thương quá nên gặp chuyện càng iu là phải mà. Nếu qua bên đây làm ăn đc thì 2 người có cơ hội gần gũi nhau hơn rồi, đồng lòng thì dù khó khăn cũng vượt qua được mà. Dù buồn hay vui, dù sướng hay khổ, biết có người còn nghĩ đến mình, ủng hộ mình là ok hết. Cả 2 người cố lên nhé
Cái này chia buồn cho 1 mem trong AC vừa mất đi 1 ng` thân , ko liên wan gì trong box love nha :cry_002: Rest In Peace .............
- Mày làm gì có tiền mà mua đúng cái này tặng tao ! - Ráng để dành tiền đi, tới lúc hai bác ở nhà cần thì o biết mày mua nổi o chưa !
cùng tâm trạng,iu xa khó khăn wá,nhiều khi bf gặp khó khăn chả biết júp j đc,nhìn wc ốm nhom thấy thg ghê T.T
ZLK ơi,mong rằng bác sẽ tl mình trường hợp này,hôm nay đi chơi mình hứng lên mượn máy bạn gái,vô phần tn thì thấy có người con trai khác nt với bạn gái mình,mình hỏi thì nói tại bạn cho số chỉ tl wa loa thoi chứ không có ý gì hết,nếu có gì thì e đã o cho a coi tn của e rồi,e nói lại e o cần giải thích gì hết vì a o nghe đâu,vân đề là của e nếu e thấy có vấn đề thì giải quyết đi.Bác nghĩ coi ngày hôm sau e nên làm gi tiếp đây,e nó nói chừng nèo e hết giận va mún gặp nó thì gọi cho nó . Ở đây e muốn hỏi là ngày mai đây thái đô e thế neo đây có nên nt hỏi han hay gì không vì e nó cũng đang bệnh. Mấy bác chắc cũng hiểu cho e vì khi thấy zay chắc cũng o ai tin bồ của mình đâu hen. Mong tin bac lắm,e rối qua khong biết ngày mai sẽ ra seo,e muốn cho e nó một bài học quớ
sis nghĩ chỉ cần em thật lòng lo lắng quan tâm thì nhất định người ấy sẽ hỉu lúc bằng tuổi cưng sis cũng nhìu mơ mộng lắm quote=zoo_shop1990;38650354]cùng tâm trạng,iu xa khó khăn wá,nhiều khi bf gặp khó khăn chả biết júp j đc,nhìn wc ốm nhom thấy thg ghê T.T[/quote] tui cũng iu xa 6 năm rồi nè hức hức ngày nào cũng phải nhờ cái wc để nhìn nhau nhưng mà sắp tới thì có lẽ sẽ được ở gần nhau chia tay cảnh kiss qua wc
ah cái này bạn cũng giống mình hùi trước , mà của mình thì bạn gái đi ăn kem vs ng` khác , hỏi thì nói : " Tại ở nhà buồn quá , anh đó rủ thì đi , e giấu a cũng được nhưng e nói a biết để a tin e " => cứ nói rõ ràng : " E có những mối quan hệ khác , điều đó a tôn trọng . Nếu e thật sự iu a , e sẽ biết giữ khoảng cách , nếu a thấy mọi việc đi quá xa , có lẽ a sẽ ko níu giữ e đâu " Đừng buồn quá nhiều vì 1 ai đó , hãy giữ lại một nửa niềm vui cho bản thân Đừng tin quá nhiều vào 1 ai đó , hãy giữ lại một nửa niềm tin vào bản thânHãy cứ xem ai đó là 1 nửa của mình , nhưng hãy tự nhủ mình vẫn có thể sống với 1 nửa còn lại
mỗi người đều cần ko gian riêng,bạn bè riêng muh bạn,wan trọng là tin nhắn đó như thế nào,nếu chỉ là tin nhắn rủ đi họp nhóm,bạn bè xã giao,hay lâu ngày hok gặp nhắn tin hỏi thăm bạn bè bình thường hoy,thì ghen là hok nên bạn à!