lại giận hờn vu vơ nữa rồi , trong tình huống trên rõ là e nó có lỗi ( kiểm tra lại xem e nó trí nhớ có tốt ko nhá ) nhưng chú phản ứng mất bình tĩnh thế cũng ko ổn , lẽ ra ko nên bực bội , cứ nói " Ờ vậy thôi , a đi uống vài li bia với mấy thằng bạn đây " rồi thôi ... chú nóng giận thế làm e nó cũng cảm thấy ngạị , ko dám nối liên lạc lại vs chú ( sợ ăn chửi chăng ? ) Chú cứ sinh hoạt vui tươi bình thường tí đi , đừng có nằm nhà mà chờ e nó gọi chi cho thêm bù đầu , đến lúc nó cần nó sẽ tự đến thôi
Dạ e thì không có nằm nhà chờ rồi,cũng đi chơi bình thường,trí nhớ của gf e thì không được tốt lắm,mà o biết phải vậy o nữa ( ý là nói o biết vô tình hay cố ý). Vậy h quyết đinh chờ e nó gọi dt cho e đúng hông bác,hay chờ 3-4 ngày rồi gọi dt liên lạc nc với e nó,phân tích nói năng cho e nó biết đây,e thì lúc đó hơi nóng 1 tí có nc hơi nóng thôi chứ o lơn tiếng hay chửi thề gì cả
Tui mới iu có lần đầu mà thảm wa', đã ctay rồi , hok dám iu ai lúc này nữa ~_~. Tình iu con nít =)). Nhưng mà ít ra , tui cũng bik hơi hơi cái gì gọi là iu , tui mún gửi đến người tui từng iu : Củm ơn ông nha , cái bánh của tui Ôi , 21 ngày iu *-*
Các bác tư vấn giùm em trường hợp này vơới.Số là em có thích 1 đứa,em nó cũng có cảm tình với em,đã đi chơi dc vài lần.Em cảm thấy dc em nó đã bật đèn xanh với mình,dc khoảng 2 tháng em ngõ lời em ấy nhưng bị từ chối.Vẫn là cách từ chối cũ như là em chỉ muốn làm bạn,tình cảm mình chưa thật chín chắn Ngay lúc đó em nói nếu ko wen thì pp ko làm bạn gì hết,thế là em nó khóc,nói rằng tùy vào quyết định của em thui.Sau này em và em nó vẫn liên lạc bình thương,vào dịp lễ em nó vẫn chúc tết,còn xếp hạc tặng em nữa hic cảm dôộng thật.Thời gian gần đây em thường xuyên liên lac với em ấy thăm dò thái độ ra sao,định ngỏ lời em nó 1 lần nữa.Nếu ko đồng ý thì chia tay sớm bớt dau khổ lun,vì rỏ ràng em nó có tình cảm với mình,nhưng khi ngỏ lời lại từ chối,em ko phải nóng vội nhưng rất ghét loại người à ơi như vậy.À em nó cũng có rất nhìu người để ý nhé.Em đã có phương án tiếp theo chỉ mong anh em góp ý cho em để vững tinh thần ạ PS Zik;Zik tên là Chương hồi đó đi Nou lx bạn của toàn ở quận 11 dúng ko nhỉ
đừng nhắc tới nỗi đau nữa , " cảm nắng " e Xê bê rờ mấy bữa nay rồi , ko tìm ra cách nào " chiếm đoạt" được e nó , hết cả tâm trí tư vấn , nhờ vào a Th Mập trông nhà hộ e vậy ... e đi " ăn nằm " với FZ6 ( vợ ng` ta ) típ để thoả mãn " dục vọng " đây hix ...ty của tui , CBR600 :beauty:
là vậy nè:beat_shot: Zik ơi, ông Thắng ơi, Give Me ơi ra trợ giúp Mèo ông Kim đong đưa với người khác kìa
ZJk ơi,e ấy với e im lặng 2 ngày rồi,e nhớ e ấy rồi giờ seo đây ZJk cho e it lời khuyên đi,có nên chủ động liên lạc với e nó không
ZJk ơi,e ấy với e im lặng 2 ngày rồi,e nhớ e ấy rồi giờ seo đây ZJk cho e it lời khuyên đi,có nên chủ động liên lạc với e nó không. Nếu liên lạc với e nó thì làm seo cho khéo đây????? cảm ơn và mong tin bác