ở nhà nhưng giờ giấc đi chơi k giới hạn . Mình 22 rồi có fải 12 đâu . Hỏi ý kiến là mình cần kinh nghiệm sống chứ k fải vì trc khi mình lập ra topic là mình đã quyết định ròi . Cuộc sống mình là do mình quyết định mà . Cám ơn ý kiến của mọi người . Mod vui lòng close topic dùm . Thanks again
muốn thử thách tự lập thì ra HN đc đó bạn, địa hình lý tưởng luôn , ko dám ủng hộ nhưng cứ đi rồi mới biết tại sao dân miền Bắc lại thích vào Nam ^^
mình 22t từ ngoài hn vào đây cũng tự lập dc 2 năm rùi bạn đừng ra hn làm chi cho xa xôi ! nếu thích tự lập thì bạn ko xin xiền ba mẹ nữa mà hãy tự tay mình kiếm xiền và tự lo toan cuộc sống của mình cũng là tự lập rùi ! nếu có dư thì tặng ba mẹ bạn một chút bạn sẽ cảm thấy rất vui chứ ko chán đâu bạn ah` usathanhnam@yahoo.com.vn
tự lập, nghe thì dễ lắm, thử đi rồi biết chua cay mùi đời, mình cũng từng lê lết đi làm kiếm tiền, vì tự ái với cha mẹ, cũng lắm lúc chịu nhục thằng bạn mình nó nói, sao mày dân SG, có nhà cửa, có cha mẹ lo, sao cứ tối ngày cứ nghĩ chuyện kiếm tiền, từ hồi chơi với mày, k lúc nào thấy ngồi yên, đầu óc lúc nào nhìn cái j cũng nghĩ đến mua với bán
Ko còn mẹ, ba đi làm suốt ngày, nhà ở 1 mình, tiền có người chu cấp, tự học, tự ăn uống, quần áo nhà cửa tự xử, bạn gái bạn trai tự mình quản lý.....vậy có được gọi là tự lập ko. Mìh mới 19 tuổi, tất nhiên là không thể tự lo hết cho cuộc sống vì chưa làm ra tiền nhiều đủ để tự sống.