Mày không biết trả lời hả ? vậy lập toppic này làm gì Hay là mới Th.ủ d....âm xong mệt quá nên chưa có tin thần hả ?
ôi....tội nghiệp thằng bé , từ nhỏ bị tổn thương tinh thần hay sao mà h phát triển tâm sinh lí lệch lạc thế chú
Sao kì vậy thay đổi phong cách àh ? không dùng từ "đánh" hay "chạy" nửa hả, mày bị tao nói trúng tim đen rồi sao ?
có ng` khuyên là tranh cãi vs kẻ mất dạy thì khác nào hạ thấp bản thân , hãy để lòng tự trọng có 1 chỗ đứng nào , anh bạn trẻ :41_002:
:sweet_kiss: Con mèo nó khuyên mày hả ? nó cho mày hít 1 hơi kotex rồi nói gì cũng làm theo như chú chó nhỏ quẳng cục xương sao ? Đàn ông gì hèn hạ dễ bảo thế
Ê chuyên gia tư "dấn" ! Hôm qua tao đi bia ôm có con nhỏ đã lắm mới 17, dáng chuẩn tao có hơi quá chén nên "quậy" túi bụi vậy mà em nó vẫn xin số DT của tao là sao ? - 1 Nó chưa thõa mãn - 2 do tao bo xộp em nó khoái giữ làm mối - 3 Em nó đã yêu tao (vì thấy em phê khá rõ nghe lời thì thầm của tao)
cái nick này tui rất là dị ứng mấy bữa nay...đi topic nào cũng thấy ăn nói như kiểu vô học và bị bệnh tâm sinh lý nặng... có lẻ lâu quá bác ko được giải tỏa nên nó dồn lên tới nảo khiến bác bị bệnh...cái topic này người ta lập ra là để tư vấn cho những người bình thường còn những người bất thường như bác thì làm ơn đi ra ngoài đửng làm ô nhiễm cái topic này...
Anh Zjk ơi,e lại có chyện muốn nhờ a rồi. Chả là hôm tối đi chơi xong rồi e hẹn với gf e ngày mơi đi ăn sáng,gf cũng đồng ý thế là ngày hôm sau chuẩn bị xong hết mọi thứ lên rủ e nó đi. Lên đến nới gọi dt cho e nó,không bắt máy điên điên rồi nghĩ chắc e nó đang vệ sinh hay gì đó chạy qua trường xem thông báo cái,khoảng nửa tiếng e nó gọi lại,nói chết rồi e quên mất hôm nay có hẹn với a rồi,e đang đi với mẹ. Nghe xong điên luôn,xong rồi e nói vậy thôi bb,nói với giọng bực bội nha,thế là 2 ngày nay e im lặng ko gọi dt,hay nt gì hết và e nó cũng vậy. Bác ZJk tư vấn dùm e trường hợp này,nên sử dụng gia pháp ra seo. Cảm ơn và rất mong tin bác