Topic này vui ghê,sao ko thấy sớm ta,chắc tại ít đi chém gió ^_^.Mà zik,tui gf đi du học ở đây 1 mình có tính là alone ko.tham gia alone club được ko? ^_^
oh chưa đăng kí kết hôn ràng buộc gì thì vẫn là alone nè , cứ tham gia cho vui đi bạn , có gì liên lạc số đt hay nik của zik nè
bác ZIK cho em hỏi câu đơn giản,ngắn gọn thế lày:tình yêu thì đi đôi với tình dục...vậy tình bạn trong sáng...phang nhau trong tối dc hem.Her her...
vậy bạn có nghe câu nói bạn của bồ là bồ của bạn chưa............cũng giống như tình bạn trong sáng nhưng lúc cần cũng có thể trong tối....thời buổi này sáng tối cũng như nhau gấp quá cũng làm đại
cứ " yêu nhau trong sáng -phang nhau trong tối " mà làm , hãy tự nhủ những gì mình làm là vì tình yêu 2 đứa chứ ko phải là ham muốn cá nhân , cứ vậy mà bao biện @sis Meo + a Cg` : bữa nào Fami coffee típ đi... lâu ko gặp nhớ ghê ^^
Bác giống hoàn cảnh mình bây giờ,lo cầy kiếm tiền lo cho em sung sướng đầy đủ thì nói mình ko quan tâm,lo cày làm gì có nhiều thời gian mà đi chơi.Giải thích bao nhiêu mà cũng có chịu hiểu đâu,teen là thế,chỉ thích mấy thằng rảnh rỗi quan tâm nhiều nhiều là thích,chỉ thích tình yêu có toàn màu hồng,mơ mộng,chẵng bao giờ nghĩ tương lai sẽ thế nào.Bây giờ hụt hẫng,nhiều lúc dặn lòng mình phải sống đểu 1 tý,nhưng con người sinh ra đã vậy,muốn đểu cũng ko đc.Thôi thì cứ nghĩ mình đã yêu hết lòng mà người ta ko nhận thì cứ để ra đi,đi ra đời nhiều mới hiểu nhiều,chứ mình giải thích bao nhiêu thì cũng như nước đổ lá môn thôi. P/S : chủ topic cho mình hỏi,bây giờ thật sự mình yêu người ây lắm,ko lẽ yêu nhau 2 năm nói hêt yêu là hết sao,tuy mình để người ta ra đi nhưng thật sự trong lòng mình vẫn mong người ấy suy nghĩ lại.Bây giờ mình nghĩ có lẽ nên chờ 1 time để người ấy lắng xuống,nhưng trong thời gian đó thì mình phải làm sao?Có nên gặp quan tâm(vì ở gần nhà lắm),hay là nên tránh mặt.Mà mình chờ như vậy thì bao lâu có thể nói chuyện lại với người ấy đc,chờ đợi hy vọng như thế có tàn nhẫn với bản thân mình ko(trong trường hợp người ấy vẫn như vậy).Theo kinh nghiệm của bác thì có bao nhiêu % cơ hội.Mình cố làm việc chơi thể thao để quên nhưng ko đc,chỉ có cách là có một người bạn lắng nghe,chia sẻ với mình,nhưng mà bạn bè chẵng có,vì tính mình ít nói.Có một nhỏ là bạn của người ấy(nhưng ko biết chuyện gì nên 2 đứa ko chơi với nhau nữa),bữa gọi điện tâm sự thì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn,khổ nỗi là nhỏ có người yêu rồi nên mình muốn gặp tâm sự cũng khó,giá mà bé nó ngày nào cũng đi chơi tâm sự chia sẻ với mình thì chắc mình sẽ quên mau thôi,có lẽ mình ích kỷ quá.Muốn kiếm 1 người quen đại cho đỡ nhớ,mấy em trong khu mình cũng dễ thương nhiều lắm,nhưng thứ 1 là mình ít nói,chẵng biết tiếp cận sao,thứ 2 là mình sợ làm vậy tổn thương đến mấy em đó(vì tâm lý của mình là quen để quên thôi mà).Nhưng mà cái thứ nhất ko đc thì làm gì có cái thứ 2.Lòng vòng luẩn quẩn bế tắc quá.
đúng đó đúng đó zo cho nó đông đông người ta mới bít nhìu ai có kinh nghiệm cứ chia sẻ đâu nhất thiết phải cần 1 người tư vấn càng nhìu càng vui càng dc tư vấn nhìu ý kiến:matrix:
Zik em tư vấn cho người ta nhiều còn nếu trong tình cảm em cũng gặp những chuyện tương tư thì sao???có sáng suốt để tự tư vấn cho mình ko?