Mất vì bị mấy thằng trẻ trâu tông xe hơn 3 năm trc rồi bác! Anh em lớn cả rồi, đấu đá khích bác nhau làm gì nữa bác! Sống thoải mái hơn chút đi, ai cũng có biến động cuộc đời cả rồi mà!
Ừa! giờ mới chú ý. Sao bạn ý thích là chấm, thích là phẩy, thích là khoảng cách, không thích thì khỏi. Bài văn Trên chấm được 4 điểm. Trình kém vậy làm ăn đàng hoàng tương lai hên xui lắm
Hơ hơ không hổ danh cử nhân tâm lý của trường đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn. -Dù sao anh cũng tiếc cho chú, tướng cao ráo điển trai thế mà thích bôi dầu ăn =))
Anh già rồi, tuổi cao lại thêm vợ con vào đâm ra hay lãng. Cơ bản a bị ấn tượng bởi chú thích bôi dầu ăn, chứ người chú có gì đâu mà phải thù, hiền như bột.