chủ nhà đi nhậu chưa về,bro đợi đi nhá... có lời khuyên nhỏ : hãy hành động = 70 % lý trí và 30 % tình cảm thôi nhé bro,nếu không... " dù có yêu thương ai đến mấy,cũng phải thương chính mình nhiều hơn "
Về rùi đây , trận chiến chưa bắt đầu mà chú đã muốn thua rùi ah ?? khéo là thế nào nữa , muốn phá vỡ bầu ko khí im lặng thì cứ nt hỏi " đang làm gì đấy " , e nó trả lời kiểu còn hờn giận thì cứ mặc kệ , đánh trống lảng wa việc khác , còn ko trả lời thì ta lại rút quân , " án binh bất động " tiếp , đừng có mà năn nỉ ỉ ôi nhá
Thêm 1 cơ hội cho cả 2 thử coi, ko dc nữa thì té gấp lun, sợ nhất kiểu: chỉ muốn làm bạn/anh trai, tình cảm chưa chín chắn, hãi hùng là câu "em cần có time si nghĩ" >_<
đồng chí KIM JTL thay mặt pe mèo đồng chí khai thiệt đi đồng chí đang chơi xích đu với ai mà đong wa đưa lại thế:sexy_girl:
hix,nhưng mà cái này là e giận gf cua e mà đâu phỉa gf nó giận e chứ,hixhix mấy lần trước nó chọc e giận giỏi lắm là sáng hôm sau là nt xin lỗi rồi,còn lần này... Hix,mà bạn gái e được cái cũng dễ thương nên có nhiều thèn đeo bám,bác tư vấn dùm e trong những lúc như vậy khi cái nhau thì mình có nên giận nhau lâu hay không,nhưng mà nếu e làm e nó giận thì khác còn cái này là trong trường hợp e nó làm e giận ớ
hôm nay là ngày thứ 3 rồi - giận nhau làm ta yêu nhau hơn thôi - vì có thời gian để suy nghĩ về nhau - theo mình bây giờ, bạn thư nhắn tin cho người ta- " X oi, em đang làm gì đó, nho qua ". thử coi người ta nhắn lại như thế nào. nếu người ta hỏi tại sao mấy hôm nay không nhắn tin hay gọi thì giả bộ nói "mấy bữa nay bận quá - lu bu .v.v." nếu em ấy nói về chuyện mà bạn giận người ấy thì nói " thôi bỏ qua đi - anh quên rồi - tối em rảnh không mình đi cafe hay ăn uống gì đi không gặp em nhớ quá đi v.v..." còn nếu không nhắn lại thì bạn để khoảng 2-3h sau bạn gọi lại - bạn nói "có nhận được tin nhắn anh không - em đang làm gì đó v.v..." nói chung tùy cơ ứng biến. người đẹp có nhiều vệ tinh xung quanh- thường đứng núi này trông núi nọ lắm - thỉnh thỏang cũng so sánh - cách tốt nhất và khéo nhất là bạn làm sao - lúc nào người ấy bên bạn cũng có cảm giác vui - thỏai mái- và yên tâm là Ok - Good luck.
Uả vậy chuyện e nó làm mình giận mình cũng bỏ qua luôn hà,hay là rủ e nó ra ăn uống cà fe,xong rồi nhe nhàng nói với e nó dạ,xong rồi nói cho e nó hiểu,chứ chẳng lẽ mình bỏ qua như vậy sau này cũng là chuyện như vậy e nó lại tái diễn nữa seo đây bác :embarrassed:
trước mắt cứ như mình nói - phải dùng Nhu khắc cương (cương do em nó không chịu nhận ra cái sai - cũng như không phone và nhắn tin cho bạn ) - cứ để 2 người vui vẻ lại - rồi chọn 1 ngày đẹp trời - canh lúc đang vui - bạn giả bộ buồn đăm chiêu - người ấy sẽ hỏi bạn " sao buồn vậy " bạn nói "không có gì đâu" người ấy hỏi 2 -3 lần. rồi bạn nói chuyện hôm mấy hôm nay mà người ấy làm bạn giận ra - phân tích đúng sai - nhỏ nhẹ mà nói chuyện - con gái thích nghe ngọt thôi - bạo lực - lớn tiếng không áp dụn được - vậy đi ha good luck
hì hì ngày mai sẽ có 1 volkahanoi xuất hiện thôi ^^ .cũng tại anh ấy cơ,đã bảo đừng spam nhiều mà cứ đua.chia buồn cùng anh ấy vậy ...
Công ty tui có 2 cô kế toán chi nhánh mới về, trong giớ làm việc mà cứ nhìn vô phòng tui hoài vì vách kính nên tui thấy -Cô ở miền tây trắng trẻo xinh lắm, dáng gầy mảnh mai ít nói nhưng nhìn tui nhiều -Còn cô ở Đà nẵng dáng đầy đặng da rám nắng thêm cặp kính nhìn rất gợi cảm, hay nhẻon miệng cười với tui - Vậy trong thời gian ngắn nhất tui phải tấn công ai để đạt kết quả cao nhất, xin giúp dùm cám ơn nhiều
cái này tấn công cô nào cũng dc cô thứ nhất nhìn anh chẵng qua mắt cô bị lé nên nhìu khi cô nhìn vô cái máy tính mà anh cứ tưởng nhìn anh cô thứ hai do miệng cô bị móm sâu nên với lại cận nặng nên có khi cô nheo mày mi mắt + với miệng móm cho nên a cứ tưởng là cô ấy nhìn anh nếu anh vừa lùn vừa hô thì khuyên anh nên kua lun 2 cô ấy cho thành bộ tứ huyền ảo nhất lé nhì lùn tam hô tứ móm chúc anh may mắn