ss sẽ hỏi ảnh giùm em mong là ảnh giúp được cưng èo hum nay có 3 chị em mà 8 tan nát với lại vụ kia vui ghê pé hen
e nghĩ lại cái nhan sắc đó mà k nhịn cười dc ss ui 3 chị e mình trùm nhìu chiện mà:byebye: mai lại tám tám nữa hen ss mai Hboy nhà mình sẽ trổ tài,hehehe:byebye: e sẽ mở liveshow:byebye:
thiệt ko pro tại em ko có giỏi trong vấn đề này , bây h phải hành động sao đây? em cũng đâu có biết ngọt ngào đó anh ơi hic, em phải bày tỏ sự quan tâm thế nào, vd em nt chúc ngủ ngon em nt là " Sợ mai có người ngủ ko ngon nên nt cho chắc, ngủ ngon, hun gió, chụt ^_^" thế mà lại nói là tui ko thích nghe mấy câu ngọt đến kiếm bu của ông làm em buồn lắm cảm ơn ss nhưng ss có thể giúp em làm sao thể hiện dc ko.Sau đợt đi xem phim và đi ăn kem về, ấy có nt tiêu chuẩn bạn trai của ấy cho em biết em xin đánh lại nguyên văn: "Tui thjx con trai cao, mập mập,hok cần đẹp trai mà đừng xấu quá là dc, nói chuyện vui vẻ hoà đồng, có chí phấn đấu, bik ga lăng, lịch sự, dịu dàng, ko nói tục, ko dâm tà. Có hiểu, có lòng thương. " sau này em mới biết thêm 1 tiêu chuẩn quan trọng nữa mà cái tiêu chuẩn này là em rất khoái, là " ko rượu ko bia ko thuốc lá", báo cáo với mấy anh mấy chị là em rất nghiêm khắc với mình trong 3 cái trên, vì đã có 1 lần chắc chắn sẽ có lần thứ 2. nên cái này là em ổn rồi. Còn cái yêu cầu ở trên thì theo em 10 phần em cũng dc 6 - 7 phần, những cái khác em có thể sửa chữa dc, nhưng hôm bữa, lúc chat, em có giỡn là "tui muốn hun bà quá", ấy nói là " hun đi rồi phù mỏ " em chỉ cười rồi em rủ chơi bida cá cược ( chơi bida trên zing ) ai đánh thua thì hun người kia 1 cái, ấy nói là "đầu ông lúc nào cũng nghĩ có nhiu đó ko à, dâm tà" , từ đó em rủ đi đâu cũng ko đi hết, hôm bữa em hỏi thì nói là "ai bảo ông dâm tà chi", e có giải thích mà ko có tin em, e nói "tui chỉ nói thế chứ có dám làm đâu, biết tui nhát mà con nói thế T_T", ấy nói "ko làm nhưng trong đầu ông nghĩ tui ko thích", hic buồn dễ sợ , từ đó cũng ko nói chuyện như trước, ko buzz em, ko nt hỏi thăm gì hết, chỉ toàn em buzz rồi nt hỏi mới chịu trả lời thôi, nên lúc chat và nt em cũng ko biết nói gì hết chỉ hỏi thăm co ngủ ngon ko, ăn sáng chưa... rồi ko biết nói gì thêm, em thấy như đang xa cách dần, anh chị em giúp em cứu vãn tình thế với
theo em nói thì cô bạn em là mẫu có chìu sâu nè ss nghĩ có lẽ cô ấy dị ứng với mấy chuyện vồn vã, tơm tớp ss nghĩ khi đã xảy ra hỉu lầm em nên nói rõ với cô ấy về quan điểm của em là trước nay em hay đùa vậy và em ko có ý gì xấu nếu cô ấy ko thik mai mốt em sẽ ko giỡn vậy nữa thử đi em nhé!