tui cũng iu xa 6 năm rồi nè hức hức ngày nào cũng phải nhờ cái wc để nhìn nhau nhưng mà sắp tới thì có lẽ sẽ được ở gần nhau chia tay cảnh kiss qua wc[/QUOTE] hihi,2th nưã bf e cũng zià mà lại đi wa đó học tiếp nưã,caí vòg lẩn wẩn,hết vui lại bùn,bùn lại vui
hihi,2th nưã bf e cũng zià mà lại đi wa đó học tiếp nưã,caí vòg lẩn wẩn,hết vui lại bùn,bùn lại vui[/quote] có đôi lúc Mèo thấy tình iu vậy lại càng mãnh liệt iu xa đôi lúc cũng có nhìu bất tiện nói như anh Kent là iu xa giống như cơn gió và ngọn lửa có khi cơn gió thổi bùng làm ngọn lửa tình thêm mãnh liệt:smile: nhưng cũng có khi gió kia mạnh quá dập tắt lửa:beat_brick: thôi thì cứ tin và hy vọng bạn nhé
Nói chung chung vậy khó chọn lắm. Tốt nhất là tìm hiễu kĩ hơn, cái gốc nào vững thì xây nhà ở đó. Cũng nên xem ở nhiều khía cạnh khác, không chỉ vấn đề tài chính thôi đâu ạk.
Chọn tiền trước tính gì tính....hết $---> mình chủ động say goodbye. Chọn tài,mai mốt nó có $--->bị nó say byebye.
bởi vì hiểu rõ là mình muốn gì nhưng vấn đề vẫn không thể giải quyết đó mà oàzzzzzzz oàzzzzzzzzz ..... ai thix tán chuyện >> yuuri892004 :smile: (lịch sự hàng đầu nhá )
qua đây chị dạy cho vài chiu nè bé cưng ổng là ông Kim đong đưa đó ông còn bảo con nít ổng đi theo con ma núp lùm chơi bán đồ hàng ah:after_boom: