đối với ZIK thì khi yêu ZIK có hay nóng nảy với người iu không rùi ZIk có hay chữi mắng người yêu lớn tiếng quát tháo người đó khi ZIK hết yêu không zạ
mới có mấy bữa mà nhớ với chả thương , xa cỡ 1 năm chắc gặp nhau ăn tươi nuốt sống nhau lun quá :nosebleed_002:
trả lời các fan boy & fan girl là : Zik yêu mới chửi , yêu mới đánh , ko yêu thì đắp mền đi ngủ chứ chửi đánh nó làm gì cho tốn Calories
bác edit lại nên mình có thấy đâu..sry nha 1/ Nếu bác cảm thấy e nó vẫn còn tc vs mình thì lâu lâu hãy nhắn 1 tin hỏi thăm bình thường như " dạo này khoẻ hông ? " ... ko van xin năn nỉ ỉ ôi hay làm trò hàn xẻng nhá , e nó mà rep thì cứ nc như bạn bè thôi , cứ cho thấy sự quan tâm của mình nhưng ko làm e nó hiểu là bác đang theo dõi nhá ... càng đeo nó càng chạy đấy:beat_brick: 2/ lấy lại cân bằng sinh học ngay , ăn ngủ , học chơi , sa đọa tí cũng ko hại gì , quan trọng là phải vui vẻ thực sự , mở rộng cái relationship ra 1 tí đi , đừng có wen con nào để đắp hết vì thái độ bác bây h mà wen đứa mới thì bác chưa kịp chán nó thì nó đá bay mông bác rồi 3/ Trường hợp của bác là muốn e nó quay lại couple với mình hay là cho e nó vào dĩ vãng ?? dù là cái nào thì cũng làm theo vài cái tips này để tránh bị stress +Xoá số , del nik e nó đi , xoá hết mấy sms hồi đó nữa ( biết là khó nhưng cứ lôi ra đọc thì hại não thêm thôi :beat_shot + Dành thơi gian đi chơi , chém gió ( nên đi với con trai , vì có thể chửi mắng ng` iu cũ hay khóc lóc than thở mà ko lo bị ý kiến gì , thử đi với con gái xem kết quả thế nào ^^! ) + Nếu thấy pùn mà ngại đi chơi do ít nói thì call 0907864361 ( no sms nha hehe ) Cuối cùng : theo quan điểm của e về ca của bác là " Li nước đã đổ đi rồi ko hốt lại được " ( hay nói 1 cách bình dân là " Bãi nước bọt đã nhổ thì đừng liếm lại " ) nên bác cố gắng nhìn ra thế giới bên ngoài xí , tiên nữ còn nhìu lắm bác ah
yêu ko có sex, chưa thông báo cho mẹ vợ, chưa chịu mua nhẫn cặp chỉ có anh anh em em, không nt, ko gọi đt, chỉ công việc 1 ngày gặp 18 tiếng trong cơ quan nói cưới thì từ từ hỏi kết hôn thì gật, chưa biết time có 1 câu chuyện như vậy!
yêu thật đấy...si mê thật đấy...nhưng biết là không thể ở bên nhau.... nhớ thật đấy...hạnh phúc thật đấy...nhưng biết chắc sẽ chia tay.... yêu mà tính toán làm sao để tình cảm vừa đủ,để không gục ngã khi không còn bên nhau nữa.... yêu mà dối lòng nói ra những lời phũ phàng mong người kia căm ghét mình... @... : nếu anh quá sợ sẽ đau khổ 1 lần nữa...thì anh đừng yêu em...hãy để 1 mình em yêu anh thôi... anh hãy cứ đứng yên đó..em đến...rồi em sẽ đi... em sẽ đợi đến ngày em hết yêu anh,thật đấy !!!
hix,bac sis ơi vô giúp e.Chẳng là hôm qua cuối tuần e và gf e không có hẹn hò gì với nhau hết,nhưng mà e sẽ đi chơi với ban.Xong rồi e nt vu vơ chơi với bx e,hỏi là "Hôm nay e có didau96 chơi không" Trả lời: "E o biết nữa",dù lúc đó là gần 7h rồi,e hỏi tiếp thì cứ nói không biết nữa. Xong một hồi e tức quá nói thẳng,e cứ hỏi seo a không tin lời e nói,để hôm nay a trả lời cho hen,tại vì e lúc nào cũng có vấn để hết mà a không hiểu được. Xong rồi nàng nhắn lại: " Tại a suy nghĩ nhiều quá thôi,e thấy bình thường mà còn tin hay không thì tuỳ a vậy" Xong rồi e im luôn,im lẵng tới ngày hôm nay luôn á,dù bình thường chủ nhật tối nay sẽ có hẹn rồi,bác tư vấn giúp e với. Ah,e với e nó mới thương nhau được tròn 1 tháng thôi ah
1 tháng thì " thương" gì , gọi là " thích " thôi con gái ở giai đoạn " thích này " thì thích nghe nói ngọt , được quan tâm nhưng cũng nên tôn trọng cuộc sống riêng của e nó câu " E ko biết nữa " có thể hiểu là e nó đang có tâm sự hay bực bội gì đấy nên ko thích nt vs bác , ở đây có 2 cách giải quyết : - Mặc kệ , nt kiểu : " E ở nha hoài làm gì cho bùn , đi ra ngoài vs bạn cho vui đi " => xong , tiếp tục đi vs bạn của bác , tối về thì chat nhảm nhí hay nt chúc ngủ ngon thôi - Quan tâm , nt theo dạng gợi mở , chém gió 888 cho vui thôi , ko nói cái kiểu dồn ép : " sao e ko tin a ? why why why ?? plz tell me why ... " => làm e nó ức chế nên mới nói cái kiểu bất cần như ở tren Kết luận : ca của bác thì kê đơn là phải dùng " thanh não dược " : có nghĩa là đừng nghĩ nhiều quá , wan tâm thì cứ wan tâm nhưng nếu e nó ko làm mấy việc vớ vẩn làm bác nóng não thì cứ để e nó tự nhiên thôi ... phải để e nó thấy vui vẻ và vẫn có tự do riêng khi wen bác => con gái no hay nghĩ vẩn vơ vs bùn vu vơ thế thôi , đừng có vì vậy mà xoắn cả lên , chúc bác thành công
Sax,đâu phải đâu bác,bác hiểu sai ý e rồi. E với gf e đang nt nc vui vẻ xong rồi e hỏi là: " tối nay e có đi đâu chơi không vậy",thì e nó trả lời là:" Em không biết nữa a",e với nó đang nc bình thường mà chỉ là e quan tâm hỏi tối nay có đi chơi không thôi chứ đâu có ý gì ,tự nhiên tl kiểu đó như có tật giật mình vậy. Lần này e bắt trước bác sẽ chơi tuyệt chiêu như bác đã chỉ bác seven_nguyen là im lặng luôn,không có rủ rê đi đâu hết đó dù chủ nhật là ngày mà bình thường e với nó sẽ đi chơi,chờ chừng nèo e nó gọi cho e thì mới nc tiếp. Nhưng mà nói thật trong lòng e giờ nghi ngờ òi,hông biết mai e nó nếu chủ động làm lành không biết seo nữa,chắc là sẽ không chịu quá,vì e đang nghĩ hôm trước nó đi chơi với ai cho đã rồi h mới chịu làm lành với mình ah,mà không phải lần đầu tiên nữa cho nên e đang nghĩ nên cho e nó một vố